Tin muộn: Một người đàn ông ở Sơn Đông qua đời ở tuổi 72, ba năm sau khi thụ án tù 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-05-2026]
Họ và Tên: Lỗ Thủ Lộc
Tên tiếng Trung: 鲁守禄
Giới tính: Nam
Tuổi: 72
Thành phố: Tế Nam
Tỉnh: Sơn Đông
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Tháng 7 năm 2024
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 10 tháng 5 năm 2017
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù tỉnh Sơn Đông
Sau khi mãn hạn bản án bốn năm tù vào ngày 7 tháng 5 năm 2021 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, ông Lỗ Thủ Lộc liên tục phải đối mặt với sự sách nhiễu. Sức khỏe của người dân thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông này bị suy giảm trong những năm cuối đời. Có lần ông bị ngã khi đang đi trên phố và phải nhờ người giúp mới đứng dậy được. Ông qua đời vào tháng 7 năm 2024.
Tháng 8 năm 1996, ông Lỗ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và có một nhân sinh quan mới. Trước đây, ông từng cảm thấy bất công khi không có khả năng mua những ngôi nhà sang trọng như những người khá giả, nhưng Pháp Luân Công giúp ông nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa hơn là chỉ có của cải vật chất. Sau khi bắt đầu tu luyện, tâm ông trở nên nhẹ nhàng và cuộc sống tràn ngập niềm vui.
Sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Lỗ vẫn kiên định với đức tin của mình và liên tục bị nhắm đến. Ngày 30 tháng 12 năm 1999, ông bị bắt ở Bắc Kinh và bị đưa về Tế Nam. Ngày 2 tháng 1 năm 2000, ông bị đưa vào trại tạm giam quận Chương Khâu và bị giam giữ ở đó hơn một tháng. Có một lần trong thời gian bị giam giữ, ông cùng các học viên Pháp Luân Công khác bị đưa đi diễu phố suốt cả một buổi sáng với những tấm biển lớn đeo trên cổ.
Sau một lần bị bắt khác vào tháng 7 năm 2000, ông Lỗ bị đưa đến trại tạm giam quận Chương Khâu. Các lính canh còng tay ông và treo ông lên khung cửa bằng còng tay, khiến chân ông gần như không chạm đất. Mãi đến ngày hôm sau họ mới thả ông xuống. Một lần khác, bốn tù nhân dùng giày đánh vào đầu ông cho đến khi đầu ông đầy máu và mặt ông sưng vù nghiêm trọng.
Tháng 8 năm 2000, ông Lỗ bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và bị chuyển đến trại lao động Lưu Trường Sơn. Các lính canh lột sạch quần áo của ông và ép ông nằm xuống một vũng nước trên mặt đất. Sau đó, họ đổ cát vào một ống cao su có đường kính khoảng 2,5 cm và dùng nó để quất ông. Họ cũng dùng bốn dùi cui điện để sốc điện ông cùng một lúc. Sau đó, ông bị ép ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ hơn 10 giờ mỗi ngày trong suốt bốn đến năm tháng liền.
Ngày 11 tháng 5 năm 2005, các cảnh sát từ đồn công an Tú Huệ lại bắt giữ ông Lỗ và tịch thu ổ ghi đĩa CD của ông (trị giá hơn 3.000 Nhân dân tệ), hơn 1.000 đĩa CD trắng và ba cái dập ghim. Ông bị giam tại trại tạm giam quận Chương Khâu trong vài tuần trước khi bị chuyển đến trại lao động Vương Thôn vào tháng 6 năm 2005 để thụ án một năm. Tại đây, ông bị ép làm vỏ bao xi măng.
Ngày 28 tháng 12 năm 2015, ông Lỗ bị bắt vì đệ đơn kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân do đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông được thả sau đó 15 ngày.
Ngày 10 tháng 5 năm 2017, khoảng năm cảnh sát đột nhập vào nhà ông Lỗ và tịch thu 15 dây cáp vệ tinh, hơn 30 cuốn sách Pháp Luân Công, hai máy in còn tốt và bốn máy in bị hỏng, một máy ép plastic, một máy tính xách tay cùng các tài sản có giá trị khác. Sau khi bị giam tại Đồn công an Thành Quan trong bảy giờ, ngay trong đêm đó ông bị đưa đến Trại tạm giam quận Chương Khâu.
Ngày 19 tháng 5 năm 2017, ông Lỗ bị phát lệnh bắt giữ chính thức. Ngày 13 tháng 6 cùng năm, luật sư của ông đã đến gặp trưởng đồn công an địa phương và hối thúc họ thả ông. Luật sư cũng đưa ra yêu cầu tương tự với Viện kiểm sát địa phương. Các nhân viên ở đó nói rằng họ phải tuân theo lệnh truy tố ông Lỗ. Đầu tháng 1 năm 2018, ông bị kết án bốn năm tù và bị đưa vào nhà tù tỉnh Sơn Đông.
Các lính canh nhà tù ép ông Lỗ làm lao động khổ sai. Trong một khoảng thời gian, ngày nào ông cũng phải làm việc đến 1 giờ 30 phút sáng. Ông kiệt sức và cảm thấy chóng mặt đến mức không thể leo cầu thang.
Năm 2019, ông Lỗ xuất hiện các triệu chứng của bệnh mạch máu não và được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện công an. Trong thời gian nằm viện, mỗi bữa ông chỉ được cho ăn một chiếc bánh bao và một ít canh rau.
Sau khi ông được thả vào ngày 7 tháng 5 năm 2021, các đặc vụ của Phòng 610 địa phương vẫn tiếp tục sách nhiễu ông Lỗ. Sức khỏe của ông vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng lại tiếp tục suy giảm và ông đã qua đời vào tháng 7 năm 2024.
Báo cáo liên quan:
Những tội ác của Vương Văn Đào, Bộ trưởng Bộ Thương mại trong cuộc bức hại Pháp Luân Công
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Falun Gong Practitioner Tried in Jinan; Judge Acknowledges Defendant Is “Kind Person”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/17/510370.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/18/234313.html