Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hanau, Đức

[MINH HUỆ 12-09-2026] Một người đàn ông chậm rãi đi dọc theo rìa sân khấu, dùng điện thoại di động để ghi lại khung cảnh sự kiện. Đôi khi, ông hướng camera về phía sân khấu và phóng to để ghi lại khuôn mặt của các học viên đang biểu diễn. Tấm biểu ngữ bên cạnh sân khấu ghi “Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện thiền định truyền thống của Trung Quốc” đã thu hút sự chú ý của ông, và một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trao cho ông một tờ rơi.

Người đàn ông cho biết ông đang tìm kiếm một phương pháp để tìm lại sự bình an trong tâm. Sau khi tìm hiểu về pháp môn, ông đã ghi lại địa chỉ của một điểm luyện công địa phương và bày tỏ mong muốn được đến đó để học các bài công pháp.

Cảnh tượng trên diễn ra tại Lễ hội Công dân Hanau (Bürgerfest Hanau am Schloss Philippsruhe) ở Đức, trong khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu.

Hanau là một thành phố lịch sử ở miền Trung nước Đức, gần Frankfurt am Main. Đây là nơi sinh của anh em nhà Grimm, Jacob và Wilhelm, những tác giả của Truyện cổ Grimm lừng danh thế giới. Đây cũng là điểm khởi đầu của Con đường Truyện cổ tích Đức (Deutsche Märchenstraße), một tuyến đường du lịch theo chủ đề dài 600 km (375 dặm) chạy ngược lên phía Bắc đến Bremen. Từ năm 2006, thành phố đã chính thức mang danh hiệu “Thành phố của Anh em nhà Grimm” (Brüder-Grimm-Stadt).

Lễ hội Công dân Hanau được tổ chức tại Cung điện Philippsruhe bên thảm cỏ sông Main từ ngày 4 – 6 tháng 9 năm 2026. Khoảng 60.000 người đã tham dự lễ hội trong dịp cuối tuần và thưởng thức nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn âm nhạc, ẩm thực và các sự kiện thể thao. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia sự kiện này.

Môn tu luyện an hòa thu hút sự chú ý của người dân

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu tại Lễ hội Công dân Hanau, ngày 6 tháng 9 năm 2026. (Minghui.org)

 

Khách tham quan lễ hội đọc tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)

 

Trong trang phục màu vàng, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu vào chiều ngày 6 tháng 9. Một học viên khác thuyết minh về các động tác và nguyên lý của môn tu luyện, cũng như nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn.

Giai điệu âm nhạc êm dịu cùng những động tác luyện công chậm rãi, an hòa đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt giữa bầu không khí náo nhiệt, sôi động của lễ hội. Nhiều người đã dừng chân để theo dõi, một số người nhận tờ rơi và trò chuyện với các học viên.

Người dân dừng chân tại quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)

 

Khơi dậy niềm yêu thích tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô giáo dạy nhạc Ilona (Minghui.org)

 

Cô Ilona, một giáo viên dạy nhạc đến từ Mühlheim, ghé thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp cùng con gái nhỏ. Cô Ilona đã trò chuyện với một học viên trong lúc một học viên khác hướng dẫn con gái cô gấp hoa sen giấy nhỏ. Sau khi đọc tờ rơi, cô nhớ lại một cơ duyên từ vài năm trước.

Thời điểm đó, cô Ilona dạy saxophone cho một phụ nữ trẻ người Trung Quốc. Cô ấy đã kể cho cô nghe về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cũng như những trải nghiệm của chính cô ấy ở Trung Quốc. Cha của cô ấy đã qua đời vì cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và bản thân cô ấy cũng từng bị ĐCSTQ bức hại trước khi tìm cách trốn thoát ra nước ngoài. Câu chuyện của người học trò cũ này đã khiến cô Ilona vô cùng cảm động.

Cô Ilona chia sẻ rằng ngay từ lúc đó, Pháp Luân Đại Pháp và các giá trị của môn tu luyện đã gây tiếng vang mạnh mẽ trong cô, và cô cảm thấy Chân-Thiện-Nhẫn có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với nhân loại. Cô cho hay cô cảm thấy thật khó hiểu khi một môn tu luyện ôn hòa như vậy lại phải chịu sự bức hại tàn bạo đến thế ở Trung Quốc.

Việc gặp lại Pháp Luân Công tại Lễ hội Công dân đã khơi dậy niềm yêu thích của cô Ilona. Cô quyết định sẽ đến một điểm luyện công địa phương để học các bài công pháp.

“Tôi muốn học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp”

Cô Xenia. (Minghui.org)

 

Cô Xenia đến quầy thông tin vào lúc chiều muộn cùng ba cô con gái 9 tuổi, 7 tuổi và 4 tuổi. Cô cho biết cô đã tham dự lễ hội năm ngoái và lúc đó đã muốn học các bài công pháp, nhưng không hiểu vì sao lại chưa thực hiện được.

Cô Xenia bày tỏ rằng lần này cô không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cô muốn tìm kiếm sự bình an nội tâm, và dự định sẽ đến một điểm luyện công vào Chủ Nhật tới cùng cô con gái 9 tuổi của mình để học các bài công pháp.

Cô nán lại rất lâu tại quầy thông tin, đặt nhiều câu hỏi và hiểu rõ hơn về môn tu luyện. Trước khi rời đi, cô đã ký bản kiến nghị yêu cầu chính phủ Đức giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc lễ hội kéo dài ba ngày dần khép lại. Các học viên chia sẻ rằng họ rất trân quý cơ hội được giao lưu trực tiếp với nhiều người dân địa phương và giới thiệu cho họ về Pháp Luân Đại Pháp. Những cuộc trò chuyện chân thành và ấm áp này là một phần trải nghiệm đáng nhớ của họ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/12/514152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/13/235874.html