[Minh Huệ] Đầu tiên cô Dahua (Đại Hoa) không phải là một người tu mà là một người thường. Cô đang bị cầm tù đã gần ba tháng. Trong thời gian đó, cô được gặp nhiều người tu Đại Pháp; cô học được những nguyên lý chân chính của Đại Pháp — Chân Thiện Nhẫn — và thuộc lòng bài Luận ngữ. Cô quyết chí trở nên một người tốt thể theo giáo lý của Đại Pháp. Một ngày kia, sau một cuộc hỏi cung, cô trở về phòng giam và nói rằng cô vừa mới ca ngợi Đại Pháp với thám tử cảnh sát. Cô nói với thám tử, ‘Những người tu luyện Pháp luân Công là những người tốt. Tinh thần vô kỷ của họ đã khiến các tù nhân trở nên những người tốt hơn. Tại sao các ông giam cầm những người tốt như vậy ở nơi này? Các điều các ông đang làm nhất định là sai.’ Thám tử nói, ‘Cô nên lo chuyện của cô là hơn thay vì lo cho Pháp Luân Công. Cô đã phạm luật quốc gia. Cô nên tập trung mà lo cho chính chuyện của cô.’ Dahua đã trã lời, ‘Khủng bố Pháp Luân Công là trái với luật trời. Các ông sẽ không có cơ hội để hối tiếc cái ngày mà danh dự của Đại Pháp sẽ được tái hồi.’

Trước khi Dahua trở thành một người tu, cô đã là một con người tốt bụng. Cô có một tinh thần cởi mở, thông minh và vui vẽ, và trong lời ăn tiếng nói rất thẳng thắn cũng như sẳn sàng giúp đở mọi người. Cô thường tự xem mình là một người rất tốt. Sau khi ở trong tù, cô được mục kích cách cư xữ và những lời nói đại từ bi và đại nhẫn của những người tu, và sự đau đớn tột cùng mà ho phải gánh chịu trong khi chứng thực Đại Pháp. Sự cảm tình của cô đối với những người tu đã trở nên sự kính phục. Sau đó, sau khi biết được có quyển Chuyển Pháp Luân là Đại Pháp và Chân Thiện Nhẫn là đặc tính căn bản của vũ trụ, cô cuối cùng quyết định tu luyện Pháp luân Đại Pháp. Sau đây là câu chuyện một giấc mơ mà cô Dahua đã có.

Giấc mơ của Đahua

Một ngày kia, trong giấc mơ của Dahua, một người đưa cho cô một quyển sách. Cô rất sung sướng. Sau đó, khi cô nhìn lại phía sau, cô thấy nhiều người chạy đến để cướp quyển sách của cô. Cô chạy và chạy, chạy đến một mỏn núi cao chìa ra biển cả. Cô nhảy ra khỏi mỏn núi, và lội vào bờ, và cô được tự do thoát khỏi tay những người xấu đang rượt cô. Khi cô thức giấc, cô hiểu rằng cô đã đắc được Pháp, và như vậy có được hy vọng sẽ được cứu. Từ đó về sau, cô học thuộc lòng Luận ngữHồng ngâm với những người tu khác mỗi khi cô có thời giờ, và thỉnh thoảng cũng tập Công.

Về sau, có một người nữ tu Đại Pháp đã bị mang vào tù sau khi đã bị tra tấn bỡi Phòng 610 tà ác (đây là một cơ quan đặc biệt được tạo ra để khủng bố Pháp Luân Công, quyền hành của nó là tuyệt đối trên cả các cấp hành chánh trong đảng và tất cả những hệ thống chánh trị và tòa án khác). Gương mặt bà ta bị nhiều vết bầm, cả hai mắt đều bị sưng húp, sưng đến độ khiến cho mắt bà ta giống như hai lỗ rách và toàn gương mặt của bà bị méo mó và đầy những cục u. Khi nhìn thấy tình trạng ghê gớm của người tu này, mọi người trong phòng giam đều không cầm được nước mắt. Ngoài việc tra tấn những người tu, nhân viên cảnh sát và/hoặc công an còn buộc những người tu đó từ bỏ đức tin của họ, mắng chữi Sư phụ của họ, lăng mạ Đại Pháp và bước dẫm lên hình Sư phụ của họ. Một số nhỏ người tu không chịu được sự đau đớn, đã không tự chủ được và làm những điều trái với ý muốn của họ.

Cùng ngày hôm đó, trong giấc mơ của Dahua, cô nhìn thấy có một vị thần ở một cấp vô cùng cao trên trời đã trào nước mắt. Cô rất ngạc nhiên, và rất muốn biết vị đó là ai. Cô khó khăn nhìn lên và được thấy chỉ trong chớp mắt. Cô không hiểu ý nghĩa của giấc mơ khi cô tỉnh giấc dậy. Chỉ sau này, sau khi cô bị bắt buộc nhìn xem một cuộn băng hình đang hạ nhục Đại Pháp và cũng có hình của Sư phụ, lúc bấy giờ cô rất ngạc nhiên và vui mừng rằng vị thần trong giấc mơ của cô chính thật là Sư phụ. Điều này đã làm gia tăng chánh tín của cô nơi Đại Pháp.

Dahua kể giấc mơ của cô cho những người tu khác trong lúc trao đỗi kinh nghiệm về tu sau buổi cơm tối. Câu chuyện của cô giúp cho những người tu đã không làm tốt khiến họ nhận thức đươc những khiếm khuyết của họ, đồng thời giúp họ gắng sớm bước kịp theo những người bạn tu khác.

10/08/2001

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/10/8/17662.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/10/18/14801.html.

Dịch ngày 26-9-2003; đăng ngày 27-9-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share