Nhớ lại những năm tháng khi những bông hoa kỳ diệu nở rộ khắp Trung Hoa
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-08-2025] Sư phụ Lý giảng rằng:
“Trước ngày 20 tháng Bảy, 1999, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở khắp nơi tại Trung Quốc; khắp nơi trong nước [họ] đều đeo huy hiệu Pháp Luân Công; khắp nơi đều có thể thấy hình Pháp Luân của Đại Pháp; [điều ấy] giống như vườn hoa kỳ diệu. ” (“Giải thích ba đoạn cuối bài thơ Hoa Mai”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra tại Trường Xuân, Trung Quốc và nhanh chóng lan tỏa khắp toàn quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Càng tìm hiểu sâu vào pháp môn cùng lời dạy của pháp môn, tôi càng tự hỏi: “Sao mình không biết đến pháp môn tuyệt vời này sớm hơn nhỉ?” Hơn một thập kỷ, tôi đã miệt mài tìm kiếm nhưng chưa từng tìm được điều gì giống như trong sách tôi đọc. Rồi tôi nhận ra việc tìm tòi của mình là một quá trình chờ đợi Pháp.
Tôi nóng lòng muốn chia sẻ tin tốt lành với mẹ mình. Bà còn hạnh phúc hơn tôi. Sau khi học các bài công pháp, chứng đau vai của bà biến mất, chân bà trở nên nhanh nhẹn hơn, và đốm đồi mồi lớn trên mặt bà tan biến. Khi cha tôi đi làm ngoài trấn về nhà, ông nhận ra mẹ tôi từ một người khép kín đã trở nên rất cởi mở và vui vẻ. Ông theo hướng dẫn của bà và cũng bắt đầu tu luyện.
Cha tôi chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tay. Ông miêu tả quá trình này “mỹ diệu hệt như trút bỏ một lớp da thay bằng một lớp da mới mềm và mịn”. Chứng đau chân mãn tính hàng thập kỷ nay của ông biến mất. Theo tôi nhớ rằng, dù thời tiết có nóng nực thế nào, ông luôn luôn mặc quần dài và dày. Mùa hè đó, nhìn ông mặc quần ngắn, tươi cười trò chuyện, để lại ký ức sống động trong tôi cho đến tận bây giờ.
Đại Pháp dạy cho cha tôi làm một người tốt, và ông trở nên chăm chỉ hơn trong công việc, nhận được lời khen từ mọi người trong công ty. Có một lần, ông tình nguyện đưa khoản tiền thưởng lớn cho một người đồng nghiệp, nói rằng người kia có con đang học đại học và cần số tiền đó hơn bản thân mình.
Mẹ tôi đưa bà tôi từ làng quê lên sống với chúng tôi trong vài tháng. Người bà 83 tuổi của tôi học năm bài công pháp và nói bà nhìn thấy Pháp Luân màu sắc rực rỡ quay trong bụng dưới của bà khi bà đang ngồi thiền. Mẹ tôi còn đưa bà đến điểm luyện công và chia sẻ tâm đắc thể hội. Hai đồ hình Pháp Luân với màu nền khác nhau được treo lên tường trong nhà chúng tôi, bạn bè và thân thích đến đều cảm nhận sự vui mừng khi nhìn thấy.
Cô tôi cũng bắt đầu trên con đường tu luyện. Cô được sinh ra trong thời kỳ có các chiến dịch chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người lớn thời đó bị ám ảnh đến nỗi họ không nhớ rõ ngày sinh cụ thể của cô. Cô coi như ngày cô đắc Pháp là ngày sinh nhật mình – ngày cô được tái sinh. Cho dù cô từng chịu đựng bao nhiêu cực khổ trong cuộc sống, có được cơ hội đắc Pháp khiến cô cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Con gái cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng bạn học ở trường. Tại thời điểm quan trọng trong độ tuổi thành niên, cuộc đời cháu đã có được đường hướng, và từ đó cháu đi theo phương hướng đó. Gia đình chồng cô cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Chú ruột tôi là một người đam mê khí công và bắt đầu tìm hiểu về khí công từ đầu những năm 1980 và tập nhiều loại hình thức trong rất nhiều năm. Sau đó chú bị ung thư phổi và trải qua hai cuộc đại phẫu thuật, bao gồm cả cắt bỏ thùy hoàn toàn của một bên, điều này khiến niềm tin vào khí công của chú tan vỡ. Chứng kiến sự thống khổ của chú sau phẫu thuật hóa trị, tôi nói cho chú về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng chú chỉ lắc đầu và thở dài.
Vợ chú, người cô tốt bụng của tôi, lại tỏ ra quan tâm, nên tôi liền đưa cô bản thu âm những bài giảng của Sư phụ. Ban đầu cô nghe một mình, nhưng sau đó cả cô và chú cùng nghe với nhau. Chú tôi kinh ngạc: “Sư phụ Lý của Đại Pháp thật vĩ đại. Lời dạy của ông sâu sắc – hoàn toàn khác với những sư phụ môn khí công khác giảng.” Cặp vợ chồng già cùng nhau đến lớp học do các giáo viên dạy tại trường trung học gần đó để xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ. Chú tôi nhanh chóng phục hồi sức khỏe và sống thọ đến 87 tuổi.
Một số đồng nghiệp trong phòng ban của tôi nhờ tôi giúp họ tìm cuốn Chuyển Pháp Luân vô giá. Một vài người để bản thân mình học, một vài người muốn để cho mẹ mình, một vài người khác để cho gia đình bên vợ/chồng. Sau khi trưởng phòng bắt đầu luyện các bài công pháp, triệu chứng Meniere lâu năm của cô được chữa khỏi, và cô bắt đầu bơi tại bể bơi vào mỗi cuối tuần. Một nữ đồng nghiệp trẻ tuổi bị vẩy nến nặng luôn phải trùm kín bản thân từ đầu đến chân suốt nhiều năm. Sau khi học pháp môn này, cô bắt đầu mặc váy ngắn, làn váy giúp cô trông duyên dáng và thanh lịch.
Thời đó, các tấm cờ Pháp Luân Đại Pháp được treo tại điểm luyện công, và rất nhiều người đeo phù hiệu Pháp Luân. Họ là những giáo sư đại học, giáo viên và sinh viên, quan chức chính phủ, công an, quân lính, bác sỹ, quản lý, công nhân và bán hàng rong. Không phân biệt tầng lớp hay chức vụ, mọi người đối xử với nhau với lòng chân thành, và bầu không khí rất an hòa. Trong cái giá rét của mùa đông, một bà lão luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ngoài trời có thể cảm nhận được cái ấm lan tỏa toàn thân sau đó, gương mặt bà rạng rỡ với niềm vui.
Một cặp vợ chồng già từng tham dự khóa học trực tiếp của Sư phụ. Người vợ, bị liệt trong một tai nạn xe, đã có thể đi lại được sau lớp học. Một cảnh sát trong một tai nạn giao thông làm theo lời dạy của Đại Pháp và không giữ thù hận với đối phương, nói rằng “Không sao, anh có thể đi”. Pháp Luân Đại Pháp là miền tịnh thổ, và các học viên đã thực hiện muôn vàn điều tốt cùng những hành động thiện lương trên toàn quốc.
Những câu chuyện đạt được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp lan truyền thông qua truyền miệng, và luôn có nhu cầu cao cho cuốn Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi đem sách Pháp Luân Đại Pháp và các tài liệu đến quê nhà của một đồng tu. Những người nông dân truyền tin nhau, đến tập trung tại nhà một người nào đó cùng nhau chia sẻ điều mỹ diệu của môn công pháp cùng lợi ích đạt được từ Pháp. Một sinh viên đại học trình diễn các bài công pháp cho mọi người.
Có một lần, ngồi trên ghế dài với một người bạn, chúng tôi nhớ lại quá khứ. Cô kể rằng người cha bị liệt nhiều năm của mình đã đứng lên được, và người mẹ gần như mù của mình đã lấy lại được thị lực. Tết trung thu năm đó, cả gia đình ngồi trò chuyện trong sân quê nhà, tiếng cười và sự vui mừng của họ lan tỏa nhộn nhịp sang hàng xóm gần đó.
Từ năm 1992 đến năm 1999, hàng triệu người dân tại Trung Quốc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tịnh hoá thân thể và tinh thần, dấy lên sự phục hồi về đạo đức trên toàn quốc và hình thành dòng chủ lưu có giáo dục cao trong dân số.
Trong những học viên Pháp Luân Đại Pháp, người làm ăn không giảo hoạt, công chức không tham ô, và người dân đối xử thiện lương với nhau. Nếu như Đảng Cộng sản Trung Quốc không phát động cuộc đàn áp không ngừng trên toàn diện, xã hội Trung Hoa hẳn đã theo một quỹ đạo khác.
Kết cục của 26 năm đàn áp ngăn chặn Chân-Thiện-Nhẫn trong khi làm ngơ với sự dối trá, hành vi tàn ác, cùng bạo lực là bằng chứng đau đớn hiện tại: tiêu chuẩn đạo đức thấp chưa từng có, hỗn loạn đầy rẫy, hết thiên tai này đến thiên tai khác, quốc gia bấp bênh bên bờ vực sụp đổ.
Các buổi trình diễn Thần Vận tại nước ngoài đã thu hút lượng khán giả chưa từng thấy, lôi cuốn những người quyền cao chức trọng cũng như những người nổi tiếng. Rất nhiều khán giả Trung Quốc đều cảm động sâu sắc cùng tràn đầy tự hào, cũng như đau lòng khi thấy văn hóa truyền thống Trung Hoa nở rộ tại nước ngoài trong khi lại bị tàn phá tại quê hương.
Họ tuyên dương Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát, công nhận tinh túy của Pháp Luân Đại Pháp. Họ nóng lòng chờ đợi ngày Thần Vận có thể biểu diễn tại quê nhà và truyền cảm hứng để quốc gia phục hồi truyền thống phong phú.
Pháp Luân Đại Pháp đem đến ánh sáng và niềm hy vọng cho mọi người, giống như thắng cảnh kỳ diệu những bông hoa nở rộ tại Trung Quốc trước năm 1999.
Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý từ bi và vĩ đại là vượt trên mọi ngôn từ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/26/496842.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/7/229728.html