Bài viết của Tô Dung và Tôn Bách, phóng viên Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 28-04-2014] Đối với  các du khách Trung Quốc đến Đài Loan, ngoài việc ngắm cảnh và trải nghiệm một nền văn hóa Trung Hoa rất khác, họ còn có cơ hội được biết sự thật về Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công đã có mặt thường xuyên ở nhiều điểm du lịch để mang sự thật đến cho họ. Một trong những địa điểm như vậy là Fort Provintia. Đây vốn là một thành cổ do người Hà Lan xây dựng năm 1653 tại Đài Nam – thành phố phát triển sớm nhất ở Đài Loan.

Trong 11 năm qua, mỗi ngày các học viên đều có mặt ở đó để nói với du khách Trung Quốc về Pháp Luân Công. Qua các tờ rơi và bảng thông tin, họ mang đến thông tin chi tiết về cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lừa dối người dân bằng bạo lực và tẩy não như thế nào.

Bảng thông tin của các học viên Pháp Luân Công

Các học viên đã giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công tại Fort Provintia ở Đài Nam trong 11 năm qua

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể vào cuối tuần và ngày lễ

Du khách Trung Quốc: Xin giúp tôi thoái khỏi ĐCSTQ

Bà Trịnh là một học viên đã bắt đầu tu luyện cách đây 16 năm tại Trung Quốc Đại lục và đã chuyển đến Đài Nam cùng chồng cách đây 10 năm. Bà đã bỏ rất nhiều công sức giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công cho người Hoa tại các điểm du lịch và qua điện thoại.

Bà Trịnh (áo tím) dành 3 đến 4 giờ mỗi ngày để nói chuyện với du khách về Pháp Luân Công

Bà Trịnh nói bà không hề thấy mệt khi đến điểm du lịch mỗi ngày: “Tôi thường nói chuyện với họ khi họ bước vào tòa nhà cổ, hay khi họ quay lại xe buýt.”

“Tôi không muốn bỏ lỡ ai cả. Họ đã đi đường xa đến đây. Đây có thể là cơ hội duy nhất để họ biết sự thật,” bà Trịnh nói.

Cầm trên tay một chiếc loa nhỏ, bà Trịnh thường đi bộ cùng nhóm du khách. Bà không nản chí khi một vài du khách ban đầu không dám nhận tài liệu và không dám xem bảng thông tin vì họ đã bị tẩy não bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ. Bà tin rằng sự thật có thể xóa đi tác dụng tiêu cực của tuyên truyền và giúp các du khách suy nghĩ một cách độc lập.

Sau khi giảng thanh chân tướng, bà thường hỏi các du khách có hiểu không. Một vài người nói: “Tôi hiểu rồi, xin giúp tôi thoái khỏi ĐCSTQ.” Một vài người háo hức muốn biết thêm: “Bà có thể nói rõ hơn được không?” Bà Trịnh thường tặng cho họ các phần mềm để vượt qua phong tỏa tường lửa ở Trung Quốc.

Sau khi các du khách lên xe buýt, một vài người mở các tài liệu và bắt đầu đọc, một số khác tiếp tục đọc các đề mục trên bảng thông tin. Khi xe rời đi, nhiều du khách Trung Quốc vẫy tay chào bà Trịnh.

Bà Trịnh thường ngủ trên xe buýt về nhà. “Công việc nặng nhọc,” bà nói, “nhưng nó xứng đáng.”

Bà Trịnh cũng giúp các du khách bằng những cách khác. Có lần tòa nhà Fort Provintia bị đóng cửa do có lốc xoáy. Các du khách không còn nơi nào khác để đi, do lịch tham quan của họ không thể thay đổi. Bà đã dẫn họ đi xung quanh, kể cho họ nghe về di tích lịch sử và văn hóa này, cũng như sự phổ biến của Pháp Luân Công tại Đài Loan. “Các du khách rất hứng thú và lắng nghe chăm chú. Cuối cùng, họ đã cảm ơn tôi vài lần và hầu hết đều thoái khỏi ĐCSTQ, kể cả người trưởng nhóm.”

Sau nhiều năm nỗ lực, bà Trịnh rất mãn nguyện khi thấy có thật nhiều người Trung Quốc biết được sự thật. Với sự giúp đỡ của bà, gần 10.000 người Trung Quốc đã thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Phó đồn cảnh sát: Tôi khâm phục sự kiên trì của bà

Bà Thái Phân, giáo viên nghỉ hưu, đã bỏ tiền túi làm băng rôn và bảng thông tin và đã giảng thanh chân tướng ở Fort Provintia hơn 10 năm qua

Bà Thái Phân là một giáo viên đã nghỉ hưu năm 2003 và đã hỗ trợ điểm du lịch này trong 10 năm qua. Bà đã bỏ tiền túi làm các tấm băng rôn và bảng thông tin.

Là một người điều phối, bà Thái Phân phải làm việc với cảnh sát địa phương. Khi có sự hiểu lầm hay nhầm lẫn, bà phải đến gặp họ. “Chúng tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhờ đó chúng tôi có thể phối hợp tốt với cảnh sát và nhân viên bảo vệ tại điểm du lịch.”

Một ví dụ là vị đồn phó của đồn cảnh sát địa phương. Vị đồn phó này rất ủng hộ sau khi biết sự thật về Pháp Luân Công. Sau đó ông được thăng chức và chuyển đến một quận khác. Gần đây trong một lần công tác quay lại địa điểm này, ông ngạc nhiên khi gặp lại người học viên tại địa điểm cũ. Ông nói: “Tôi rất khâm phục sự kiên trì của bà.”

Những lời khen như vậy từ các cảnh sát là rất phổ biến. Một sĩ quan cảnh sát đã làm việc tại khu vực này 10 năm. Ngay từ đầu, ông đã biết các học viên đến để nói cho du khách sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp tàn bạo tại Trung Quốc. “Khi đó tôi không biết các bạn có thể duy trì tình nguyện như thế này bao lâu nếu không có hỗ trợ tài chính bên ngoài.” Ông nói với một học viên.

Khi thấy các học viên làm việc này một cách kiên trì trong 11 năm, người sĩ quan đã rất ấn tượng. “Thật đáng kinh ngạc khi các bạn có thể duy trì lâu như vậy. Ngoài ra, ngày càng có thêm nhiều tình nguyện viên. Các bạn thật tuyệt vời,” ông nói.

Hướng dẫn viên du lịch: Nếu bạn lạc đường, cứ tìm đến điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công là được

Bà Dư từng làm việc trong ngành tài chính, giờ đã nghỉ hưu. Bà thấy kiến thức của mình hữu dụng khi nói chuyện với các du khách. “Cần có sự nhẫn nại và kỹ năng lắng nghe tốt,” bà nói. Một vài người Trung Quốc sẵn lòng chấp nhận chân tướng, một vài người không chấp nhận, do tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ. Bằng cách bình tĩnh và nói bằng cả tấm lòng, bà Dư và các tình nguyện viên khác đã có được sự tin tưởng của du khách Trung Quốc.

Giao tiếp tốt với người dân địa phương cũng rất quan trọng. Khi thấy ngày càng có nhiều bảng thông tin được dựng lên, bảo vệ tòa nhà Fort Provintia đã yêu cầu họ di chuyển khỏi tòa nhà. Tìm nơi cất các tấm bảng qua đêm là một thử thách. “Chúng tôi đã nhờ ngôi đền bên kia đường giúp đỡ,” bà Dư nói.

Ngôi đền là nơi người dân thờ cúng một vị thần cổ xưa, người ta tin rằng ông mang đến phúc lành. Ủy ban Quản lý ngôi đền nói họ phải cầu nguyện và hỏi ý thần linh, đây là một nghi lễ đã truyền qua nhiều thế hệ.

“Chúng tôi nhận được câu trả lời khá nhanh,” bà Dư nói. “Họ nói rằng thần đã chấp thuận giúp đỡ chúng tôi cất các bảng thông tin.”

Cũng như người dân địa phương, các hướng dẫn viên du lịch của các hãng du lịch cũng có những hiểu lầm ban đầu. “Dần dần họ biết rằng chúng tôi chỉ ở đây để nâng cao nhận thức về sự tàn ác và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp những người vô tội,” bà Dư nói. Quầy thông tin giờ được cộng đồng địa phương kính nể. “Nhiều người giơ ngón tay cái khi đi qua quầy của chúng tôi và nói: ‘Làm tốt lắm!’”

Các hướng dẫn viên cũng rất ủng hộ. Sau khi họ biết sự thật về Pháp Luân Công, họ cũng thường giới thiệu tài liệu cho du khách. Một người còn nói với nhóm của mình: “Các bạn có thể tin tưởng những người đó [học viên Pháp Luân Công]. Nếu bạn lạc đường, cứ tìm đến điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công là được.”

Một nhóm du khách đến từ tỉnh Vân Nam. Tất cả thành viên, từ giáo viên đến học sinh, đều là người dân tộc Miêu. “Sau khi nói chuyện với họ, cả nhóm đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.” bà Dư nói. Khi rời đi, họ đã nhảy một điệu nhảy để bày tỏ lòng biết ơn và nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt!”

“Không phải ai cũng sẵn lòng thoái khỏi ĐCSTQ,” bà Dư nói, “ngay cả sau khi chúng tôi nói với họ sự thật. Tôi lo cho tương lai của họ.”

“Tôi chỉ mong bạn có một tương lai bình an”

Lily cũng là một học viên tình nguyện tại quầy thông tin. Tu luyện Pháp Luân Công được 8 năm, cô rất biết ơn những lợi ích mà mình đã nhận được, về cả tâm lẫn thân. “Tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm nói với các du khách Trung Quốc câu chuyện thật sự về Pháp Luân Công. Họ cần biết những tội ác của ĐCSTQ. Nếu một người đặt mình chung với ĐCSTQ, anh ta sẽ bị hủy diệt.”

Không phải ai cũng hiểu được Lily. Cô nói chuyện với du khách bằng một giọng khiêm nhường và từ bi, một số người chấp nhận, còn một số lại phản ứng một cách thù địch: “Cô kiếm được bao nhiêu tiền khi làm việc ở đây và nói với tôi điều này?”

Lily luôn mỉm cười và đáp lại một cách nhẹ nhàng: “Tôi không kiếm được xu nào cả. Tôi là một tình nguyện viên và tôi chúc các bạn có một tương lai bình an.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/28/赤崁古迹传真相-打开大陆游客了解法轮功的窗口-290549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/5/479.html

Đăng ngày 28-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share