Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ ở Sydney

[MINH HUỆ 25-04-2014] Ngày 24 tháng 04 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công ở Sydney đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại công viên Belmore để tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện ở Bắc Kinh 15 năm trước, và tưởng nhớ hơn 3.000 học viên Pháp Luân Công được xác định là đã chết trong cuộc bức hại tàn nhẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên Pháp Luân Công ở Sydney tổ chức thắp nến tưởng niệm ở công viên Belmore

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 cách đây 15 năm đã đánh dấu sự bắt đầu một chiến dịch ôn hoà và lý trí nhằm chấm dứt cuộc bức hại tàn nhẫn ở Trung Quốc. Phương thức phản kháng phi bạo lực và nhẫn nại này đã nhận được sự ủng hộ cũng như kính trọng của người dân và các chính phủ trên thế giới. Các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công với thiện tâm, hy vọng mọi người sẽ không bị lừa dối bởi ĐCSTQ.

Hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã tụ tập ở Sydney và treo một tấm băng rôn lớn với dòng chữ “Kỷ niệm 15 năm ngày 25 tháng 04 của Pháp Luân Công” và biểu diễn luyện công với đồng phục màu vàng. Thiện tâm và sự chân thành của họ khiến nhiều người cảm động và ủng hộ.

Cảm động sâu sắc

Jeff, một người đàn ông đến từ Nam Phi, tình cờ đi ngang qua buổi thắp nến tưởng niệm này. Anh dừng lại để đọc các thông tin về Pháp Luân Công và bày tỏ sự cảm động sâu sắc của mình, cảm thấy đồng cảm với nạn nhân của cuộc bức hại. Anh nói: “Họ mạo hiểm tính mạng của mình để phát tờ rơi và nói với mọi người sự thật. Tôi sẽ mãi mãi ủng hộ họ.” Anh bày tỏ hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ kết thúc sớm.

Adelash Parsons đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bứt hại. Cô nói mình ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và các hoạt động giảng chân tướng. Cô hy vọng việc lan truyền rộng hơn các thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau sẽ thu hút được thêm sự ủng hộ. “Chúng ta phải cùng nhau nói với ĐCSTQ rằng cuộc bức hại phải chấm dứt!”

Thomas Dobson, một học viên Pháp Luân Công đến từ Pháp, đã sống ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1999. Anh đã học tiếng Trung Quốc để có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung. Anh đã nói cho nhiều người biết sự thật về Pháp Luân Công trong buổi thắp nến tưởng niệm và nhiều người rất muốn nghe về Pháp Luân Công. Nhiều người Trung Quốc cũng chấp nhận các tờ thông tin từ Thomas.

Trải nghiệm cá nhân về ngày 25 tháng 04 năm 1999

Dương Dương, một học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi đến từ Thiên Tân, nói với nhà báo trải nghiệm của mình về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04. “Một bài viết trong tờ tạp chí mà tôi đọc ở trường nói là thanh niên không nên tập Pháp Luân Công. Nhiều quan điểm trong bài viết không chính xác. Nhiều tiểu đệ tử ở thị trấn bao gồm cả tôi đều được hưởng lợi ích từ việc tập luyện.

Các tiểu đệ tử chúng tôi đã viết một lá thư cho tạp chí và các học viên lớn hơn đã gửi thư giúp chúng tôi. Chúng tôi chờ phản hồi ở trường học. Nhiều học viên ở các thành phố lân cận cũng đã đến toà soạn để nói cho họ biết lợi ích họ thu được từ việc tập luyện ra sao.

Tối ngày 23 tháng 04, cảnh sát đánh đập các học viên Pháp Luân Công và bắt họ đi. Tôi đã thấy bạn của ba tôi bị đánh và bắt ra sao. Chúng tôi muốn dừng việc này lại nhưng một người cảnh sát khác đã ngăn chúng tôi lại và đe doạ không được lại gần. Một vài học viên khác tôi biết đã bị bắt. Một số học viên lớn tuổi cũng bị đánh đập.

Sau đó tôi đi tìm mẹ của tôi. Một số học viên trẻ tuổi, mẹ tôi và tôi đi đến Văn phòng Kháng cáo thành phố Thiên Tân để phản ánh vấn đề. Họ nói với chúng tôi việc này không được giải quyết ở Thiên tân và chúng tôi phải đến Bắc Kinh để kháng nghị. Vì lý do này mà có cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 04.”

Ông Đặng Quốc Bình và vợ cũng có trải nghiệm về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 ở Bắc Kinh. Ông Đặng nói, thời gian trôi qua, ông càng cảm nhận được ý nghĩa của sự kiện đó. Như một chuyên gia về Trung Quốc đã nói, cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 đã bắt đầu một cuộc đối thoại hoà bình và lý trí giữa người dân và chính quyền bạo lực ĐCSTQ. Đó là một cơ hội tuyệt vời để ĐCSTQ bỏ ác theo thiện, thiết lập uy tín trong dân chúng và tạo ra một xã hội công bằng hài hòa. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã chọn việc bức hại Pháp Luân Công, vì vậy đã dẫn nó đến cuộc khủng hoảng trầm trọng như hiện nay. Nó có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào, đây quả là gieo gió gặt bão.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/25/悉尼烛光守夜纪念“四–8226-二五”十五周年-290499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/26/357.html

Đăng ngày 07-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share