Bà cụ trăm tuổi nói: Tôi được nhờ phúc của Đại Pháp rồi
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-04-2026] Mẹ chồng của một đệ tử Đại Pháp năm nay 102 tuổi. Mỗi lần vượt qua bệnh tật, bà luôn nói: “Tôi thực sự được nhờ phúc của Đại Pháp rồi, Sư phụ thực sự đang quản tôi, tôi mới có thể sống đến ngày hôm nay. Trong tâm tôi luôn chân thành cảm tạ Sư phụ!”
Con dâu út của bà cụ tu luyện Đại Pháp đã hơn 20 năm. Mỗi dịp lễ, Tết, ngày nghỉ, hoặc khi mẹ chồng bị bệnh, bà con dâu luôn dặn dò mẹ chồng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Năm 95 tuổi, khi ngồi xổm xuống nhặt đồ, bà cụ bị trượt ngã và nứt xương chậu. Bệnh viện không dám phẫu thuật điều trị, nói rằng tuổi cụ đã quá cao, chỉ nên về nhà tĩnh dưỡng! Từ đó, bà cụ chỉ có thể ngồi xe lăn. Con gái lớn của bà cụ đã hơn 80 tuổi, các con trai cũng đều ngoài 70, sức khỏe cũng không được tốt lắm. Người con trai út cũng đã gần 70 tuổi, nhìn chung mà nói thì sức khỏe vẫn còn tốt, vì vậy ông con trai út đảm nhận trách nhiệm ở bên chăm sóc mẹ. Bà con dâu út (học viên Pháp Luân Công) thì ở nhà con gái tại nơi khác để trông cháu, hai vợ chồng mỗi người một nơi, một người chăm sóc người già, một người trông nom trẻ nhỏ.
Trong thời gian dịch bệnh, bà cụ bị dương tính, ông con trai út cũng bị dương tính. Người thân trong nhà đều không dám đến thăm vì sợ bị lây nhiễm. Người con dâu út nghe tin cả hai người đều dương tính liền vội vàng trở về chăm sóc họ. Sau khi về, bà thấy mẹ chồng đầu không nhấc lên nổi, không ăn không uống được, cơ thể của chồng cũng không trụ vững được nữa. Bà liền mở chiếc loa nhỏ, cho mẹ chồng nghe đài phát thanh chân tướng, bảo mẹ chồng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chồng bà nằm trên ghế sô-pha, sắc mặt xám xịt, nói chuyện cũng khó nhọc, bà nhắc chồng: Ông mau cầu xin Sư phụ cứu mạng đi. Chồng bà vừa phát ra một niệm, lập tức nhìn thấy Sư phụ ở trên không trung ngồi trên tòa sen lớn, một tay lập chưởng, cười hiền từ gật đầu với ông. Ông lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, các triệu chứng dương tính đều biến mất. Lần triển hiện siêu thường này của Đại Pháp đã khiến chồng bà tin tưởng sâu sắc vào Đại Pháp không chút nghi ngờ. Ông nói: Bà vừa về đã cứu được cả hai mẹ con tôi rồi. Vị học viên Pháp Luân Công này nói: Là Sư phụ Đại Pháp đã cứu hai người, đây cũng là phúc báo do hai người thành tâm tin tưởng Đại Pháp.
Những người trong gia tộc của họ đều đã tiêm vắc-xin, nhưng hầu như vẫn bị dương tính. Còn người con dâu út (học viên Pháp Luân Công) không tiêm một mũi vắc-xin nào, cũng không sợ bị lây nhiễm, thì sức khỏe rất tốt. Sự việc này cũng khiến người nhà chứng kiến được sự thần kỳ của Đại Pháp. Không ai là không cảm thán trước uy lực của Đại Pháp.
Mùa thu năm 2025, con gái thứ hai đón bà cụ đến nhà mình. Sau khi ở được nửa tháng, sức khỏe của cụ bà ngày càng sa sút, rơi vào trạng thái hôn mê, ba ngày không ăn không uống. Các con cho rằng cụ bà đã tận số, không thể qua khỏi, liền đưa cụ đến viện dưỡng lão, tạm thời thuê một hộ lý (thực chất là tìm một nơi tá túc, tránh trường hợp cụ mất ở nhà). Người nhà đều ở trong trạng thái tâm lý chuẩn bị lo hậu sự cho cụ. Con dâu út nghe tin xong lại vội vàng quay về, đến viện dưỡng lão thăm mẹ chồng, nói với mẹ chồng: Mẹ đừng quên Sư phụ mẹ à, mẹ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đi. Cụ bà nghe thấy giọng của con dâu út, tinh thần lại phấn chấn lên, trong tâm lại nhớ đến Sư phụ Đại Pháp đã từng cứu mạng mình, trong tâm liền không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau khi một lần nữa bước qua ranh giới sinh tử, câu đầu tiên bà nói khi mở mắt ra là: Mẹ lại được nhờ phúc của con rồi. Bà con dâu nói: Mẹ ngàn vạn lần đừng nói như vậy, mẹ là được nhờ phúc của Đại Pháp, là Sư phụ Đại Pháp đã quản mẹ rồi. Các con đến thăm cụ, cụ liên tục nói là Sư phụ Đại Pháp lại quản mẹ rồi, mẹ thực sự được nhờ phúc của Đại Pháp rồi!
Một tháng sau, vào nửa đêm về sáng, bà cụ bị ngã từ trên giường xuống. Hộ lý biết chuyện thì sợ hãi đến mức tinh thần căng thẳng, lo lắng người đã hơn trăm tuổi ngã từ trên giường xuống đất không biết hậu quả sẽ ra sao, vội vàng tìm người ở phòng bên cạnh giúp đỡ khiêng lên giường. Nhìn thấy trán của cụ bà đầm đìa máu, hộ lý vội vàng xử lý, may mà chỉ bị trầy xước da, các bộ phận khác trên cơ thể không bị tổn thương. Hộ lý đang trong lúc căng thẳng bận rộn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, hộ lý gọi điện thoại cho người nhà thông báo sự việc. Người con dâu tu Đại Pháp vội vàng bảo người nhà đừng oán trách hộ lý, họ vì cuộc sống, đi làm thuê kiếm tiền không dễ dàng gì. Sau đó, vết trầy xước trên trán mẹ chồng chỉ ba ngày là lành lại. Bên cạnh bà cụ thường xuyên đặt một tấm thẻ bình an (trên đó in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”). Hộ lý tận mắt chứng kiến kỳ tích của bà cụ, vô cùng tin tưởng, cũng xin một tấm thẻ chân tướng.
Giờ đây, cụ bà trăm tuổi mỗi ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sống rất vui vẻ, mỗi ngày đều chơi bài hai tiếng đồng hồ mà không biết mệt; trong khi người hộ lý có lúc còn thấy mệt. “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, ai thành tâm niệm người đó được thụ ích!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/18/508902.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/9/233949.html