Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, một phóng viên báo Minh Huệ ở Đào Viên, Đài Loan

Có khoảng 400 – 500 khách du lịch từ Trung Quốc Đại lục đến thăm Lăng Từ Hồ mỗi ngày. Đây thường là điểm dừng chân đầu tiên hoặc cuối cùng trong chuyến du lịch của họ. Năm học viên Pháp Luân Công đã bắt đầu tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại điểm du lịch nổi tiếng này vào tháng 11 năm 2013. Chỉ trong vòng vài tháng, gần 70 học viên Pháp Luân Công đã tham gia vào nhóm để tận dụng cơ hội tuyệt vời này nói cho các vị khách du lịch Trung Quốc sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Từ Hồ có nghĩa là “hồ nhân từ”. Tưởng Giới Thạch đã đặt tên cho nó vào năm 1962 vì khung cảnh của nó khiến ông nhớ tới người mẹ hiền và quê hương của ông.

Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho du khách Trung Quốc với các tấm bảng thông tin

Du khách Đại lục thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Bà Hoàng Thụy Nga là một giáo viên tiểu học. Bà là một trong những học viên đầu tiên khởi xướng các hoạt động giảng rõ chân tướng tại Từ Hồ. Bà Hoàng đã giải thích sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho nhiều du khách đến từ Trung Quốc Đại lục và giúp họ thoái ĐCSTQ.

Nhìn thấy các học viên Đài Loan biểu diễn các bài công pháp [của Pháp Luân Công], một số khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Pháp Luân Công hiện phổ biến trên toàn thế giới và được luyện tập một cách tự do bên ngoài Trung Quốc. Điều này trái ngược hẳn với những gì mà ĐCSTQ tuyên truyền. Một trong những vị khách du lịch khi trông thấy nhóm các học viên đang luyện công đã hô lên rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Học viên Pháp Luân Công Ông Hoàng Mậu Trí là một nhà giáo đã nghỉ hưu. Ông thường xuyên giúp nâng cao nhận thức tại Từ Hồ. Một lần, ông nhìn thấy một vị khách du lịch người Trung Quốc đã rơi lệ khi đọc bảng tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo. Người đàn ông ấy đã nói một cách xúc động: “Đả đảo Đảng Cộng sản!” Ông Hoàng đã nói chuyện với ông ấy, và ông ấy đã sẵn sàng đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của  ĐCSTQ.

Giảng chân tướng bất quản nắng mưa

Các học viên Pháp Luân Công đã liên tục nỗ lực giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công tại Từ Hồ. Bà Phạm, 75 tuổi, thường đi xe buýt ba tiếng đồng hồ từ nhà mình đến Từ Hồ mỗi ngày. Trước kia, bà thường đến một điểm giảng chân tướng ở gần nhà hơn, nhưng sau khi nhận ra được điểm giảng chân tướng ở Từ Hồ là quan trọng như thế nào, bà đã không ngần ngại đến Từ Hồ.

Mùa đông ở Từ Hồ rất lạnh và ẩm ướt. Vào tháng 11 và 12 năm ngoái, khi các học viên Pháp Luân Công bắt đầu các hoạt động của họ ở Từ Hồ, nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công đã tiếp tục bất chấp giá lạnh để giảng rõ chân tướng cho các vị khách du lịch [đến từ Trung Quốc Đại lục]. Vào một ngày rét đậm trong khoảng thời gian đó, ông Hoàng đã giúp được 50 người Trung Quốc thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/25/台湾慈湖-喜迎陆客闻真相-290500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/2/437.html

Đăng ngày 12-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share