Bài viết của Vương Mai, một học viên Pháp Luân Công từ Vancouver

[MINH HUỆ 22 – 05 – 2014] Sau khi tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York và lễ kỷ niệm 22 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, năm người chúng tôi đợi chuyến bay trở về Vancouver ở sân bay JFK vào ngày 16 tháng 05. Tại đó, chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ vui vẻ với năm sinh viên cao đẳng (gồm bốn nam, một nữ) đến từ Vương quốc Anh.

Năm sinh viên cao đẳng học các bài công pháp Pháp Luân Công trong thời gian chờ ở sân bay

Còn khoảng một giờ trước khi chuyến bay của chúng tôi bắt đầu cất cánh, vì vậy chúng tôi nhìn quanh để tìm chỗ ngồi trong khu vực chờ đông đúc. Chúng tôi phát hiện hai ghế trống bên cạnh một nhóm thanh niên. Hai ghế là không đủ cho nhóm năm người chúng tôi, nhưng vẫn hơn là không có gì, và chúng tôi có thể thay phiên nhau ngồi.

Khi thấy chúng tôi đến, những thanh niên này chuyển xuống cái bàn kim loại thấp ở giữa hai hàng ghế và nhường chỗ ngồi cho chúng tôi. Chúng tôi cố bảo họ ở lại, nhưng họ rất hào phóng và khăng khăng nhường. Vì vậy chúng tôi bắt đầu nói chuyện.

Họ là sinh viên của trường Cao đẳng Newcastle ở thành phố Newastle-Upon-Tyne, Vương quốc Anh, mới đến Mỹ để du lịch và đang chờ gặp bạn ở New York.

Chúng tôi bảo họ rằng chúng tôi đến từ Canada và vừa mới tham dự Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp quốc tế và một lễ kỷ niệm ở New York. Chúng tôi cho họ xem những tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp và bảo họ rằng môn tu luyện truyền thống này dựa trên những nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Chúng tôi nói chuyện về cuộc diễu hành lớn gần Liên Hiệp Quốc và cuộc biểu tình vào ngày trước đó.

Họ hỏi về những nhạc cụ mà chúng tôi mang theo vì vậy chúng tôi kể với họ về Đoàn nhạc Tian Guo.

Họ rất thích thú. Họ đề nghị chúng tôi biểu diễn các bài công pháp và nói rằng họ cũng muốn học chúng. Vì vậy, chúng tôi đã dạy họ các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ngay tại khu vực chờ.

Một sinh viên cao đẳng từ Vương quốc Anh học các bài công pháp của Pháp Luân Công và có thể ngồi song bàn.

Sau khi họ học xong các bài công pháp, chúng tôi chỉ cho họ website để tìm thông tin về các điểm luyện công trong vùng của họ. Một thanh niên tên là Will nói rằng anh chơi kèn trombone và anh hy vọng có thể tham gia Đoàn nhạc Tian Guo ở lễ diễu hành năm sau.

Chúng tôi tin rằng những thanh niên này có duyên phận to lớn với Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi cũng có duyên tiền định với họ. Dạy họ các bài công pháp mất khoảng một giờ và sau đó chuyến bay của chúng tôi bắt đầu cất cánh. Vì vậy chúng tôi bắt tay, nói chào tạm biệt, và hy vọng rằng con đường của chúng tôi sẽ lại giao nhau vào một ngày nào đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/22/机场巧遇有缘人-292485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/5/1514.html

Đăng ngày 09-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share