Bài viết của một học viên ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2015] Vào tháng 7 năm 2015, một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi ở thành phố Trùng Khánh đã dùng tên thật của mình để đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong đơn bà nói rằng Giang Trạch Dân và băng nhóm của ông ta đã bức hại các học viên Pháp Luân Công kể từ năm 1999.

Sau khi nộp đơn kiện, người công dân tuân thủ pháp luật này đã bị cảnh sát sách nhiễu đôi lần, nhưng bà không sợ hãi; thay vào đó, bà đã đáp lại bằng những hành động đầy chính niệm.

Vào giữa tháng 9 năm 2015, ba sỹ quan cảnh sát đã đến nhà bà. Một trong số họ là lãnh đạo, và hai người kia là trợ lý của ủy ban dân cư. Họ bắt đầu chụp ảnh ngay lối vào nhà bà. Người học viên này lập tức ngăn họ lại và nói: “Các anh vẫn thực hiện những hành động bức hại Pháp Luân Công! Tôi thậm chí còn không sợ khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân! Tại sao các anh lại chụp ảnh?“

Một sỹ quan trong số họ nói: “Chỉ là để cho thấy rằng chúng tôi đã đến đây, như thế chúng tôi có thể nói với họ [lãnh đạo] rằng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

Người học viên đáp lại: “Không được, các anh không được làm vậy. Đây thật sự là một hành động sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công. Hãy nghĩ đến những người đã đàn áp người dân trong cuộc Cách mạng Văn hóa! Họ là những sỹ quan cảnh sát và quân nhân phục vụ cho ĐCSTQ và sau đó tất cả đều bị đưa về tỉnh Vân Nam và bị hành quyết. Thiện ác hữu báo! Tôi khuyên các anh đừng nên tham gia vào việc đàn áp Pháp Luân Công. Hãy lập tức thoái xuất khỏi ĐCSTQ để cứu mình!”

Các sỹ quan khá sợ hãi. Khi họ rời khỏi nhà bà, một người trợ lý đã lặp đi lặp lại rằng: “Chúng tôi sẽ suy nghĩ về nó. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về nó.”

Vào một buổi tối tháng 10, chuyện lại xảy ra một lần nữa. Một cảnh sát đã đập cửa nhà học viên này. Khi bà hỏi xem người sỹ quan này muốn gì, anh ta đáp lại rằng bà cần phải ký cái gì đó vì bà đã gửi thư tố cáo sai sự thật. Trên thực tế, luật pháp và Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ các quyền công dân cho phép báo cáo và kiện các quan chức vì những việc làm sai trái của họ. Vì vậy việc nộp đơn kiện Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Tối cao là phù hợp với luật pháp, và không thể bị coi là buộc tội sai và thiếu điều tra thích đáng.

Vị học viên này đã đứng cạnh cửa sổ và nói với người sỹ quan rằng: “Chúng tôi chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt. Trong khi đó, ĐCSTQ lại bức hại người tốt và giết hại vô vàn các học viên Pháp Luân Công. Tất cả người dân Trung Quốc đều biết về việc này! Mọi người trên toàn thế giới đều đã biết việc này!”

Người cảnh sát đã rất lo lắng và nói: “Xin đừng nói nữa, xin đừng nói nữa.” Và sau đó anh ta đã bỏ đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/20/320720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/28/154269.html

Đăng ngày 14-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share