Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 08-09-2026] Ngày 22 tháng 8 năm 2026, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức tại Edmonton, Canada. Chín học viên mới và học viên lâu năm đã chia sẻ về quá trình đề cao trong tu luyện dưới sự chỉ đạo của các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ trải nghiệm tu luyện tại Pháp hội Edmonton, Canada. (Minghui.org)

 

Trải nghiệm đáng kinh ngạc

Cô Mai bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn một năm trước. Trước đây, tay phải và chân phải của cô thường bị run do di chứng đột quỵ, khiến cô khó kiểm soát động tác. Cô cũng chịu đựng nhiều triệu chứng mãn kinh trong nhiều năm. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả những vấn đề sức khỏe này đều biến mất.

Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2025, cô Mai về thăm gia đình ở quê nhà. Một đêm, toàn thân cô đột nhiên đau nhức và lạnh buốt, như thể bị xé toạc ra. Cô cố dùng phương pháp cạo gió dân gian để giảm đau, nhưng không hiệu quả. Vài ngày sau, cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn. Cô kể: “Tôi nhìn thấy những bóng đen trong phòng cùng những khuôn mặt đáng sợ trắng bệch hoặc vàng vọt. Chúng tranh nhau lao vào người tôi và cắn xé tôi như bầy sói hoang.”

Cô Mai nhớ Sư phụ từng giảng đệ tử có thể cầu Sư phụ cứu trong những tình huống khẩn cấp, nên cô lớn tiếng hô lên: “Sư phụ, xin cứu con! Sư phụ, xin hãy cứu con! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Chỉ trong nháy mắt, cô nhìn thấy một vị Kim Phật và cả căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng. Tất cả những bóng đen đáng sợ lập tức biến mất, cô cảm thấy thư thái, cơn đau cũng không còn nữa!

Trải nghiệm này đã củng cố tín tâm của cô đối với tu luyện. Cô nói: “Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, có lẽ tôi đã chết rồi. Sư phụ đã cứu tôi và ban cho tôi một sinh mệnh thứ hai!”

Hướng nội khi đối diện với lời phê bình

Đại Long đã chia sẻ trải nghiệm hướng nội khi bị phê bình. Anh làm việc tại một nhà hàng trong ba năm, ban đầu rất khó chấp nhận những lời phê bình. Dù có thể nhẫn chịu, sự việc vẫn liên tục hiện lên trong tâm trí anh. Dần dần, anh phát hiện những chấp trước mà trước đây bản thân chưa nhận ra.

Đại Long nói: “Trước đây, tôi có tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm bất bình và tâm tật đố. Ban đầu, tôi không nhận ra tâm tật đố của mình. Tôi nghĩ: ‘Tôi làm tốt mà lại bị phê bình, còn người khác làm không tốt nhưng lại được khen ngợi.’ Sau này tôi mới nhận ra: ‘Chẳng phải đây là tâm tật đố sao?’”

Anh hiểu rằng nhận ra một chấp trước không có nghĩa là có thể lập tức loại bỏ nó. Anh quyết tâm tiếp tục tu luyện và đề cao bản thân.

Học thuộc Pháp

Anh Andy chia sẻ về việc gia đình anh bước vào tu luyện, cũng như trải nghiệm học thuộc Pháp của anh.

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, vợ của anh Andy nhìn thấy một con mắt lớn ở vị trí thiên mục của mình. Cô nói với gia đình rằng cô nhìn thấy một chiếc thang dẫn đến không gian khác ở gần mái nhà.

Được một đồng tu khích lệ, anh Andy quyết định học thuộc Pháp, mỗi ngày học thuộc một, hai đoạn. Điều thú vị là anh thường gặp những khảo nghiệm trong cuộc sống có liên quan đến đoạn Pháp mình đang học thuộc. Nếu đề cao tâm tính, những khảo nghiệm đó sẽ không kéo dài. Chẳng hạn, khi đang học thuộc đoạn Pháp về việc ăn thịt, anh đột nhiên cảm thấy món sườn heo mà mình yêu thích có mùi hôi. Khi cắn một miếng, anh suýt bị nôn ra. Anh nhận ra đã đến lúc phải loại bỏ chấp trước vào việc ăn thịt. Mấy tháng sau, trạng thái này cũng biến mất.

Anh Andy cho biết khi mới bắt đầu tu luyện, anh học thuộc Pháp và có thể song bàn dễ dàng khi đả tọa. Sau 10 tháng, anh có thể song bàn một giờ và dễ dàng nhập tĩnh. Sau khi tham gia luyện công tập thể, mọi việc càng trở nên dễ dàng hơn. Khi đả tọa, đôi lúc anh cảm thấy mình như được bao bọc trong một lớp vỏ trong suốt, và mọi tiếng ồn ngoài đường đều biến mất.

Có lần, anh Andy đưa con trai đến tham gia một hoạt động Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có buổi luyện công tập thể. Con trai nói với anh: “Bố ơi, trường năng lượng khi bố luyện công ở nhà không lớn bằng trường năng lượng tại điểm luyện công tập thể.” Lời nói của con trai khiến Andy càng quyết tâm tham gia luyện công tập thể hơn.

Hành trình tu luyện 30 năm từ Trung Quốc đến Canada

Ông Fan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vào năm 1996. Nhà ông là một điểm phân phát tài liệu giảng chân tướng. Các đồng tu mang tài liệu do họ làm đến nhà ông, còn những người khác đến lấy tài liệu để phân phát. Mọi người phối hợp rất tốt. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, điểm tài liệu này đã hoạt động hơn 10 năm.

Sau khi sang Canada, ông Fan lập một điểm học Pháp tại nhà. Ông cho biết. nhờ học Pháp và chia sẻ với nhóm, chính niệm của ông đã được tăng cường, trạng thái tu luyện cũng đề cao rất nhiều. Những chấp trước vào lợi ích cá nhân, tâm an dật và sợ hãi mà ông không thể loại bỏ trong nhiều năm đã giảm bớt thông qua học Pháp và hướng nội. Khi sự hiểu biết về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp sâu sắc hơn, ông cảm thấy mình đang trở lại trạng thái tinh tấn như thuở đầu tu luyện. Ông nói rằng môi trường học Pháp tập thể là vô cùng quan trọng đối với người tu luyện, bởi nó giúp người tu luyện đột phá các chướng ngại và không ngừng đề cao trong tu luyện.

Cậu bé mười tuổi kiên trì học Pháp

Con trai mười tuổi của ông Fan bắt đầu tu luyện cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Em được mẹ dạy đọc Chuyển Pháp Luân khi lên hai tuổi. Đến năm tuổi, em đã có thể tự đọc cuốn sách. Em học Pháp cùng các học viên người lớn và bắt đầu đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ tại các nơi từ năm ngoái; hiện nay em đã đọc hết các bài giảng này. Em cũng đã học thuộc Hồng Ngâm và “Luận ngữ”.

Cả chín học viên đều đề cập đến một điều: những mâu thuẫn trong cuộc sống là cơ hội quý giá để họ hướng nội và đề cao trong tu luyện.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/8/514040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/12/235856.html