Tin muộn: Cựu y tá hôn mê sau khi bị tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công, qua đời hai năm sau đó
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-04-2026] Họ tên: Hạ Tường Cô
Tên tiếng Trung: 贺祥姑
Giới tính: Nữ
Tuổi: Khoảng 63
Thành phố: Trường Sa
Tỉnh:Hồ Nam
Nghề nghiệp: Y tá
Ngày mất: Ngày 23 tháng 9 năm 2023
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 16 tháng 5 năm 2021
Nơi giam giữ gần nhất: Bệnh viện Hòa Hài

Bà Hạ Tường Cô trước khi bị bức hại

Bà Hạ Tường Cô trong bệnh viện
Một phụ nữ ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đã bị tra tấn đến mức hôn mê chỉ sau 6 tuần bị giam cầm vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 3 tháng 7 năm 2021, bà được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Số 1 Thành phố Trường Sa, và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hòa Hài vào khoảng tháng 5 năm 2023. Bà đã qua đời tại đây vào ngày 23 tháng 9 năm 2023, hưởng thọ khoảng 63 tuổi.
Bà Hạ Tường Cô, một cựu y tá, bị bắt lần cuối vào ngày 16 tháng 5 năm 2021, và bị giam tại Trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Sa. Vài tuần sau, vào ngày 3 tháng 7, gia đình bà nhận được thông báo rằng bà đã rơi vào trạng thái hôn mê, và được yêu cầu đến Bệnh viện Số 1 Thành phố Trường Sa. Khi đến nơi, họ gặp cảnh sát phụ trách vụ án của bà, và được khuyên đưa bà về nhà.
Vì bà Hạ đang trong tình trạng hôn mê, gia đình bà kiên quyết yêu cầu cảnh sát đồng ý cho bà nhập viện vào phòng chăm sóc tích cực (ICU). Cảnh sát đã phải nhượng bộ. Bà Hạ được thở máy, nhưng cảnh sát vẫn cử người giám sát bà suốt ngày đêm.
Gia đình bà Hạ chỉ được phép vào thăm bà mỗi tuần 1 lần trong 5 phút.
Từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, theo yêu cầu của bệnh viện, mỗi ngày gia đình bà Hạ mang đến cho bà một quả trứng chần để bổ sung vào khẩu phần ăn của bệnh viện. Trong vài tháng đó, bà Hạ đã tỉnh lại. Bà có thể mở mắt và cử động tay chân bên phải. Các nhân viên y tế thậm chí còn nhận thấy những thay đổi trong tâm trạng của bà, đó là một dấu hiệu tốt.
Bác sỹ điều trị, Hoàng Khang, nói với gia đình bà rằng kế hoạch là chuyển bà từ phòng ICU sang phòng bệnh thường. Khi đó, gia đình có thể đến thăm bà mỗi ngày và giúp bà hồi phục.
Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, vì Công an Thành phố Trường Sa không chấp thuận yêu cầu chuyển bà Hạ sang phòng bệnh thường hay cho phép gia đình đến thăm bà mỗi ngày.
Do đại dịch COVID-19, gia đình không thể đến thăm bà trong vài tháng tiếp theo. Khoảng tháng 5 năm 2023, cảnh sát đã chuyển bà Hạ đến một phòng bệnh thường ở Bệnh viện Hòa Hài, nhưng không thông báo cho gia đình. Bà đã qua đời tại đó vào ngày 23 tháng 9 năm 2023.
Kể từ lần bà bị bắt gần nhất vào ngày 16 tháng 5 năm 2021, người nhà bà Hạ đã không thể nghe bà nói dù chỉ một lời, bởi họ không được phép vào thăm hoặc do bà không thể nói được.
Mặc dù bà Hạ không thể kể lại việc mình bị hành hạ như thế nào, nhưng một phụ nữ ở cùng trại tạm giam đã chứng kiến cảnh bà bị tra tấn, và chia sẻ chi tiết về quá trình bà Hạ rơi vào trạng thái thực vật.
Sự ra đi của bà Hạ đã khép lại nhiều thập kỷ chịu đựng bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước lần bị bắt gần nhất, bà từng bị kết 4 án lao động và 3 lần bị giam trong các bệnh viện tâm thần. Bà không được phép làm việc, đồng thời bị đình chỉ trả lương và bảo hiểm y tế. Chồng bà cũng bị ép buộc phải ly hôn với bà.
Báo cáo liên quan:
Nhân chứng kể lại màn tra tấn khiến một cựu y tá rơi vào trạng thái thực vật
Một cựu y tá đã hôn mê sâu trong hơn một năm qua sau khi bị bắt giữ vì kiên định đức tin
Một cựu y tá rơi vào hôn mê sâu gần hai tháng
Một người phụ nữ ở tỉnh Hồ Nam rơi vào hôn mê sâu sau khi bị bắt lại trong vòng 2 tháng
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Ms. He Xianggu Barred from Work at Hunan Province Women’s and Children’s Health Institute
Changsha Practitioner Ms. He Xianggu Sent to a Forced Labor Camp a Fourth Time
Ms. He Xianggu Still Detained in a Mental Hospital
Ms. He Xianggu in Critical Condition in a Mental Hospital
The Heartbreaking Story of He Xianggu, a Changsha Practitioner in Hunan Mental Hospital
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/15/508822.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/17/233684.html


