[MINH HUỆ 17-11-2011]

Bệnh Parkinson biến mất sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí

Chúng tôi sống ở huyện Tường Vân. Mẹ tôi đã hơn 40 tuổi, bà bị choáng não do một lần chấn thương đầu khoảng 10 năm trước đây. Tồi tệ hơn, gần đây bà bị chẩn đoán bệnh Parkinson. Chân tay bà run rẩy đến nỗi bà chỉ có thể ngồi trên ghế. Mẹ tôi thậm chí không thể tự ăn được và phải nhờ người giúp đỡ. Bà cần hai người để chăm sóc mình. Thuốc bà đang dùng chỉ có thể được kê đơn bởi một bác sỹ trong huyện chúng tôi. Bà phải uống hai viên thuốc từ ba đến bốn lần mỗi ngày, nhưng thực sự không có hiệu quả.

Mẹ tôi đã nhập viện vào tháng 3. Một ngày nọ có một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến bệnh viện để gặp bà. Cô ấy nói bà hãy nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và có thể bà sẽ cảm thấy tốt hơn. Mẹ tôi lo rằng bà sẽ không thể hiểu được các bài giảng. Người học viên trả lời: “Những điều Sư phụ tôi giảng là Phật Pháp và rất vô biên. Chỉ cần lắng nghe và phép lạ sẽ xảy ra.” Cô ấy đưa cho bà một máy MP3 có chứa các bài giảng. Từ đó mẹ tôi lắng nghe các bài giảng của Sư phụ mỗi ngày. Một tháng sau, không chỉ bà có thể ra khỏi giường, mà còn có thể đi chợ và làm bữa ăn cho gia đình. Toàn bộ gia đình chúng tôi đã chứng kiến sự màu nhiệm và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi đều cảm tạ Ngài Lý Hồng Chí. Kết quả là cha tôi đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào tháng 5 chú tôi đã ngã xuống từ một chiếc xe tải chứa đầy hàng hóa cao hơn hai mét. Ông ấy bị rạn mắt cá chân và phải nhập viện. Khi ông ở trong bệnh viện, cha tôi đã đưa cho ông một bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc. Tình trạng của chú tôi đã cải thiện nhanh chóng chỉ sau hai tuần và bác sĩ rất ngạc nhiên. Chứng kiến sự hồi phục của chồng mình, dì tôi nói: “Tôi cũng sẽ đọc Chuyển Pháp Luân”.

Bây giờ ông bà và chú tôi đều thích đọc các tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp với mọi người xung quanh.

Bệnh ung thư cuống họng biến mất sau 10 ngày tập Pháp Luân Đại Pháp

Một tháng trước, tôi đi về quê ở Tân Xuyên và anh của tôi (86 tuổi) đã kể cho tôi một câu chuyện. Trước ngày 13 tháng 5, ngày của Pháp Luân Đại Pháp, người của đồn công an, Phòng 610 và trưởng Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã đến nhà của ông. Tám người đàn ông này giả vờ đến thăm ông, và ý định thật sự là họ muốn lục soát nhà ông. Anh tôi đã quyết định cứu họ. Ngay khi vào nhà, họ hỏi: “Tại sao ông vẫn tập Pháp Luân Đại Pháp?”

Anh tôi nói: “Vào tháng 4 năm 1996, tôi bị chẩn đoán bệnh ung thư giai đoạn cuối tại bệnh viện địa phương. Các con tôi đã gom góp 900 nhân dân tệ và đưa tôi đến thành phố trung tâm của tỉnh để chữa trị. Chúng tôi ở nhà của một người họ hàng mà đã tập Pháp Luân Đại Pháp được hai tháng. Ông ấy rất khỏe mạnh. Vào mỗi sáng, ông ấy đưa tôi đến điểm tập công để tập các bài công pháp. Càng tập tôi càng thấy tốt hơn. 10 ngày sau tôi đi đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng khối u đã biến mất. Gia đình tôi không thể tin được điều họ nghe! Khi trở về nhà của người họ hàng, tôi đã quăng tất cả thuốc của mình và tập trung tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. 15 năm qua, tôi không cần dùng viên thuốc nào và cảm thấy rất tốt. Tôi đi bộ nhanh hơn một người trẻ tuổi. Tôi 86 tuổi và có thể nuôi lợn, chăn cừu, chăm sóc cá trong ao và làm bữa ăn cho gia đình. Tôi thậm chí không bị mệt. Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho tôi cuộc sống thứ hai. Tôi không thể từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tập Pháp Luân Đại Pháp vì nó tốt cho tôi.” Công an sau đó đã yêu cầu vào phòng của ông và anh tôi đã cho họ vào. Anh tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ rằng họ sẽ không tìm thấy các tài liệu giảng rõ sự thật khi lục soát phòng. Kết quả là họ không thể tìm thấy gì ngoại trừ một tờ lịch có một thông điệp của Pháp Luân Công trên đó. Thật ra mọi tài liệu đều ở ngay cạnh giường của ông. Họ chỉ là không thể nhìn thấy chúng. Họ đã lấy tờ lịch và rời đi.

Khối u ung thư biến mất sau khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Minh Hiểu ở tỉnh Chiết Giang đã bị các bác sỹ ở bệnh viện Côn Minh chẩn đoán bị ung thư tử cung. Cô ấy được khuyên đi đến bệnh viện để phẫu thuật. Gia đình rất lo lắng cho cô. Một người bạn của cô nói: “Hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Hãy thành tâm niệm và sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện.

Minh Hiểu tin lời người bạn và do đó cô cùng gia đình mỗi ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Để bảo đảm rằng cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra tốt đẹp, Minh Hiểu đã đến Thượng Hải, nơi có các cơ sở y tế tốt hơn. Sau khi nhập viện, cô đã có một đợt kiểm tra khác. Họ xác nhận rằng chẩn đoán của bệnh viện trước đây là chính xác. Tuy nhiên, trước khi phẫu thuật, bác sỹ đã thực hiện một đợt kiểm tra toàn diện khác và phát hiện rằng cô không còn bị ung thư và khối u đã biến mất! Toàn gia đình vui mừng khôn xiết và rất cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/17/云南民众信大法得福报故事三则-249314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/19/132274.html#.T4BO9XnlY5c

Đăng ngày: 9 – 4 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share