Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2014] Khi đọc lại bài “Thiểu biện”  (Hồng Ngâm III) của Sư phụ, tôi chợt hiểu ra: “Tu luyện chính là phải hướng nội tìm nguyên nhân.” Từ lúc đó, tôi đã xem hướng nội là điều quan trọng nhất trong quá trình tu luyện của mình. Tôi là một người tu luyện và tôi cần phải chịu trách nhiệm về bản thân mình.

Việc trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, tu luyện bản thân và cải biến tâm tính không chỉ là vấn đề tu luyện cá nhân mà còn là nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta phải tu luyện bản thân và đề cao lên trên. Tầng càng cao thì lòng từ bi càng lớn và công năng càng mạnh mẽ hơn, nên người đó có thể thực hiện thệ nguyện của mình tốt hơn. Nếu không thì đó không chỉ là mất đi tương lai thành Thần của bản thân, mà còn là loại bỏ đi vô số chúng sinh.

Vì vậy, tu luyện cá nhân của chúng ta không phải chỉ là vì bản thân mình mà còn vì vô số chúng sinh.

Trước khi bài “Diễn giảng loạn Pháp” được công bố trên Minh Huệ Net, một điều phối viên trong khu vực của chúng tôi thích đưa các học viên tới những nơi khác để tham dự các buổi chia sẻ. Ông ấy sẽ xem thường các học viên ở địa phương khi thấy học viên ở các khu vực khác làm tốt hơn. Là một điều phối viên chính trong khu vực, tôi lại có cách nghĩ ​​khác. Khi tà ác vẫn còn hoành hành, tôi sẽ đặt vấn đề an toàn của các đồng tu lên hàng đầu. Tôi tin rằng mình cần phải chịu trách nhiệm với Pháp, với các đồng tu và với chúng sinh. Tôi đã bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề an toàn, nhưng ông ấy nghĩ rằng tôi có tâm lo sợ và đang ngăn cản sự tiến bộ của nhóm. Chúng tôi thường tranh luận với nhau. Sau một cuộc tranh luận gay gắt, cả hai chúng tôi quyết định không phối hợp với nhau nữa, bởi vì trạng thái tu luyện của chúng tôi đã gây ảnh hưởng tiêu cực cho nhóm.

Một điều phối viên từ cấp thành phố đã tới và đề nghị tôi hướng nội. Tôi nghĩ: “Tôi đang chịu trách nhiệm với các đồng tu, điều đó có gì là sai?”

Sau khi học Pháp nhiều hơn nữa, tôi nhận ra rằng mình đã sai. Tôi đã phạm sai lầm lớn: Tôi chỉ hướng ngoại, tìm kiếm bên ngoài, muốn tu luyện thay những người khác. Lòng từ bi của Đức Phật là điều duy nhất có thể cải biến một con người. Tôi mắc sai lầm này vì tôi đã học Pháp không đủ, tầng thứ của tôi quá thấp, lòng từ bi của tôi còn thiếu, và tôi đã bị thao túng bởi tâm tranh đấu và chấp trước vào danh.

Bây giờ, chúng tôi lại tiếp tục phối hợp cùng nhau. Đôi khi tôi nghĩ: “Sẽ tốt hơn nếu ông ấy không phối hợp với tôi nữa.” Ngay khi có suy nghĩ đó, tôi nhận ra rằng mình đã sai!

Chỉ khi chúng ta hướng nội, tu luyện bản thân và nâng cao cảnh giới của mình, chúng ta mới có thể từ bi hơn khi đối đãi với những sự việc và con người xung quanh chúng ta. Chỉ khi đó, chúng ta mới xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp!

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin hãy vui lòng chỉ ra những điều còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/28/修炼与责任-296532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/8/2970.html

Đăng ngày 29-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share