Bài viết của Chương Vận, một phóng viên báo Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 08-06-2014] Các học viên Pháp Luân Công tham gia Diễu hành Lễ hội Bánh mì và Mật ong vào ngày 07 tháng 06 năm 2014 ở thành phố Mississauga thuộc khu vực Greater Toronto. Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng đã được chào đón tại sự kiện thường niên này.

Bà Hazel McCallion, Thị trưởng thành phố Mississauga, đánh giá cao đóng góp của các học viên Pháp Luân Công đối với sự đa dạng của cộng đồng địa phương.

Đoàn nhạc Tian Guo

Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công

Bà Hazel McCallion, Thị trưởng thành phố Mississauga

Khi Bruce và Susan (ảnh) đang xem biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo với sự quan tâm thích thú, ông Trần, một khán giả người Trung Quốc, đã nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Marie, một tình nguyện viên tại sự kiện, đã bắt tay với bà Phó, một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo, và nói: “Các bạn phải truyền rộng truyền thống này [trống lưng] ra thế giới!”

Marie, một tình nguyện viên người Philippines, chụp ảnh với các học viên

Connie (hàng đầu bên phải) đã xem diễu hành cùng với bạn bè. Bà nói: “Đoàn này là hay nhất. Xin hãy nói với họ: ‘Chúng tôi rất yêu thích họ!'”

Ông Clarke Mills đã vỗ tay tán thưởng Đoàn nhạc Tian Guo và nói: “Rất tốt! Cảm ơn các bạn rất nhiều.”

Andie (hàng đầu bên trái) nói: “Tôi đã đọc biểu ngữ ‘Pháp Luân Công’. Tôi rất thích nhóm này. Trình diễn của họ là tuyệt nhất! Tôi rất ấn tượng.” Sau khi biết sự thật về cuộc bức hại, Andie nói: “Tôi sẽ cầu nguyện cho họ [những người bị bức hại ở Trung Quốc].”

Bà Lương, đến từ Quảng Châu, Trung Quốc, đã nhờ chồng chụp ảnh cho bà với Đoàn nhạc Tian Guo. Bà đi theo đoàn nhạc một đoạn khá xa.

Bà giơ ngón tay cái lên với đoàn nhạc: “Thật tuyệt! Tôi đang đi du lịch, và ngay khi rời khỏi Trung Quốc, tôi đã đi ngang qua cuộc diễu hành này! Người bạn cũ của tôi cũng chơi trong Đoàn nhạc Tian Guo. Tôi thật may mắn. Đây là điều mà chúng tôi không thể nhìn thấy ở Trung Quốc.”

Bà nói trong nước mắt: “Cuộc bức hại [Pháp Luân Công] không bao giờ nên xảy ra”

Chồng của bà Lương nói: “Đoàn Pháp Luân Công là đoàn nổi bật và hay nhất! Tôi tự hào về họ.”

Ông Trần và gia đình đang xem cuộc diễu hành khi họ nghe thấy Bruce and Susan, hai khán giả khác, nói về Đoàn nhạc Tian Guo. Ông đã nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Trần nói: “Chúng tôi đã sống ở Canada ba năm. Chúng tôi là người Cơ đốc giáo, nhưng chúng tôi đã quá rõ về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vì thế chúng tôi đã giải thích ngắn gọn với họ về cuộc bức hại. Họ đã bị sốc: ‘Làm sao mà một nhóm tốt như vậy lại bị bức hại?'”

Ông Trần bày tỏ quan điểm của mình: “Cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công hoàn toàn là chống lại nhân loại. Nó đã bị cả thế giới lên án!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/8/法轮功学员参加多伦多密市节日游行-293196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/10/1578.html

Đăng ngày 13-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share