Lời của ban biên tập (www.minghui.org): Chúng tôi hy vọng rằng những đệ tử ở Trung quốc có thể viết được những Chính niệm và chánh hành của chính họ, hay của các đệ tử khác, và chia sẻ với tất cả các đệ tử khác trên toàn thế giới, và để ghi lại như là một điều kỷ lục của giai đoạn lịch sử vĩ đại này cho những người ở tương lai.

[Minh Huệ] Ngay sau khi người đệ tử này học được Chánh Pháp, bọn tà ác bắt đầu chính sách bức hại Ðại Pháp. Ðây chính là một thử thách lớn lao cho người đệ tử này, để xem cô ta có thể tiếp tục được sự tu luyện của chính mình hay không. Hơn nữa, lại thêm một nghiệp báo khác đang xảy ra trong gia đình của cô ta — chồng của cô ta lại có vợ bé. Ðối diện với những tình cảnh như vậy, cô ta đã chọn lựa cho mình con đường tu luyện và cương quyết vượt qua những khó khăn nhất thời như vậy. Trong ba năm qua, cô ta, người mà luôn luôn vững chãi và cương nghị, đã không bao giờ cãi vả với chồng cũ của mình và người đàn bà kia. Ngược lại, cô ta tỏ ra rất ôn hoà khi nói chuyện với chồng cũ của cô ta. Ðiều này không những chứng tỏ lòng đại từ bi và nhẫn nhục, nhưng còn là sự uy nghiêm của một đệ tử.

Vào tháng 10 năm 2000, tay bồng đứa con mới một tuổi, cô ta quyết định đi Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Cô ta vượt qua rất nhiều khó khăn trong chuyến hành trình này và cuối cùng cũng đến được Thiên an môn. Khi cô ta thấy công an đánh đập tàn nhẫn những đệ tử Ðại Pháp khác, cô ta lớn tiếng hỏi họ tại sao lại đánh người. Với sự giúp đỡ của các đệ tử khác, cô ta rời khỏi hiện trường và trở về nhà an toàn.

Từ đó trở đi, cô ta càng nổ lực hơn nữa vào công việc trong thời Chánh Pháp và giảng rõ sự thật. Tại đơn vị làm việc của cô ta, người ta không cho phép những đệ tử Pháp Luân Công làm việc tại đó, và một người đồng nghiệp đã báo cáo cho cấp trên biết là cô ta đang giảng rõ sự thật cho một người đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, cô ta chỉ là một người làm công việc bình thường, cô ta đã giữ được công việc của cô ta bởi vì lòng thành tín của cô ta với Ðại Pháp, sự làm việc của cô ta rất xuất sắc, và lòng bi nhẫn của cô ta đối với mọi người. Ví dụ như, trong một chuyến quyên góp cho những người bị bão lụt, cô ta đã cống hiến cả một tháng lương của cô ta là 1, 000 nhân dân tệ. Cũng có một vài lần người lãnh đạo có nói chuyện với cô ta, lần nào cô ta cũng lợi dụng để giảng rõ sự thật. Mới đây, một bí thư đảng tại đơn vị có nói chuyện với cô ta. Cô ta đối xử với người ấy như là một chúng sanh cần được cứu độ, và trong vài giờ nói chuyện, cô ta là người giảng nhiều nhất và ông bí thư đã lắng nghe đầy sự thích thú.

Trong khi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật, cô ta là người hăng hái nhất trong khu vực của cô ta. Trong suốt mấy năm qua, cô ta đã vượt qua nhiều chuyện rắc rối trong gia đình, và cũng đã phân phát tài liệu trên từng góc đường trong khu vực đó, bất chấp thời tiết nắng mưa. Cô ta đã phân phát rất nhiều tài liệu, bích chương, VCD… Vào ngày thứ bảy hay chủ nhật, cô ta thường mang cả một bao lớn trên vai, và một xách trên tay, rồi đi đến vùng nông thôn để phân phát. Vào những ngày đặc biệt như Ngày Pháp Luân Ðại Pháp hay những ngày quan trọng khác, cô ta đi băng qua những con đường hay những khu phố nơi mà có đông công an đi tuần thám. Cô ta đã gặp phải nhiều lần khá nguy hiểm, nhưng cô ta đều vượt thoát được cả.

Dĩ nhiên là chúng ta không nên để ý đến phân phát tài liệu nhiều hay ít, và chúng ta dễ mắc phải cái tinh thần cạnh tranh. Tuy nhiên, lòng kiên nhẫn và tinh thần làm việc của đệ tử này trong việc phân phát tài liệu cũng nói lên được cái tinh thần cống hiến của cô ta trong thời Chánh Pháp, và lòng đại từ bi và kiên trì của cô ta cũng được mọi người kính phục.

Gần đây, cô ta bị bắt bởi bọn tà ác vì phân phát tài liệu. Tất cả chúng tôi đều thấy buồn. Có thể cô ta quá bận rộn công việc Hồng Pháp và quên đi học Pháp, hay có thể cô ta còn có những kẻ hở trong việc tu luyện của cô ta. Tuy nhiên, không nên dùng những cái đó để đổ lỗi cho việc bắt bớ của cô ta. Người đệ tử này đã làm rất nhiều công việc, và cũng là người chịu trách nhiệm phân phát tài liệu, và cũng là lý do cô ta bị bức hại bởi tà ác. Chúng ta luôn luôn tin rằng cô ta sẽ thoát khỏi nanh vuốt của tà ác bằng Chính niệm của cô ta, và sẽ tiếp tục là tốt Hồng Pháp như mỗi một đệ tử trong thời Chánh Pháp phải làm. Ðúng như lời của Sư phụ trong bài “Chính Niệm và Chánh Hành*”

Chính niệm chánh hành

Bậc Đại Giác không e ngại khổ
Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương
Không có chấp trước vào sống và chết
[Đi] trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản

Lý Hồng Chí
29 tháng Năm, 2002

* * * * *

* Phần dịch bài này trích từ trang Minh huệ

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/6/5/51673.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/6/19/37120.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 28-6-2003; đăng ngày 29-6-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share