Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2015] Đã bốn tháng kể từ khi “Luận Ngữ” [mới] của Sư phụ được xuất bản. Theo như tôi biết, một số học viên vẫn chưa học thuộc lòng nó. Họ nói [Luận Ngữ mới] khó học thuộc. Đó cũng là cảm giác của tôi khi mới bắt đầu. Nhưng một suy nghĩ ngay sau đó xuất hiện trong tâm trí tôi: “Tôi phải học thuộc nó dù cho khó khăn thế nào, bởi vì đó là một phần trong sự tu luyện của tôi!”

Tôi bắt đầu chép “Luận Ngữ”. Sau khi [nhìn sách] chép lại 24 lần, tôi bắt đầu tự nhớ lại và chép một hoặc hai lần một ngày. Sau lần thứ 54, tôi bắt đầu đọc thuộc ba đến bốn lần một ngày. Cuối cùng, toàn bộ trang giấy dường như khắc sâu vào tâm trí tôi. Việc đọc thuộc của tôi giống như đang đọc từ một bức tranh trong tâm trí mình vậy.

Tại sao tôi nhấn mạnh việc học thuộc “Luận Ngữ”? Ngay sau khi bắt đầu đọc, tôi có cảm nhận rằng Sư phụ đang đẩy các đệ tử Đại Pháp, trong đó có cả tôi, lên các tầng ngày càng cao hơn. Tôi quyết tâm giúp chúng sinh trong thiên thể vũ trụ của mình đồng hóa với Đại Pháp tốt hơn và đạt đến tầng thứ yêu cầu của họ.

Trong thời gian chép “Luận Ngữ”, có vài ngày tôi và các thành viên trong gia đình có một số xung đột, điều đó khiến tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công.

Tất cả các loại cảm xúc người thường nảy sinh, giống như tôi đã không tu luyện tốt bản thân mình. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng Sư phụ đang giúp mình tịnh hóa thân thể một lần nữa. Tôi đã từng vứt bỏ rất nhiều chấp trước, nhưng chúng chưa biến mất hoàn toàn. Khi tôi nhận ra điều này, mọi thứ trong gia đình tôi chuyển sang hướng tích cực. Tôi đã vượt qua khảo nghiệm này.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì ơn cứu độ của Ngài, và con sẽ tu luyện tinh tấn hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/16/317605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/2/153492.html

Đăng ngày 07-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share