Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Singapore

[MINH HUỆ 26-07-2026] Nhân kỷ niệm 30 năm Sư tôn Lý Hồng Chí giảng Pháp tại lễ thành lập Pháp Luân Phật Học Hội Singapore, vào ngày 19 và 21 tháng 7 năm 2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Singapore đã tụ họp tại đập Marina và Công viên Phương Lâm (Hong Lim Park), để tổ chức chuỗi các hoạt động chúc mừng. Họ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư tôn đã hồng truyền Đại Pháp, đồng thời chia sẻ sự thăng hoa về tinh thần, cải thiện về thể chất, cùng niềm vui mà việc tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn mang lại.

2026-7-25-ssgp-rpt1-01.jpg

Các học viên tập trung tại đập Marina để kỷ niệm 30 năm Sư phụ Lý giảng Pháp tại lễ thành lập Pháp Luân Phật Học Hội Singapore, ngày 19 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

2026-7-25-ssgp-rpt1-02.jpg

Các học viên tập trung tại công viên Phương Lâm (Hong Lim Park) để kỷ niệm 30 năm Sư phụ Lý giảng Pháp tại lễ thành lập Pháp Luân Phật Học Hội Singapore, ngày 21 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Pháp Luân Phật Học Hội Singapore được chính thức thành lập vào ngày 28 tháng 7 năm 1996, là một tổ chức được đăng ký hợp pháp tại Singapore. Đây cũng là Pháp Luân Phật Học Hội đầu tiên được thành lập bên ngoài Trung Quốc Đại lục. Trước và sau khi Hiệp hội được thành lập, Sư phụ đã hai lần qua thăm quốc đảo này, lưu lại những dấu chân lịch sử quý giá: Ngày 15 tháng 6 năm 1996, Sư phụ lưu trú tại khách sạn Grand Central và đã viết dòng chữ “Pháp Luân Phật Học Hội Singapore”; ngày 28 tháng 7 cùng năm, lễ thành lập Phật Học Hội Singapore được tổ chức long trọng tại sảnh Kim Ngọc Mãn Đường của tòa nhà UIC, Sư phụ đã tham dự và giảng Pháp.

2026-7-25-ssgp-rpt1-03.jpg

Sư phụ Lý đã viết dòng chữ “Pháp Luân Phật Học Hội Singapore” vào ngày 15 tháng 6 năm 1996. (Minghui.org)

2026-7-25-ssgp-rpt1-04.jpg

Sư phụ thuyết giảng tại lễ thành lập Pháp Luân Phật Học Hội Singapore tại tòa nhà UIC vào ngày 28 tháng 7 năm 1996. (Minghui.org)

Thấm thoắt đã 30 năm trôi qua, vào thời khắc mang ý nghĩa cột mốc này, những học viên Pháp Luân Công tại Singapore năm xưa có vinh hạnh được bái kiến Sư phụ, khi nhớ lại những lời dạy ân cần và tấm gương sáng của Ngài, vẫn cảm thấy như mới ngày hôm qua, khắc cốt ghi tâm.

“Sư phụ không nhận của đệ tử một đồng nào”

“Sư phụ rất hiền hòa, rất gần gũi, hoàn toàn không có chút cao ngạo nào.” Ông Lý Tiến Tài, một học viên lâu năm đắc Pháp từ thời kỳ đầu tại Singapore, nhớ lại cảnh tượng được gặp Sư phụ 30 năm trước, vẫn vô cùng cảm động.

Ngày 15 tháng 6 năm 1996, Sư phụ đã gặp gỡ một số học viên tại phòng khách sạn nơi Ngài lưu trú. Ông Lý nhớ lại: “Đó là lần đầu tiên chúng tôi được gặp Sư phụ! Lúc đó có một học viên thưa với Sư phụ: Chúng con đã nộp đơn đăng ký thành lập Phật Học Hội, đang chờ phê duyệt, xin Sư phụ đề tự cho Phật Học Hội. Sư phụ liền vui vẻ đưa bút ngay tại chỗ, lưu lại bút tích ‘Pháp Luân Phật Học Hội Singapore’. Sư phụ còn nói, nếu đơn đăng ký của chúng tôi được phê duyệt, hãy báo cho Sư phụ biết, Sư phụ sẽ đến chủ trì lễ thành lập Phật Học Hội của chúng tôi.” “Một tháng sau khi Sư phụ rời Singapore, đơn đăng ký của chúng tôi đã được phê duyệt. Chúng tôi từ lúc nộp đơn đến khi được phê duyệt chỉ mất 4 tháng, trong khi thông thường phải mất 6 tháng.”

Hơn một tháng sau, vào ngày 27 tháng 7, Sư phụ lại đến thăm Singapore, ông Lý cùng hơn mười học viên đã ra sân bay đón Ngài. Lúc bấy giờ, các học viên Singapore chỉ mới bước vào tu luyện, chưa có nhận thức sâu sắc về Đại Pháp. Ông Lý nói với giọng áy náy: “Chúng tôi cùng ăn cơm với Sư phụ, sau đó chụp ảnh lưu niệm. Lẽ ra học viên phải bước tới để chụp ảnh cùng Sư phụ, nhưng lại để Sư phụ phải đi qua đi lại, học viên muốn chụp ảnh ở đâu, Ngài liền đi đến đó.” “Sư phụ luôn từ bi như vậy, khoan dung độ lượng như vậy.” Ông còn nhắc đến việc lúc đó có một số học viên muốn biếu Sư phụ hồng bao và quà tặng, nhưng đều bị Ngài từ chối.

Ngày hôm sau, Sư phụ đã tham dự lễ thành lập Pháp Luân Phật Học Hội Singapore và giảng Pháp ngay tại buổi lễ. Nội dung bài giảng Pháp lần này sau đó đã được xuất bản thành sách “Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật Học Hội Singapore”.

Trong suốt quá trình giảng Pháp, Sư phụ luôn đứng trên bục, Ngài không dùng bất kỳ bản thảo nào, cũng không dừng lại để uống dù chỉ một ngụm nước. 30 năm sau nhìn lại, ông Lý Tiến Tài cảm thán, Sư phụ của chúng ta không bao giờ nhận của đệ tử một đồng nào, Ngài chỉ vô tư phó xuất và gánh chịu cho đệ tử.

Kỳ duyên tu luyện của một tiến sỹ du học Mỹ

Tháng 5 năm 1995, trong khuôn viên trường Đại học Michigan danh tiếng tại Ann Arbor, chàng sinh viên trẻ Hoàng Uy Cường đã dừng bước trước một bảng thông báo. Anh cúi xuống nhặt một tờ rơi bị rơi từ bảng xuống đất. Trên đó có in ngắn gọn thời gian và địa điểm của lớp giới thiệu Pháp Luân Công.

Từ cơ duyên này, ông Hoàng đã bắt đầu học luyện công, đọc sách Pháp Luân Công, sau đó, ông có được bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân cùng với băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Lúc bấy giờ, sách Chuyển Pháp Luân mới được phát hành rộng rãi tại Bắc Kinh vài tháng trước đó, nhưng với sự gia tăng đột biến của số người tu luyện ở Trung Quốc, các sách Đại Pháp trở nên vô cùng khan hiếm. Nhiều người thậm chí còn chủ động tặng các bản chép tay cho những người đang nóng lòng cầu Pháp.

“Tôi cảm thấy mình đang đọc một cuốn bảo thư. Sư phụ đã giảng ra rất nhiều thiên cơ mà tôi chưa từng biết tới, chưa từng có ai có thể giảng rõ cho được.” Ông cảm khái nói: “Ví dụ như, tu luyện là gì, chúng ta chỉ biết những người tu luyện trong rừng sâu núi thẳm, nhưng rốt cuộc tu luyện là gì? Còn có ‘khai quang’, ‘huyền quan’, ‘tam hoa tụ đỉnh’ nữa… đây đều là những nội dung khiến tôi cảm thấy chấn động sâu sắc sau khi đọc, ồ, hóa ra là như vậy, bởi vì chưa từng có ai giảng rõ ràng đến thế.”

Đại Pháp mà Sư phụ truyền thụ có Pháp lý rõ ràng lời lẽ dễ hiểu, đại đạo chí giản chí dị, đã làm chấn động sâu sắc chàng nghiên cứu sinh ngành khoa học tự nhiên với tinh thần học thuật nghiêm cẩn này. Trong một năm ở Mỹ ấy, tối nào ông cũng cầm cuốn Chuyển Pháp Luân bản photo, dụng tâm đọc, lần nào cũng vô cùng cảm động, không nỡ buông tay.

Trước những quan niệm phiến diện và hiểu lầm của một số người về tu luyện, ông thẳng thắn chia sẻ: “Có người hỏi tôi rằng, anh học khoa học, sao lại tin vào những chuyện tu luyện này. Tôi cảm thấy sao lại không thể tin chứ, bởi vì bản thân khoa học vẫn đang không ngừng hoàn thiện, nó đâu phải là điểm kết thúc. Vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà nhân loại chúng ta chưa biết đến, vậy tại sao phải tự trói buộc mình?”

Tháng 7 năm 1996, một tháng sau khi ông Hoàng hoàn thành luận án Tiến sỹ và trở về Singapore, Sư phụ đã đến. Tại lễ thành lập Pháp Luân Phật Học Hội Singapore, ông được gặp Sư tôn lần đầu tiên, niềm vui trong ông khó có thể diễn tả bằng lời. Ông chia sẻ: “Lúc ấy, tuy mới đắc Pháp được hơn một năm, nhưng tôi đã hiểu được đây là Đại Pháp chỉ đạo tu luyện ở tầng thứ cao, có thể được gặp Sư phụ, đó thực sự là một điều vô cùng trân quý và vô cùng đáng mừng.”

Khi Sư phụ giảng Pháp, ông Hoàng chăm chú lắng nghe, không muốn bỏ sót bất kỳ câu từ nào. Ông nói: “Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức để có thể tiếp thụ từng chữ từng câu mà Sư phụ giảng, để có thể hiểu được những gì Ngài dạy.” Ông cho biết thêm: “Trong mấy chục năm sau đó, tôi thường xuyên ôn lại bài giảng Pháp lần đó của Sư phụ, bài giảng Pháp ấy luôn có tác dụng chỉ đạo đối với tôi. Chính là những lúc không biết phải làm thế nào, xem lại bài giảng đó, tôi luôn có thể nhận được sự chỉ dẫn to lớn.”

Ông Hoàng nhớ lại, hội trường buổi lễ hôm ấy không còn một chỗ trống, quy tụ khoảng 400 người, đều là những tinh anh đến từ các giới như chính trị, báo chí, văn hóa và tôn giáo. Mọi người đều hân hạnh tham dự sự kiện trọng đại này, có duyên được đích thân lắng nghe Sư tôn giảng Pháp.

30 năm thấm thoắt trôi qua, những những lời dạy của Sư phụ vẫn còn văng vẳng bên tai. Một lần nữa nhìn lại trải nghiệm được lắng nghe Sư phụ giảng Pháp năm xưa, vui mừng đắc được chân cơ tu luyện, ông Hoàng bày tỏ: “Đối với những sinh mệnh trên mảnh đất này mà nói, có thể được nghe đến Đại Pháp, thậm chí đắc Pháp tu luyện, đó thực sự là một điều vô cùng may mắn, đây là phúc phận và vinh diệu to lớn, lòng cảm ân này không thể diễn tả bằng lời.”

(Còn tiếp)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/26/512743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/27/235268.html