Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 24-04-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức “ngày thông tin” vào thứ Bảy, 19 tháng 04 năm 2014 tại Kroepke Platz ở Hannover, Đức. Nhiều người dân địa phương không xa lạ gì với Pháp Luân Công, và nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp đã kéo dài 15 năm tại Trung Quốc, đặc biệt là tội ác mổ cắp nội tạng sống từ các học viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Có nhiều người đi mua sắm trong khu vực và nhiều người bận rộn với những chuẩn bị cuối cùng cho cuộc Diễu hành Lễ Phục sinh của thành phố diễn ra cùng ngày. “Ngày thông tin” của các học viên là hình thức quen thuộc thường dùng tại Đức để nâng cao nhận thức về các vấn đề khác nhau. Sự kiện này đã trở thành một phần của những ngày cuối tuần yên tĩnh ở Hannover.

Người dân ký tên thỉnh nguyện vào ngày 19 tháng 04 năm 2014 tại Hannover, Đức, để lên áp cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Người qua đường trò chuyện với các học viên

“Trung Quốc không có tương lai với ĐCSTQ”

Một du khách từ Trung Quốc Đại lục dừng lại tại bàn thông tin của các học viên và nói: “Chừng nào ĐCSTQ còn tồn tại thì Trung Quốc sẽ không có tương lai!”

Hai người Đài Loan cũng có quan điểm tương tự: “Chúng tôi hiểu và ủng hộ các bạn.” Họ cũng tự nguyện lấy tài liệu và Cửu Bình về để phát cho bạn bè.

Nhiều du khách sau buổi diễu hành Lễ Phục sinh đã dừng lại tại quầy của các học viên. Một vài người nói rằng họ ấn tượng bởi năng lượng an hòa của các học viên và nhiều người đã ký tên sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Công.

Hai người Đức đứng cạnh quầy với tờ rơi trong tay. Khi một nữ học viên lại gần, họ hỏi: “Thiền định thì liên quan gì đến mổ cắp nội tạng?”

Người học viên giải thích về lịch sử của Pháp Luân Công, nó đã từng rất phổ biến ở Trung Quốc như thế nào và người đứng đầu ĐCSTQ Giang Trạch Dân khi đó đã tiến hành đàn áp vì lòng đố kỵ cá nhân như thế nào. Cô cũng giải thích rằng cuộc đàn áp đã bắt giữ một số lượng lớn học viên khỏe mạnh để tạo thành một ngân hàng nội tạng sống khổng lồ. Trong khi bệnh nhân ở phương Tây phải mất cả năm để tìm thấy nội tạng phù hợp thì thời gian chờ ở Trung Quốc chỉ có hai tuần.

Hai người đàn ông đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cắp nội tạng của các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc. Một người là cảnh sát, anh ta đã nói một cách chân thành: “Tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/24/德国法轮功学员在复活节期间举办真相信息日-290458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/25/340.html

Đăng ngày 04-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share