Bài chia sẻ của một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 11-01-2014]

Ông Lưu, người hàng xóm của tôi là kế toán trưởng ở Cục hạt giống thành phố. Ông ấy là Đảng viên, nhưng cũng là một người ngay thẳng. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho gia đình ông ấy cách đây 6 năm, và tất cả họ đã lắng nghe một cách cẩn thận và đọc các tài liệu. Khi tôi cố gắng thuyết phục ông ấy thoái đảng, ông ấy đã từ chối, mặc dù ông thừa nhận rằng nhiều phong trào vận động của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cướp đi nhiều mạng sống vô tội và làm cho nhiều gia đình tan vỡ.

Khi tôi gặp vợ của ông Lưu trên đường tới siêu thị 6 năm trước, bà ấy nói với tôi rằng chồng bà bị chẩn đoán ung thư thực quản giai đoạn cuối. Bà ấy đã khóc: “Tôi sẽ sống như thế nào nếu thiếu ông ấy đây? Tất cả chúng tôi đều trông cậy vào thu nhập của ông ấy.” Tôi bảo bà ấy đừng lo lắng: “Bà không nhớ điều tôi đã chia sẻ với bà hôm nọ sao? Cứ tin tưởng và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, và việc đó sẽ giúp được bà.”

Tôi đến nhà bà ấy và bảo cả gia đình chân thành niệm những từ này, và tôi khuyên các thành viên gia đình thoái ĐCSTQ. Tất cả họ đều thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một đồng tu đã đến thăm tôi, nhưng tôi không có ở nhà. Vợ ông Lưu nghe có tiếng gõ cửa và chạy ra xem. Bà ấy lo sợ tôi bị bức hại và thường xuyên canh chừng cho tôi. Khi bà mở cửa, bà đã nhận ra người đồng tu, cũng là một người quen cũ của bà, và mời bà ấy vào trong nhà. Người đồng tu cũng biết về tình trạng sức khỏe của ông Lưu. Bà ấy bảo họ không phải lo lắng và tiếp tục thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà ấy cũng chia sẻ với họ bà ấy đã đắc Pháp thế nào, bà được hưởng lợi từ tu luyện Pháp Luân Công ra sao, Đại Pháp đã phổ truyền tới hơn 100 quốc gia trên thế giới như thế nào, và bao nhiêu bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối đã hồi phục sức khỏe.

Đêm đó, ông Lưu đã có thể đi vào nhà tắm mà không cần giúp đỡ. Sau khi trở lại, ông ấy ngồi trên giường. Vợ ông tỉnh dậy và hỏi ông có chuyện gì vậy. Ông trả lời: “Tôi sẽ nghe theo Sư phụ của Đại Pháp! Sư phụ của Đại Pháp là Sư phụ của tôi!”

Ngày hôm sau, cả ông Lưu và vợ của ông đến nhà tôi và đề nghị được học Pháp và các bài công pháp. Họ cũng muốn có các sách Đại Pháp. Tôi rất mừng cho họ và đồng ý tìm kiếm sách cho họ ngay lập tức.

Tôi đã xoay sở để có được một bản Chuyển Pháp Luân, băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ ở Đại Liên, và băng hướng dẫn luyện công của Sư phụ. Ông Lưu đã khóc và nói: “Tạ ơn Sư phụ của Đại Pháp! Cảm ơn người hàng xóm! Tôi sẽ học Pháp và luyện công tốt.”

Kể từ hôm đó, ông Lưu đã học Pháp và luyện công hàng ngày, và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sáu năm đã trôi qua và ông ấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Ông ấy thường nói: “Sư phụ đã ban cho tôi cuộc sống mới. Tôi đang sống một cuộc đời mới! Cả gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu đã giúp đỡ chúng tôi!”


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/9/145298.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/11/食道癌患者获新生-285445.html

Đăng ngày 26-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share