Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải

[MINH HUỆ 10-02-2015] Nhà tù Đề Lam Kiều tại Thượng Hải khét tiếng vì tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Website Minh Huệ đã ghi lại chi tiết các trường hợp bức hại tại đó kể từ tháng 09 năm 2000. Trong số mười khu ngục giam tại đó, Khu số 07 có kết quả thống kê tệ nhất. Khu này trước đây được dành riêng để “đàn áp [các phần tử] phản cách mạng.”

Các báo cáo về những người bức hại học viên tại Khu số 07 gặp vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe nổi lên trong những năm gần đây. Những người mắc bệnh bao gồm các lính canh, cộng sự và những tên tội phạm. Những người biết về các trường hợp cho rằng đó là quả báo, người phương Đông gọi là “gieo nhân nào gặt quả nấy”. Cụ thể nghĩa là, các vấn đề xảy ra đối với những kẻ bức hại là sự trừng phạt cho những hành vi xấu của họ.

Vì lợi ích cá nhân, mà những người này đã tra tấn các học viên Pháp Luân Công, những người bị giam giữ phi pháp tại Nhà tù Đề Lam Kiều. Trong số đó, có ba lính canh tù bị ung thư giai đoạn cuối và một người trong số họ đã qua đời. Sáu tù nhân khác bị mắc các bệnh khác nhau, gồm cả một số bệnh mà y học hiện đại không xác định được. Một phạm nhân trong số đó đã qua đời.

Các học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công bị giam trong Khu số 07 đã bị đánh đập và cấm ngủ mỗi ngày. Họ bị tra tấn bằng cách bức thực, đâm kim và ép ngồi trên ghế nhỏ hàng giờ hoặc hàng ngày liền.

Các lính canh mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối

Lính canh Trương Khoa Đạt bị chẩn đoán ung thư phổi vào năm 2014. Cùng năm đó, lính canh Trì Dũng cũng bị ung thư. Một lính canh khác tên là Hùng Văn Kỳ bị ung thư dạ dày vào năm ngoái và đã qua đời một tuần sau khi nhập viện.

Người thân cũng bị liên lụy

Người nhà của những kẻ bức hại cũng bị liên lụy. Cha của lính canh Tôn Miêu Tuấn bị đột quỵ vào năm 2013. Lính canh Ngô Quốc Cường thường đánh đập các học viên vào ban đêm, khiến họ không thể ngủ ngon giấc. Năm 2013, con trai duy nhất của ông ta trong Lực lượng đặc cảnh bị chết đuối tại bãi biển.

Những tên tù nhân gặp báo ứng

Một tù nhân do các lính canh ra lệnh đã đánh đập các học viên nhiều lần, một tháng trước khi một học viên mà anh ta đánh dự kiến được thả, anh ta bắt đầu nôn mửa mất kiểm soát. Một bệnh viện chẩn đoán anh ta bị ung thư dạ dày và đã qua đời sau đó một tuần. Đám tang của anh ta được tổ chức vào ngày học viên kia được thả khỏi nhà tù.

Gia đình của tù nhân này muốn nhà tù giải thích, vì một tháng trước gia đình tới thăm, anh ta vẫn khỏe. Các tù nhân khác ở Khu số 07 nói rằng anh ta chết vì bị quả báo do tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Một phạm nhân khác tên là Từ Văn Lâm, thường đánh đập học viên Pháp Luân Công Chu Bân. Hiện giờ anh ta đang gặp vấn đề với việc cử động tay.

Lý Nhất, một tội phạm hình sự thường hợp tác với Từ đánh đập anh Chu, mắc các bệnh về tim. Anh ta đã phải nhập viện vài lần.

Tù nhân Trầm Kiến Tân có mô phát triển không bình thường cỡ quả trứng. Bệnh viện không dám chắc được đó là cái gì. Trần Dũng Minh có mô phát triển không bình thường ở ruột và hậu môn. Máu và phân liên tục bị đẩy ra, anh ta phải đi phẫu thuật.

e62c8652e58427fa9abd3af6e657530c.jpg

Bản đồ vệ tinh cho thấy vị trí Nhà tù Đề Lam Kiều tại Thượng Hải, Trung Quốc

ca37338440961856969eb8a51fc8c4ce.jpg

Khu số 07 Nhà tù Đề Lam Kiều

39848b3737e6598dcdbe35ede0c990ed.jpg

Cửa sau Nhà tù Đề Lam Kiều

3a9ce3a7881b9954b5b8aba8e4926fa9.jpg

Xe ô tô của các lính canh tại Nhà tù Đề Lam Kiều


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/10/304276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/12/148332.html

Đăng ngày 27-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share