[MINH HUỆ 02-06-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne, Australia, đã tổ chức triển lãm ảnh hàng tuần vào ngày 31 tháng 05 năm 2014, trước thư viện cộng đồng, nói với mọi người về Pháp Luân Công và việc Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo như thế nào ở Trung Quốc. Các học viên treo các tấm biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân – Thiện – Nhẫn” và “Hãy giúp đỡ chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.” Họ cũng phân phát các tài liệu. Nhiều người đã dừng lại và ký thỉnh nguyện.

Xem các tài liệu Pháp Luân Công và ký thỉnh nguyện

Les Gittus, một giám đốc dự án ở Tây Úc, đã ký thỉnh nguyện. Ông đã lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc: “Thật ghê sợ! Nó không nên diễn ra trong thời đại này.” Ông nói rằng chính quyền Trung Quốc thật không biết hổ thẹn, và ông hiểu tại sao có nhiều người Trung Quốc lại không muốn sống ở Trung Quốc, và muốn nhập cư vào Australia. Ông Gittus đã bắt gặp một sự kiện Pháp Luân Công tương tự ở Perth. Ông rất ủng hộ và nói, “Càng có nhiều người, đặc biệt là người phương Tây, biết càng tốt.” Ông khuyến khích các học viên rằng: “Tôi chỉ là một người, nhưng nếu một triệu người đứng lên và phản đối, có thể sẽ có điều gì đó xảy ra.”

Venkad, một sinh viên Ấn Độ, cũng lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công: “Đây [môn tu luyện] là một cách tốt để thế giới này được hòa bình. Thế giới cảm thấy đáng tiếc cho cái chính phủ đã thực hiện việc tra tấn tàn bạo đến vậy và cho những người đã làm điều đó đối với đồng bào của mình!” Ở Ấn Độ, với sự khuyến khích của nhà trường và phụ huynh, đã có nhiều thanh thiếu niên tu luyện Pháp Luân Công.

Venkad biết rõ Pháp Luân Công và tình hình ở Trung Quốc. “Họ không làm hại đến ai… Chỉ là họ đã lập ra một nhóm và làm cho cuộc sống của mình tốt hơn. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc cấm đoán nhiều thứ. Những người theo một nhóm cụ thể trong cộng đồng có thể bị coi là hoạt động chính trị,” anh nói.

Cô Lv, người tổ chức triển lãm, nói rằng hàng tuần có khoảng 20 học viên địa phương hoạt động tình nguyện tại triển lãm ảnh. Các sự kiện thường xuyên được tổ chức trước thư viện cộng đồng, và nhiều người đã dừng lại. “Mọi người rất ủng hộ. Họ ký thỉnh nguyện, và thường hỏi chúng tôi họ có thể giúp được gì nữa không. Một vài trong số họ cũng đưa gia đình và bạn bè đến ký thỉnh nguyện,” cô Lv nói.

“Dù ngày càng nhiều người biết đến cuộc bức hại, vẫn còn nhiều người phương Tây chưa bao giờ nghe nói về nó, đặc biệt là về nạn thu hoạch nội tạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/2/墨尔本街头图片展-真相资料广传-292922.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/6/4/1502.html

Đăng ngày 11-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share