Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2014] Một người đàn ông 57 tuổi đã bị kết án ba năm tù giam và đã bị chuyển ngay đến nhà tù trong vòng 15 ngày sau khi ông bị bắt vào ngày 18 tháng 02 năm 2014. Khi gia đình ông đến để thăm ông vào ngày 13 tháng 10 năm 2014, ông đã không còn minh mẫn và đã không nhận ra họ. Ông “bị kết tội” vì đã phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ông Trương Văn Long, người Du Thụ, tỉnh Cát Lâm, đã phản kháng bằng cách tuyệt thực khi ông bị chuyển đến Nhà tù Hô Lan vào đầu tháng ba. Khi con trai ông vào thăm ông trong Bệnh viện Cáp Nhĩ Tân vào ngày 30 tháng 04 năm 2014, ông bị còng tay, và sáu lính canh của nhà tù đang giám sát ông. Ông chỉ còn da bọc xương, và thậm chí ông còn không có đủ sức để nói chuyện. Ngoài ra, huyết áp của ông cũng không ổn định.

Nhà tù yêu cầu con trai ông Trương phải trả 5.000 Nhân dân tệ chi phí điều trị y tế cho ông. Khi con trai ông Trương chuyển tiền, họ nói với anh rằng tiền phí đã lên đến 8.000 Nhân dân tệ. Các lính canh đã không hề ghi biên nhận số tiền đã thu này.

Nhà tù đã không chấp nhận yêu cầu của con trai ông Trương về việc thả tại ngoại ông Trương để điều trị y tế, họ nói rằng [đến] bệnh ung thư cũng có thể chỉ được bảo lãnh tạm tha.

Khi gia đình ông đến nhà tù để thăm ông vào ngày 07 tháng 05, ông vẫn rất hốc hác vì đã tuyệt thực trong vòng hai tháng, nhưng tinh thần ông lại rất tốt.

Tuy nhiên, mọi thứ đã nhanh chóng có chiều hướng xấu đi. Khi gia đình ông Trương đến thăm ông vào ngày 13 tháng 10, họ nhận thấy rằng răng cửa của ông đã bị rụng hết, ông nói chuyện với con trai rất lộn xộn, và ông đã không nhận ra được bất kỳ người thân nào trong gia đình của mình nữa.

Gia đình ông Trương đã không thể hiểu được vì nguyên nhân gì mà ông lại đột ngột biến thành một người hoàn toàn khác so với năm tháng trước đây. Gia đình ông đã nghe kể rằng ở trong nhà tù này, nhiều học viên khác đã bị “điều trị” bằng thuốc tác động đến hệ thần kinh và đã bị suy sụp tinh thần, do đó, gia đình ông nghi ngờ rằng điều tương tự cũng đã xảy ra với ông Trương, bởi vì các lính canh ở đây đã chủ ý ngăn cản không cho ông tiếp tục tuyệt thực và [buộc] ông phải từ bỏ đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Những quan chức tham gia cùng Trại giam Cục Lâm nghiệp Hắc Long Giang và trại tam giam ban đầu chịu trách nhiệm bắt giữ ông Trương:

Nam Hải Kỳ: +86-13804618519

Lưu Ngạn Bình: +86-13763430091

Phó Quốc Huân: +86-13234993880

Trương Trung Huy: +86-13804618421


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/16/299042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/21/146486.html

Đăng ngày 10-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share