Tác dụng thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp đối với sức khỏe con người
Bài viết của phóng viên Pháp Luân Đại Pháp tổng hợp
[MINH HUỆ 18-05-2026] Pháp Luân Đại Pháp nổi tiếng với những lợi ích sức khỏe thần kỳ. Những câu chuyện dưới đây của các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc chỉ là ba ví dụ.
Em trai tôi bảo vệ các học viên và bệnh gan của cậu ấy đã biến mất (Tỉnh Cát Lâm)
Em trai tôi làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước có hơn 10.000 nhân viên. Đây từng là điểm nóng bức hại các học viên. Giám đốc của doanh nghiệp, đồng thời là bí thư Đảng ủy, sẽ sa thải học viên hoặc đưa họ đến trại lao động cưỡng bức khi phát hiện họ tu luyện. Theo lệnh của cấp trên, em trai tôi đã tổ chức chiến dịch thu thập 10.000 chữ ký cho tài liệu vu khống Pháp Luân Đại Pháp.
Em trai tôi biết rõ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và luôn mang theo một bùa hộ mệnh Đại Pháp. Cậu ấy ủng hộ tôi tu luyện và thường sao chép băng ghi âm cho tôi. Cậu ấy nói với nhân viên của mình rằng Pháp Luân Đại Pháp không có gì sai và nhờ tu luyện pháp môn này mà tôi luôn khỏe mạnh. Cậu ấy đã giao cho những nhân viên này công việc khiến họ được miễn ký tên lên bản kiến nghị.
Năm năm trước, em trai tôi được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan cổ trướng, những căn bệnh về gan không thể chữa khỏi. Gia đình cậu ấy không biết phải làm sao. Nhưng cậu ấy vẫn sống sót một cách thần kỳ và tinh thần rất tốt, trong khi ba người khác mắc căn bệnh này ở cùng phòng bệnh với cậu ấy đã qua đời.
Khi tôi được trả tự do khỏi nhà tù sau khi bị giam giữ phi pháp, em trai tôi đã đi bộ hai dặm đến thăm tôi tại nhà dù cậu ấy vẫn đang ốm. Cậu ấy gầy gò nhưng tinh thần rất tốt. Cậu ấy nói với tôi rằng có một sức mạnh đang nâng đỡ cậu ấy. Tôi nói: “Đó là uy lực của Đại Pháp. Sư phụ đã bảo hộ em vì những việc làm tốt của em.”
Cả hai chúng tôi đều cảm động rơi nước mắt và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Kể từ đó, em trai tôi đã tu luyện Đại Pháp.
Hai năm trước, khi cháu trai tôi về nhà đón Năm mới cùng gia đình, cháu đã rất kinh ngạc trước sự hồi phục nhanh chóng của cha mình. Trong bữa tối, cháu nói: “Pháp Luân Công thật thần kỳ. Pháp môn tu luyện này đã mang lại lợi ích cho xã hội và con người về mọi mặt. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại không cho phép? Đại Pháp thật tốt.”
Sau khi con dâu tôi minh bạch chân tướng, bệnh trầm cảm của cháu đã biến mất (Tỉnh Hà Bắc)
Gia đình tôi sống ở nông thôn. Con dâu tôi bị trầm cảm và mặc dù chúng tôi đã chi tiêu hết tiền tiết kiệm để chữa trị cho cháu, nhưng không có kết quả. Cả gia đình đều lo lắng. Khi bệnh tình trở nên tồi tệ hơn, cháu bắt đầu đánh tôi. Cháu lăng mạ vợ chồng tôi và cuối cùng đuổi chúng tôi ra khỏi nhà.
Mùa thu năm ngoái, con dâu tôi mang cho chúng tôi ba con cá rán. Đó quả là điều kinh ngạc. Cháu mỉm cười và nói: “Con đến đón bố mẹ về nhà. Bây giờ con khỏe rồi và con chuẩn bị đi làm lại.” Sau đó, cháu kể cho chúng tôi nghe chuyện đã xảy ra.
Một học viên đã tặng cháu một cuốn lịch Đại Pháp tự làm và cháu nhìn thấy dòng chữ “Pháp Luân Công” trên đó. Cháu nhớ lại rằng mẹ mình từng tu luyện pháp môn này khi cháu còn nhỏ. Cháu đã đọc thông tin trên cuốn lịch và nhận ra rằng Đại Pháp là tốt và mọi người phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó để đảm bảo sự an toàn và bình an cho bản thân. Đầu óc cháu trở nên thanh tỉnh sau khi thoái ĐCSTQ. Cháu cảm thấy trút bỏ được gánh nặng, như biến thành con người mới và bệnh trầm cảm của cháu đã tan biến.
Tôi vô cùng sửng sốt. Trong nhiều năm qua, cháu đã tốn rất nhiều tiền ở nhiều nơi khác nhau để tìm cách chữa trị, nhưng không có tác dụng. Thật kinh ngạc, căn bệnh trầm cảm mãn tính của cháu đã biến mất sau khi cháu đọc cuốn lịch Đại Pháp và biết chân tướng. Đại Pháp thực sự không thể nghĩ bàn. Vô cùng cảm tạ Đại Pháp và Sư phụ.
Cha tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp và bệnh ung thư dạ dày của ông đã biến mất (Miền Bắc Trung Quốc)
Cha tôi sinh vào những năm 1940, ông là người vô thần. Ông có một số anh chị em và cha mẹ ông rất nghèo. Khi còn trẻ, ông mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng và không thể làm việc nặng. Tôi là con cả trong số ba người con của ông, vì vậy, trong khi ông đi đến nhiều thành phố lớn để tìm cách chữa trị bệnh dạ dày, tôi đã làm mọi việc nhà. Mọi nỗ lực chữa trị của ông đều không có kết quả và bệnh tình càng trở nên tồi tệ hơn sau khi mẹ tôi lâm bệnh và qua đời.
Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày khi ngoài 70 tuổi. Ông đã trải qua hóa trị, nhưng điều đó chỉ khiến ông càng đau đớn hơn. Tôi là học viên và trước đây đã nhiều lần cố gắng thuyết phục ông tu luyện, nhưng không thành công. Lần này, khi tôi nói rằng chỉ có Sư phụ Lý mới có thể cứu ông, ông đã đồng ý và bắt đầu tu luyện Đại Pháp.
Tôi đã thuê một đồng tu đến chăm sóc những nhu cầu cơ bản và đồng thời giúp ông học Pháp. Không lâu sau, cơn đau của ông đã thuyên giảm. Ông ăn được nhiều hơn và hồi phục được chút sức lực. Khi ông đến bệnh viện để kiểm tra, họ phát hiện ra rằng khối u đã teo nhỏ lại.
Cha tôi đã hoàn toàn bình phục và có thể đi du lịch khắp nơi trong nước. Ông luôn nói với mọi người mà ông gặp: “Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, căn bệnh mà các bệnh viện không thể chữa khỏi của tôi đã biến mất mà không cần uống thuốc hay tiêm. Bây giờ tôi ăn rất ngon miệng và có thể ăn bất cứ thứ gì. Tôi không biết dùng lời nào để cảm tạ Sư phụ cho đủ!”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/18/510295.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/14/234715.html


