Bài viết của Tuyết Lị, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 29-03-2014] Bảy buổi diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở Berlin và Frankfurt, Đức đã kết thúc vào ngày 26 tháng 03. Khán giả Đức đã say đắm với vẻ đẹp và chiều sâu của buổi diễn. Một số người đến từ các thành phố cách đó vài tiếng lái xe để được thưởng thức bữa đại tiệc của sắc màu và nghệ thuật này, một sự kiện đã tạo nên chấn động trên khắp thế giới.

Năm nay, Shen Yun nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại Đức với thư chúc mừng từ Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng; phó Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, Bộ trưởng Sự vụ Gia đình Manuela Schwesig, Bộ trưởng Giáo dục Johanna Wanka.

Những người may mắn được tham dự buổi diễn năm nay đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì Shen Yun đã nỗ lực phục sinh 5.000 năm văn minh Trung Hoa và chia sẻ nó với thế giới.

“Sặc sỡ, sống động và có giá trị trí tuệ sâu sắc”

Thư kí Quốc hội cho Bộ trưởng Tài chính Đức, ông Michael Meister, đã xem Shen Yun tại Frankfurt lần thứ ba

Đây là năm thứ ba ông Michael Meister, Thư kí Quốc hội cho Bộ trưởng Tài chính Đức, đến xem Shen Yun tại nhà hát Frankfurt Jahrhunderthalle. “Mỗi năm người ta đều ngạc nhiên khi được xem những vở diễn hoàn toàn khác với năm trước,” ông nói.

Điều làm ông kinh ngạc nhất mỗi lần đến xem là “mối liên kết sâu sắc với văn hóa Trung Hoa. Thật quá thú vị khi được trải nghiệm những điều từ một nền văn hóa khác. Thật độc đáo khi buổi diễn dường như liên kết với mức độ chuyên nghiệp của các nghệ sĩ múa trên sân khấu.”

Với một cuộc sống hàng ngày bận rộn, ông Martin đánh giá cao tác động mà buổi diễn đã mang đến cho ông. “Nó mang đến sự tĩnh lặng và bình an trong tâm trí. Đây là điều thật khác biệt so với những thứ trong thế giới giải trí ở Đức.” Ông cảm thấy “Có những điều nội tại trong buổi diễn là vĩnh cửu và không gắn kết với bất kỳ nơi đâu.”

Ông nói mình sẽ tiếp tục kể cho bạn bè và đồng nghiệp về buổi diễn rằng nó “sặc sỡ, sống động, và có giá trị trí tuệ sâu sắc.”

Nhạc sĩ ấn tượng trước âm nhạc của Shen Yun

Nhạc sĩ violin trưởng, bà Anita Swiatek ấn tượng trước những thành tựu của Shen Yun

Gia đình Swiatek sống khá xa Berlin, nhưng đối với họ lái xe 3 giờ để đến xem Shen Yun là xứng đáng. Bà Anita Swiatek là nhạc sĩ violin trưởng trong dàn nhạc.

Bà Swiatek nói: “Tôi rất ấn tượng trước dàn nhạc. Thật khác với những gì tôi hay thấy và nó rất hài hòa. Ngoài ra, các nghệ sĩ múa đều có sự phối hợp xuất sắc.”

Bà tiếp tục: “Shen Yun mang đến sự tĩnh lặng và thoải mái không thể tin được. Một thành tựu! Phải trải qua khổ luyện rất nhiều, và chỉ những người trong giới âm nhạc mới có thể hiểu được. Tuy nhiên, biểu diễn được như thế không phải chỉ có khổ luyện. Có lẽ phải có điều gì đó thần thánh hỗ trợ những nghệ sĩ này.”

Ông Bernd Peter Fugelsang, nhạc trưởng và quản lý dàn nhạc, rất thích màn trình diễn của dàn nhạc Shen Yun

Ông Bernd Peter Fugelsang, một nhạc trưởng, người chơi kèn oboe, kiêm người sáng lập và quản lý dàn nhạc và là giám đốc của dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng quốc tế Camerate Louis Spohr ở Dusseldorf, đã thưởng thức buổi diễn ở nhà hát Frankfurt Jahrhunderthalle vào Chủ nhật, ngày 16 tháng 03.

Niềm đam mê của ông là dàn nhạc giao hưởng. Ông nhận xét rằng họ chơi “rất hay.” Sự kết hợp giữa các nhạc cụ phương Đông và phương Tây là độc nhất vô nhị, ở châu Âu ông chưa từng nghe qua. Sự kết hợp này, âm sắc này, và những nhạc cụ Trung Quốc này rất đặc sắc,” ông nói.

Ông đặc biệt đồng cảm với màn diễn độc tấu đàn nhị cầu. “Giai điệu gần gũi mà sâu lắng, cảm động đến sâu thẳm trong tâm người nghe.”

Những nghệ sĩ múa Shen Yun cũng khiến ông kinh ngạc. “Tất cả nghệ sĩ múa đều rất mạnh mẽ, các nghệ sĩ múa nữ đều nhất mực xinh đẹp. Động tác của họ duyên dáng và sang trọng. Chỉ xem những điệu múa của họ cũng làm tôi thấy vui,” ông nói.

Tóm lại, “Từ trang phục, màu sắc, và những nỗ lực mà các diễn viên Shen Yun phó xuất, đều thể hiện nhiệt tâm của họ. Niềm vui và sự ấm áp mà những nghệ sĩ múa và ca sĩ tỏa ra đều có thể nhìn thấy được.”

Ông nói: “Có thể thấy được niềm vui phát ra từ nội tâm của các diễn viên.”

Anh Mateusz Dwulecki, người chơi kèn trombone độc tấu, cùng cô bạn Marta Slaby đã thưởng thức buổi diễn tại Nhà hát Stage Theater am Potsdamer Platz ở Berlin vào ngày thứ Hai, 24/03

Anh Mateusz Dwulecki là người chơi kèn trombone trong Dàn nhạc Giao hưởng Hamburg, cùng cô bạn Marta Slaby, giáo viên dạy nhạc trường cấp ba ở Straussberg gần Berlin, đã tham dự buổi diễn tối ngày thứ Hai, 24/03 tại Nhà hát Stage Theater am Potsdamer Platz ở Berlin.

Anh Dwulecki nói: “Tôi rất thích buổi diễn. Nhưng tôi thích nhất là dàn nhạc có cả những nhạc cụ Trung Hoa.”

Sau khi nghe biểu diễn đàn nhị cầm, anh Dwulecki nói: “Dùng âm thanh của đàn nhị hồ mô phỏng tiếng người, quả là khiến tôi kinh ngạc, nó như đang hát đang kể cho tôi nghe, thật là mỹ diệu vô cùng.”

Cô Slaby đã học nhạc ở Trung Quốc hai năm. Cô rất ngạc nhiên: “Buổi diễn này mang đến cho khán giả một Trung Hoa thật cởi mở và chân thực, điều mà tôi đã không thể trải nghiệm trong suốt thời gian ở Trung Quốc.”

Nói về vở diễn khắc họa cuộc đàn áp Pháp Luân Công, cô Slaby nói: “Cảnh diễn về cuộc đàn áp thật sống động. Tôi chưa bao giờ nghe về điều này ở Trung Quốc hay có thông tin rõ ràng bên ngoài Trung Quốc. Mang chủ đề này vào một buổi diễn văn hóa là điều thật xuất sắc và đáng chú ý.”

Cô Slaby cảm thấy các bài hát rất quen thuộc: “Tôi cảm thấy như thể mình đã từng hát bài ‘Cứu độ hết thảy chúng sinh.’ Mặc dù trước đây chưa bao giờ nghe những bài hát này, tôi cảm thấy chúng thật quen thuộc.”

Cuối cùng, anh Dwulecki nói: “Tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Công. Tôi muốn tìm hiểu nguyên lý của môn tu luyện đó.”

Kỷ luật cao và sự chân thành của các nghệ sĩ Shen Yun

Ông Jurgen Ball, thành viên đoàn chủ tịch và giám đốc Hiệp hội Giáo viên múa Liên bang Đức, đã tham dự đêm khai mạc tại nhà hát Frankfurt Jahrhunderthalle. Ông đã ra về trong hạnh phúc bởi vì “Có những người trẻ tuổi biết rèn luyện bản thân và tin rằng họ không chỉ biểu diễn vì cá nhân, mà vì thế giới. Họ đem đến cho khán giả cảm giác rằng mục tiêu của họ có thể đạt đến được. Họ cũng cho khán giả thấy đây là văn hóa và kho báu quốc gia của chúng ta.”

Nhận xét về các điệu múa, ông nói: “Khá thú vị, trái với sự kỷ luật và các động tác nhào lộn cá nhân của các nghệ sĩ múa, hiệu ứng cuối cùng vẫn là một thể thống nhất. Vũ đạo đã hoàn chỉnh hiệu quả của buổi biểu diễn.”

Ông Ball nhận ra rằng các nghệ sĩ Shen Yun muốn phục sinh nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, đã bị phá hủy dưới chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói: “Shen Yun là văn hóa và họ hồi sinh lại văn hóa của đất nước họ. Nền văn hóa Trung Hoa nên được thế giới công nhận. Mà tốt nhất là thể hiện qua vũ điệu và âm nhạc. Vũ điệu là thứ ngôn ngữ trên toàn thế giới.”

“Tinh túy văn hóa phải được các thế hệ sau nối tiếp trong bất kỳ nền văn hóa nào,” ông nhấn mạnh.

Nhà thiết kế sân khấu và đối tác quản lý của công ty 3DMaximal GMBH, ông Martin Trippen, cảm thấy như được “hồi sinh” sau buổi diễn ở Frankfurt

Ông Martin Trippen, đối tác quản lý tại công ty 3DMaximal GMBH, và là nhà thiết kế sân khấu, đã tham dự vào đêm khai mạc của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun vào ngày 15 tháng 03 tại nhà hát Frankfurt Jahrhunderthalle. Ông cảm thấy để thực sự cảm thụ những gì đang mở ra trên sân khấu, người ta phải hoàn toàn thư giãn. Ông nói: “Người ta ngồi đó và nghĩ, ‘Ồ, tôi phải để cho buổi diễn mở ra và không suy nghĩ gì cả.’”

Ấn tượng trước việc ứng dụng công nghệ để làm hồi sinh một nền văn hóa, ông Trippen nói: “Thật ấn tượng khi thấy công nghệ cao trong một chuyến hành trình quay về với truyền thống. Nhìn ngắm quá khứ, với một con mắt của tương lai thật là kì diệu.”

Ông nói rằng cuộc sống không dễ dàng, “nhưng khi xem buổi diễn bỗng mọi thứ trong cuộc sống dừng lại và một người có thể nghỉ ngơi thoải mái lần đầu tiên trong đời. Chúng ta chỉ cần mở mắt ra và thả lỏng.”

Ông tiếp tục: “Sự nhẹ nhàng khi các nghệ sĩ múa lướt qua sân khấu, hay sự kỷ luật mà các diễn viên thể hiện, đều không dễ mô tả hay học được. Nhưng người ta có thể ghi nhớ nó trong đầu.”

Ông Trippen nói Shen Yun sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Ông thốt lên: “Thật ra sau buổi diễn một người cảm thấy như được sinh ra lần thứ hai và buổi diễn sẽ giúp người đó bắt đầu một chương mới trong cuộc đời.”

Sứ mệnh lớn lao phục sinh nền văn hóa đã mất

Nhà bảo trợ nghệ thuật, ông Boy Wynsch, đã khen ngợi sứ mệnh của Shen Yun trong việc phục sinh văn hóa Trung Hoa chân chính

Ông Boy Wynsch của tổ chức Art Nordic, một nhà bảo trợ nghệ thuật, đã đi từ Đan Mạch đến xem Shen Yun ở Berlin vào ngày thứ Ba. Ông Wynsch nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hồi sinh văn hóa của Shen Yun. Ông nói: “Shen Yun rất quan trọng đối với đất nước chúng tôi, cũng như các nước khác. Cả thế giới có thể nhìn ngắm văn hóa Trung Hoa và các sự kiện thời sự ở Trung Quốc.”

“Hôm nay chúng tôi được xem một buổi diễn làm cảm động trái tim mình. Không có gì là chính trị trong đó. Nó chỉ kể cho thế giới về Trung Quốc ngày nay và nền văn hóa Trung Hoa trải dài suốt 5.000 năm.”

“Văn hóa không thể bị đàn áp… Đây không phải là vấn đề Shen Yun muốn mang buổi diễn cho thế giới hay không, mà họ phải mang nó ra thế giới. Họ có trách nhiệm làm vậy.”

“Chúng ta đã thấy tại đây hôm nay một thông điệp vì tự do mạnh mẽ phi thường.”

“Tôi nghĩ Shen Yun đại diện cho hy vọng. Hay nói rõ hơn, nó không đại diện cho hy vọng vì mọi thứ sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Shen Yun cần phải được diễn nhiều hơn, và càng ngày càng có nhiều người sẽ hiểu được thông điệp của nó.”

Giám đốc điều hành cao cấp, ông Stefan Meindl, đã cảm động sâu sắc bởi điệu múa ‘Hoa sen kiên định’

Ông Stefan Meindl, giám đốc điều hành cao cấp và quyền chủ tịch của một công ty lớn về công nghệ hàng không, đã tham dự buổi diễn cuối ở Berlin vào ngày 27 tháng 03 cùng với vợ – bà Doris, làm việc trong lĩnh vực giáo dục xã hội.

Nói về thông điệp trong các điệu múa, bà Meindl tin rằng: “Các yếu tố về thiền trong các điệu múa mang đến thật nhiều cảm hứng. Người ta có thể cảm nhận và nhìn thấy nó trong mỗi cảnh múa.”
Nhận xét về điệu múa khắc họa cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Hoa sen kiên định, ông Meindl nói: “Những cảnh khắc họa cuộc đàn áp Pháp Luân Công khiến tôi cảm động sâu sắc. Tôi biết điều đang xảy ra và hoàn toàn thấy thương cho họ. Những cảnh này được diễn hết sức hoàn mỹ.”

“Tốt cho tâm hồn”

Ông Erik Schmitz, giám đốc y khoa của HSK, đã tham dự buổi diễn tại Frankfurt với vợ Theresia Schmitz

Ông Erik Schmitz, giám đốc y khoa của HSK, Dr. Horst Schmidt Klinik ở thị trấn Wiesbaden, chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội chuyên gia BDA các bác sĩ gây mê của Đức, đã cùng vợ Theresia Schmitz xem biểu diễn Shen Yun tại Frankfurt. Bác sĩ Schmitz khâm phục kỹ năng điêu luyện của các nghệ sĩ Shen Yun. Ông nói: “Sự nhẹ nhàng trong buổi diễn là điều thật ấn tượng. Những màu sắc phong phú thật tuyệt vời, chắc chắn là như vậy.”

Bà Schmitz nhấn mạnh tầm quan trọng của các thông điệp: “Có lẽ buổi diễn là sự hòa nhập vào một thế giới khác. Chúng ta nên để sự nhẹ nhàng và nội hàm tinh thần đi vào cuộc sống của chúng ta mỗi ngày.”

“Tôi nhận thấy buổi diễn có tác dụng thư giãn. Người ta có thể nhìn vào trong bản thân, trầm tĩnh lại và điều này tốt cho tâm hồn,” bà tiếp tục.

Harald Hantsche, một nhà nghiên cứu nghỉ hưu ở Viện Nghiên cứu và Kiểm nghiệm Vật liệu liên bang Đức, cho rằng buổi diễn thật tuyệt vời. “Tôi thấy thật xuất sắc khi buổi diễn mang nền văn hóa cổ đại Trung Hoa trở lại,” ông nói.

Đàn nhị cầm phát ra giai điệu “chạm vào những mạch xúc cảm trong tim và mang tâm hồn người ta lên cao… Tôi có thể cảm nhận tâm trạng của người nhạc sĩ,” ông nói.

Ông giải thích rằng buổi diễn đã mang đến cho ông thông điệp “không lâu nữa sẽ có một tương lai mới trên trái đất này, và tôi thấy điều này thật tốt.”

Nghệ sĩ Trung Hoa Đại lục đánh giá cao hiện thực được thể hiện trong Shen Yun

Nữ nghệ sĩ Tề đến từ Trung Hoa Đại lục sở hữu một xưởng làm gốm ở Berlin. Cô cho rằng Shen Yun “rất hay!” Cô đã rơi lệ khi xem bởi vì sự liên hệ giữa buổi diễn và hiện thực.

Cô nói: “Tôi cho rằng buổi diễn quá hay, nó quá gần với cuộc sống của chúng ta. Tôi không nghĩ đó chỉ là một buổi diễn. Nó dung hợp tất cả ký ức, hiện thực và tương lai vào trong một buổi diễn ngắn. Tôi cảm thấy nó rất gần với chúng ta.”

Cô nghĩ: “Nội dung của Shen Yun liên kết với hiện thực tại Trung Quốc, từ cổ đại tới hiện đại và từ nhân gian tới thiên thượng.”

Nhận xét về thông điệp cho tương lai của Shen Yun, cô nói: “Thật ra, từ ‘tương lai’ là một từ chúng ta nghĩ tới sau khi biết được thực tế của ngày hôm nay. Người ta thường không cảm nhận theo cách đó và cứ tiếp tục sống một cách bình thường. Chỉ khi một người bỗng tìm ra sự thật và biết cuộc sống thật sự là như thế nào, thì người đó mới nhận ra một thứ gọi là tương lai. Vì thế khi nói về tương lai của chúng ta, tôi nghĩ Shen Yun đã mang đến cho chúng ta một hiện thực chân thực và biến nó thành một buổi diễn. Tôi nghĩ đó là điều rất thú vị.”

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun sẽ quay lại Đức tại nhà hát Festspielhaus Baden-Baden với hai buổi diễn vào ngày 30 tháng 04 và 01 tháng 05. Để có thêm thông tin về vé và thời gian, vui lòng truy cập Shenyunperformingarts.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/29/神韵指引未来之路-德国各界盛赞-289306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/3/19.html

Đăng ngày 22-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share