Lời thề độc giống như lời nguyền
Bài viết của Lâm Trường Thanh
[MINH HUỆ 18-03-2026] Thời xưa, người ta thường tin rằng lời thề rất trang trọng và nghiêm túc, đã nói phải được thực hiện, nếu không sẽ chuốc lấy sự thịnh nộ của cả Thần linh lẫn con người. Vào thời Tam Quốc, người ta coi sông Lạc là một dòng sông thiêng. Sông Lạc lấp lánh, êm đềm và sâu thẳm. Việc thề thốt với dòng sông có nghĩa là để dòng sông thiêng làm chứng, hứa rằng lời hứa không phải là giả dối, lời thề không phải là trò đùa, và việc phá vỡ lời thề là một tội lỗi, và việc phá vỡ lời thề sẽ mang lại tai họa.
Tháng 1 năm 249, Tư Mã Ý phát động cuộc đảo chính Cao Bình Lăng. Lúc này, đại tướng quân Tào Sảng vẫn còn nắm giữ binh quyền lực. Để xoa dịu Tào Sảng, Tư Mã Ý đã chuyển lời cho Tào Sảng rằng: “Chỉ miễn chức quan mà thôi, thề trước sông Lạc.” (Tử Trị Thông Giám). Tào Sảng tin lời ông ta và từ bỏ binh quyền vào ngày 10 tháng Giêng. Sau đó, Tư Mã Ý đã bội ước nuốt lời, gần một nghìn người trong toàn bộ gia tộc của Tào Sảng (tam tộc) bị đưa đến pháp trường – “Khi Tào Long bị hành quyết, tất cả cộng sự và họ hàng tam tộc của ông ta đều bị tiêu diệt, bao gồm cả nam nữ ở mọi lứa tuổi, thậm chí cả phụ nữ đã xuất giá cũng bị giết.” (Tấn Thư). Việc Tư Mã Ý bội ước đã gây chấn động và kinh ngạc cho thế nhân!
Sau khi tiêu diệt gia tộc Tào Sảng, Tư Mã Ý qua đời không lâu sau đó. Con trai cả của ông, Tư Mã Sư, là người văn võ song toàn, nhưng lại chết trẻ ở tuổi 48 mà không có con cái; lúc chết, nhãn cầu của ông lồi ra khỏi hốc mắt. Con trai út của Tư Mã Ý là Tư Mã Chiêu, cũng đột ngột qua đời ở tuổi 54. Con trai của Tư Mã Chiêu là Tư Mã Viêm, đã lập nên nhà Tấn và trở thành hoàng đế. Sau khi Tư Mã Viêm qua đời, một loạt các cuộc chiến tranh nổ ra, bao gồm “Loạn Bát Vương”, “Loạn Vĩnh Gia”, “Loạn Thạch Lặc” và “Ngũ Hồ loạn Hoa”. Năm 420, sau khi Lưu Dụ nắm quyền, ông đã ép Tư Mã Đức Văn nhường ngôi. Năm 421, Tư Mã Đức Văn bị siết đến chết bằng chăn bông, Lưu Dụ ra lệnh tiêu diệt toàn bộ gia tộc Tư Mã trên toàn quốc. 172 năm sau lời thề được lập tại sông Lạc, lời thề của Tư Mã Ý đã được hoàn thành trọn vẹn. Tư Mã Ý tìm cách tiêu diệt gia tộc họ Tào, dẫn đến việc dòng họ Tư Mã gần như tuyệt chủng.
Sự khôn ngoan và xảo quyệt của Tư Mã Ý là không ai sánh kịp. Ông ta từng nghĩ lời thề chỉ là trò đùa để thao túng người khác, nhưng lần này, mọi chuyện không diễn ra như ông ta dự đoán; lời thề lại là lời nguyền mà ông ta tự giáng xuống bản thân. Khoảnh khắc Tư Mã Ý phá vỡ lời thề, số phận của gia tộc Tư Mã đã được định đoạt như những gì ông ta đã thề.
Dòng sông Lạc trong vắt lặng lẽ chứng kiến tất cả; dòng sông Lạc tĩnh lặng lắng nghe những lời thề nguyện; dòng sông Lạc hiền hòa rơi lệ buồn bã; dòng sông Lạc hiền hòa từ từ chảy về phía xa. Một ngàn năm sau, Nữ thần sông Lạc vẫn còn đó, và dòng sông Lạc vẫn không thay đổi. Lời thề nguyện không phải là lời nói chơi; lời thề phải được giữ – bài giáo huấn cổ xưa này đã bị nhiều người lãng quên. Ở Trung Hoa, nhiều người Trung Quốc, khi gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đoàn Thanh niên, hay Đội Thiếu niên Tiên phong, đã long trọng thề nguyện cống hiến tất cả cho Đảng. Nói cách khác, họ đã tự đặt lên mình một lời nguyền vô hình, hy sinh bản thân vì Đảng Cộng sản.
Trong suốt lịch sử, lời thề nguyện giống như lời nguyền, luôn được thực hiện; cách duy nhất để giải trừ là hủy bỏ chúng. Đó là lý do tại sao các học viên Pháp Luân Công, bất chấp sự an toàn cá nhân, kêu gọi mọi người rút khỏi tất cả các tổ chức trực thuộc ĐCSTQ. Bởi vì ĐCSTQ tự xưng là một bóng ma, gây ra vô số điều ác, nên việc thề nguyện hiến thân cho ma quỷ là nhảy múa với ma quỷ, và hiến dâng bản thân cho ma quỷ. Do đó, tuyên bố rút khỏi một số tổ chức của ĐCSTQ là để giải thoát khỏi lời nguyền, để giải thoát khỏi xiềng xích tinh thần, và là một phương pháp cần thiết để đảm bảo an toàn. Đây không phải là sự ngu dốt hay mê tín dị đoan, cũng không phải là điều nực cười; mà đúng hơn, đó là về việc khôi phục tự do tinh thần, và giải phóng thân thể khỏi những ràng buộc của nó.
Hơn một nghìn năm trước, Tư Mã Ý đã thề bằng cách chỉ tay vào dòng sông, và sau khi bội ước, lời thề đó được ứng nghiệm lại cho con cháu ông ta. Trong thời đại ngày nay, liệu chúng ta có nên tiếp tục sử dụng một lời thề độc hại như vậy để tự nguyền rủa và làm hại bản thân? Tôi tin rằng bạn, với tâm trí thanh tỉnh của mình, sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/18/507407.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/5/233536.html