Xương sống lệch của một người phụ nữ trở lại bình thường sau ba ngày luyện Pháp Luân Công
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-06-2026]
Ở một ngôi làng bên cạnh làng chúng tôi có một học viên Pháp Luân Công cao tuổi mà tôi sẽ gọi là bà A (bí danh). Mỗi khi có tranh chấp nảy sinh giữa các dân làng, họ thường nhờ bà ấy đến hòa giải, và nếu ai đó cần một bàn tay giúp đỡ, bà luôn sẵn lòng đứng ra. Mọi người đều biết bà là người tốt và đáng tin cậy.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe về việc bà A bắt đầu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005 như thế nào. Hồi ấy, tôi đi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng như thường lệ và đi ngang qua nhà bà A. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, tôi được biết bà ấy khi đó 50 tuổi và bị tàn tật. Bốn phần năm cột sống của bà bị lệch trục, nghĩa là bà có thể đứng thẳng nhưng không thể cúi người xuống. Khi tôi giải thích cho bà sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bà đã lắng nghe và vui vẻ nhận tài liệu mà tôi đưa cho.
Ngày hôm sau, bà đến tìm tôi và nói: “Môn tu luyện này thật tuyệt vời, tôi muốn học.” Tôi nói tôi sẽ hướng dẫn bà và tổ chức một nhóm nhỏ gồm bốn người. Chúng tôi cùng nhau luyện công vào mỗi buổi tối.
Vào buổi tối thứ ba khi chúng tôi đang luyện bài công pháp thứ hai, chúng tôi bỗng nghe thấy một tiếng “rắc” lớn. Đó là các đốt sống của bà A đang tự điều chỉnh về đúng vị trí. Từ đó trở đi, bà không còn bị tàn tật nữa. Điều đó thực sự kỳ diệu. Bà vui mừng khôn xiết, và liên tục nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ!”
Chúng tôi tiếp tục gặp nhau vào các buổi tối để luyện công và đi ra ngoài giảng chân tướng, giúp người dân thoái ĐCSTQ. Chúng tôi đi học Pháp nhóm mỗi tuần một lần và sau đó nhận tài liệu giảng chân tướng. Chúng tôi trực tiếp phát những tài liệu này cho người dân. Hiện nay, mọi người trong khu xóm của chúng tôi đều đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.
20 năm đã trôi qua. Bà A giờ đã ở tuổi ngoài 70 và vẫn rất khỏe mạnh. Bà làm việc không kém gì những người trẻ tuổi. Trong vụ thu hoạch lúa, bà có thể dễ dàng vác một bao lúa đầy lên cầu thang. Điều đó thực sự đáng kinh ngạc.
Trải nghiệm của bản thân tôi
Tôi là một phụ nữ nông thôn bình thường ngoài 70 tuổi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày 11 tháng 12 năm 1998, ngày tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công.
Sáng hôm đó, chị gái tôi và người bạn của chị, cả hai đều là học viên Pháp Luân Công, đang đi ngang qua nhà tôi thì chị tôi nhìn thấy tôi và nói: “Chị biết sức khỏe em không tốt. Sao em không đến luyện Pháp Luân Công đi?” Nhìn lại, tôi tin rằng đó là cơ duyên.
Ngay chiều hôm ấy, tôi đến điểm luyện công, cách đó khoảng bốn hoặc năm dặm, và tập các bài công pháp cùng họ. Sau đó, tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực và vô cùng thoải mái. Trên đường về nhà, cơ thể tôi nhẹ nhõm đến mức có cảm giác như thể mình có thể bay lên. Tôi về đến nhà trong nháy mắt.
Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi từng phải chịu đựng các vấn đề nghiêm trọng về phụ khoa. Tôi cũng bị đau đầu kinh niên, đau thắt lưng và thường xuyên chóng mặt. Mỗi khi bị cảm lạnh, chứng đau đầu lại càng tồi tệ hơn. Tôi luôn cảm thấy yếu ớt và kiệt sức. Ngay cả những việc nhà đơn giản cũng thấy khó khăn, vậy mà tôi vẫn phải làm việc đồng áng. Cuộc sống vô cùng vất vả.
Sau khi tôi bắt đầu luyện Pháp Luân Công, tất cả những căn bệnh này đều biến mất. Cuộc sống của tôi ngập tràn ánh nắng. Tôi thư thái và tràn đầy năng lượng, có thể quán xuyến mọi việc nhà. Chồng tôi rất vui mừng và thường nói với mọi người: “Vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ cô ấy đã khỏe mạnh và có thể làm được mọi việc. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ Lý. Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/6/511056.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/22/234816.html


