Bài viết của Trần Ninh Tân, phóng viên báo Minh Huệ ở Queensland, Úc

[MINH HUỆ 03-06-2014] Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bước lên sân khấu để nhận hai giải thưởng Trình Diễn Văn Hoá Hay Nhất và Trình Diễn Tổng Thể Hay Nhất do chủ toạ của Lễ hội Diễu hành Beenleigh Cane trao tặng vào ngày 31 tháng 05 năm 2014.

Đây là lần thứ hai các học viên Pháp Luân Đại Pháp được ban tổ chức lễ diễu hành [Câu lạc bộ Rotary của Beenleigh] mời tham gia vào sự kiện cộng đồng thường niên của họ.

Ông John Dowie (đại diện nhóm Pháp Luân Đại Pháp lên nhận giải thưởng) nói: “Chúng tôi hy vọng mang đến cho người dân Beenleigh môn tu luyện cao cấp này, và chia sẻ sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp với họ.”

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland tham dự Lễ hội Diễu hành Beenleigh Cane vào ngày 31 tháng 05 năm 2014.

Người dân Beenleigh đến bàn Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp nhận giải thưởng trên sân khấu.

Nhóm Pháp Luân Đại Pháp nhận được hai giải thưởng tại cuộc diễu hành.

Khán giả: “[Pháp Luân Đại Pháp] rất đẹp!”

Là nhóm duy nhất giới thiệu văn hoá truyền thống Trung Hoa, đoàn diễu hành của đoàn Pháp Luân Đại Pháp trông thật nổi bật. Với âm thanh thú vị đầy say mê của tiếng trống, chú rồng vàng bắt đầu điệu nhảy duyên dáng của nó.

Các học viên trong đoàn diễu hành vận trang phục từ các triều đại khác nhau của Trung Quốc. Đám đông vui vẻ nhận xét: “Rất đẹp!” “Họ giống như các thiên thần từ thiên đàng vậy!”

Tiết mục cuối cùng là phần biểu diễn sinh động của đội trống lưng, đã giành được những tràng vỗ tay nhiệt tình từ phía khán giả.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi rất tự hào”

Anna, một học viên người Trung Quốc mới đến Úc gần đây, rất hạnh phúc khi được là một phần của sự kiện. Ở Trung Quốc, cô đã từng bị đưa đến trại cưỡng bức lao động và bị tra tấn vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết sự tương phản rõ rệt giữa cuộc đàn áp mà cô phải đối mặt ở Trung Quốc và sự chào đón nồng nhiệt Pháp Luân Công ở một đất nước tự do đã khiến cô vô cùng xúc động.

“Khi những giọt mưa rơi xuống mặt tôi trong cuộc diễu hành, tôi nghĩ rằng mình đang khóc. Ở Trung Quốc, không thể có được một sự kiện như thế này. Tôi chỉ có thể đọc về các sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp trên Internet. Bây giờ, tôi đang trải nghiệm nó. Tôi vô cùng hạnh phúc.”

Cô nói tiếp: “Tôi không thể nói cho bạn biết hiện tôi đang cảm thấy tự hào đến như thế nào.” “Tôi hy vọng cuộc đàn áp ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc để các đồng tu của tôi ở Trung Quốc cũng có thể ngẩng cao đầu giới thiệu những lợi ích tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng!”

Người dân địa phương bày tỏ sự ủng hộ

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp

Sau cuộc diễu hành, các học viên đã biểu diễn 05 bài công pháp tại gian hàng của họ và nói chuyện với khách tham quan về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều cư dân địa phương đã bị sốc bởi sự tàn bạo của cuộc đàn áp.

Nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để phản đối sự tàn bạo của chính quyền Trung Quốc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và lên án tội ác mổ cướp nội tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/3/澳洲甘蔗节游行-法轮功获双奖-292967.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/5/1522.html
Đăng ngày 11-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share