Hãy chú tâm vào việc phát chính niệm
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada
[MINH HUỆ 25-03-2026] Thiên tượng đang phát sinh biến đổi cự đại, theo kịp tiến trình Chính pháp mà Sư phụ mong muốn chính là sứ mệnh lịch sử của mỗi đệ tử Đại Pháp.
Tại tầng thứ hiện tại của bản thân, tôi lý giải rằng Pháp đã định ra năng lực vô cùng thần thánh, nếu các đệ tử Đại Pháp đều có thể làm được, thì cuộc bức hại do cựu thế lực an bài này sẽ không thể duy trì được ở trong tam giới và tại nhân gian. Con đường gió tanh mưa máu trong suốt hơn 20 năm qua đều sẽ thay đổi. Chúng sinh và thế nhân có thể được đắc cứu nhất định sẽ nhiều hơn, thậm chí rất nhiều sinh mệnh tham gia bức hại sau này có thể đã không phạm phải tội ác tày trời, từ đó có cơ duyên được cứu độ.
Mặc dù trong quá trình chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp hơn 20 năm qua, nhiều tình huống cực kỳ phức tạp, đặc biệt là ở phương diện phát chính niệm, vẫn chưa thể đạt yêu cầu của Pháp. Trước tình huống thiên tượng cự biến như hiện nay, những phần chưa được tịnh hóa trong hàng ngàn vạn không gian bị ép vào trong tam giới, phải chăng cũng chỉ còn lại một chút mỏng manh cuối cùng sao? Chỉnh thể đệ tử Đại Pháp thực sự có bước tiến mang tính đột phá ở phương diện phát chính niệm mang ý nghĩa vô cùng trọng đại!
Tôi thể hội rằng, điểm then chốt là chúng ta có thể làm được từ trong Pháp mà nhận thức Pháp hay không. Nhiều đồng tu xung quanh tôi từng chia sẻ rằng, khi phát chính niệm, đại đa số trường hợp là không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được gì. Đặc biệt là các đệ tử tu lâu, trải qua chặng đường hơn 26 năm, khi phát chính niệm ít nhiều từng có những trải nghiệm rất tốt, cảm thấy vô cùng tĩnh, ý niệm rất tập trung; hoặc cảm nhận được năng lượng cường đại, hoặc nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác, v.v. Nhưng nhiều người thường rất khó có thể chủ động lặp lại trạng thái như vậy, phần lớn thời gian giống như đang hoàn thành nhiệm vụ, hết 15 phút là kết thúc. Bao nhiêu năm qua, các loại nhân tố, tạp niệm vẫn thường xuyên can nhiễu quá trình phát chính niệm.
Có đồng tu khi phát chính niệm thường có cảm giác năng lượng rất mạnh, thậm chí khi đồng tu xung quanh xuất hiện can nhiễu nghiệp bệnh, nhờ đồng tu này giúp phát chính niệm thì thấy khởi tác dụng thuyên giảm nhất định. Tuy nhiên, khi bản thân đồng tu ấy xuất hiện can nhiễu nghiệp bệnh nghiêm trọng, thì chính họ lại dường như lực bất tòng tâm.
Chúng ta thường thấy hễ có việc gì quan trọng, mọi người lại nhắc nhở nhau nhanh chóng phát chính niệm! Điều này đương nhiên không sai, nhưng đối với những đồng tu bình thường chưa có nhận thức Pháp lý tương đối sâu sắc về phương diện này, dường như luôn có một chút cảm giác: Coi phát chính niệm thành một công cụ, một thủ đoạn.
“Hướng nội tu”, như mọi người đều biết “hướng nội” là Pháp bảo, có nội hàm vô hạn. Trong bấy nhiêu năm qua, những bài chia sẻ về phương diện này rất nhiều. “Giảng chân tướng” cũng là Pháp, nhiều câu chuyện thể hiện việc chứng thực Pháp trong quá trình đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, những bài chia sẻ thể ngộ về sự thăng hoa cảnh giới đắc được từ trong Pháp cũng nhiều vô kể và vô cùng cảm động. Ngay tại khu vực tôi sinh sống cũng như vậy.
Ba việc mà Sư phụ đã giao cho các đệ tử Đại Pháp cần làm, qua 26 năm đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, tại khu vực chúng tôi, những chia sẻ giữa chỉnh thể và cá nhân các đồng tu về hai phương diện học Pháp và giảng chân tướng có lẽ đã tích lũy được hàng vạn giờ. Còn chia sẻ về phương diện phát chính niệm, đã tích lũy được bao nhiêu giờ? Rất ít. Trong một số phạm vi nhỏ, số giờ chia sẻ thậm chí có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại sao lại có sự tương phản lớn đến vậy? Việc này đã khiến tôi có những suy ngẫm sâu sắc.
Trong suốt mười mấy năm qua, khi phát chính niệm tôi liên tục xuất hiện hiện tượng đổ tay hoặc thường xuyên bỏ lỡ. Nghiêm túc nhìn lại, tôi thấy rằng điều này đã gây ra tổn thất to lớn. Thật vô cùng đau xót!
Hai năm trước, xung quanh tôi có đồng tu như vậy, khi chia sẻ thể ngộ về phát chính niệm thì nói rất nhiều, đã mang lại cho tôi động lực rất lớn. Sau đó trong quá trình học Pháp và phát chính niệm, tôi dần dần ý thức được rằng, không phát chính niệm tốt, bề mặt chính là không coi trọng phát chính niệm, nhưng thực chất liên quan đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng là không nghe lời Sư phụ! Bởi vì nhìn không thấy, sờ không được, đã bị quan niệm của người thường lèo lái, đến mức ở điểm này còn lâu mới đạt được tín Sư tín Pháp! Như vậy, trong trường không gian của bản thân đã tích một lượng lớn vật chất bại hoại và nhân tố tà ác, không những tạo thành áp lực to lớn cho bản thân người tu luyện, mà còn tạo ra cái cớ lớn nhất cho tà ác can nhiễu, bức hại. Cái cớ như vậy lại bị nhấn chìm trong đủ loại lý do “nhìn thấy thì mới tin”!
Đệ tử Đại Pháp một trong ba việc không thể thực sự tín Sư tín Pháp, cái lậu này chẳng phải quá lớn sao?! Liệu điều này có phải “nâng cao quan điểm” quá rồi không?
Kỳ thực, là đệ tử chân tu, trong bản nguyên sinh mệnh và đối với nhận thức lý tính ở tầng diện con người, mỗi ngày đều học Pháp, đệ tử Đại Pháp vô cùng kiên tín vào Sư phụ, vào Pháp. Nhưng dẫu sao họ vẫn đang ở trong người thường, những phần chưa tu tốt tầng tầng lớp lớp vẫn đang chịu can nhiễu và chế ước của quan niệm con người. Mà quan niệm của người thường thì không thể nào kiên tín vào Pháp được.
Ngày nào cũng học Chuyển Pháp Luân, tôi tự hỏi mình là một người luyện công, hơn một vạn ngày qua, có bao nhiêu ngày tôi đã thực sự thử dùng ý niệm để chỉ huy công năng của mình làm các việc? (Mặc dù bản thân việc phát chính niệm chính là đang làm như vậy, nhưng do nhận thức về Pháp lý không rõ ràng, nhìn không thấy sờ không được, nên trên thực tế đã không nỗ lực dùng ý niệm để chỉ huy công năng làm việc.)
Sư phụ đã giảng:
“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)
Tôi liền tự hỏi: Mình may mắn được trực tiếp nghe Sư phụ giảng Pháp, nhưng tại sao trong một thời gian dài vẫn chưa từng nghĩ đến việc “thử làm xem” như thế nào? Tại sao Sư phụ đã giảng rõ như vậy rồi, mà vẫn không nghe? Hơn nữa sau khi trở về, trong nhóm của tôi, tôi cũng chưa từng nghe thấy đề xuất chia sẻ về việc làm thế nào để “thử làm xem”.
Sư phụ cũng giảng:
“Các đệ tử tạm thời chưa nhìn được không gian khác, khi niệm xong khẩu quyết thì tập trung niệm lực lớn mạnh niệm một chữ “Diệt”. Chữ “Diệt” cần lớn mạnh to lớn như thiên thể vũ trụ, vô sở bất bao vô sở di lậu hết thảy các không gian.” (Chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ III)
Trong suốt hơn 20 năm qua, tôi cũng thuộc diện cơ bản chưa nhìn được, Sư phụ giảng “tạm thời chưa nhìn được”, một chữ “tạm thời” mà tôi lại “tạm thời” đến tận 23 năm?! Tại sao? Là ai đã khiến tôi ở trong trạng thái “tạm thời” lâu đến vậy?
Từ trong Pháp tôi nhận thức được rằng, hết thảy mọi việc đều là để trải đường cho sự kiện trọng đại cuối cùng này. Khi Thần tạo ra con người, thiên mục là một thể hệ rất to lớn, hơn nữa trong Chuyển Pháp Luân đã có riêng một phần giảng về thiên mục. Vậy thì trong toàn bộ quá trình trợ Sư chính Pháp, nếu thiên mục của những đồng tu có trạng thái giống tôi hoàn toàn không thể dùng được, thì đó chính là yêu cầu trong tu luyện đối với bộ phận đệ tử Đại Pháp này, hay là có nguyên nhân khác?
Hai năm trở lại đây, cơ bản tôi đã khắc phục được tình trạng đổ tay. Qua cuốn Chuyển Pháp Luân và Giảng Pháp tại các nơi, dường như tôi thể hội được không ít luận thuật từ trong Pháp đang trực tiếp hoặc gián tiếp điểm hóa cho tôi cần phải thăng hoa nhận thức về “phát chính niệm”.
Trong suốt hơn 20 năm, chỉ có vài lần đếm trên đầu ngón tay tôi nhìn thấy những cảnh tượng chấn động xuất hiện trước mắt. Tuy là cảm động rất nhiều, dư âm đó khiến trạng thái phát chính niệm của tôi tốt lên được vài ngày, nhưng rất nhanh mọi thứ lại đâu vào đấy. Hai năm trước, tôi bắt đầu nỗ lực thăng hoa lý giải về nội hàm của phát chính niệm dựa trên Pháp, sau đó, số lần thiên mục triển hiện cảnh tượng ở không gian khác đã tăng lên rõ rệt. Khi trạng thái tương đối tốt, trong khoảng thời gian hơn một tháng, từng có bốn lần kéo dài hơn một tiếng, tôi có thể nhìn thấy khá rõ rất nhiều cảnh tượng khác nhau.
Điều này không phải nói rằng bản thân tu tốt ra sao, tôi cảm nhận đó chính là Sư phụ khích lệ tôi cần làm tốt hơn. Trong nhiều lần cảnh tượng triển hiện hơn một giờ đồng hồ, chỉ riêng sự xúc động đó đã đủ khiến ý niệm của bản thân trở nên tập trung, cường đại. Đương nhiên điều đáng hổ thẹn là, đại đa số cảnh tượng tôi nhìn thấy đều là những nhân tố tà ác đen kịt, những cảnh tượng hoang tàn trong trường không gian của mình, đây đều là sự hiển hiện của trạng thái đáng sợ do trước đây tôi phát chính niệm không tốt. Nhưng tôi cũng thực sự nhiều lần trải nghiệm được uy lực của phát chính niệm: Ví như hỏa tiễn bắn về phương xa, chùm tia năng lượng phát ra từ thân thể; hoặc vốn dĩ tôi đang chìm sâu trong vũng bùn đen, sau khi liên tục phát chính niệm, bùn lầy đều nứt nẻ khô cạn, màu đen biến thành màu nâu đất. Cũng từng xuất hiện một lần phát chính niệm trong 80 phút, có năm lần chính tà kịch chiến, cuối cùng xuất hiện cảnh tượng tươi sáng và một số lần cảnh tượng cực kỳ mỹ hảo. Kéo theo đó là nhiều lần trạng thái phát chính niệm lên xuống như “tàu lượn siêu tốc”.
Tại sao lại như “tàu lượn siêu tốc”? Ở đây có hai nhân tố: Một là phần tu tốt đã được tách ra rồi, có thể cũng bao gồm cả trạng thái phát chính niệm; hai là khi phát chính niệm, thiên mục triển hiện cảnh tượng, tôi càng dễ dàng tập trung tinh lực, ý niệm để trừ diệt tà ác, nhân tố tà ác có thể không liều mạng ngăn cản chúng ta nhìn thấy những cảnh tượng chính tà giao chiến này sao? Chúng lợi dụng chấp trước, lợi dụng nhân tâm, lợi dụng sự buông lơi của bản thân, đặc biệt là lợi dụng những quan niệm thâm căn cố đế hình thành trong suốt hơn 70 năm cuộc đời để không ngừng can nhiễu tôi. Đây là điều mà hiện giờ tôi phải dốc tâm dốc sức để đột phá. Phát chính niệm chính là Pháp bảo, có nội hàm vô hạn.
Tôi nhận thức được rằng, nếu từ Pháp lý có thể lý giải nội hàm của phát chính niệm, thì càng có thể triển hiện ra uy lực của Đại Pháp khi phát chính niệm! Ba việc mà Sư phụ an bài cho các đệ tử làm là một chỉnh thể hoàn chỉnh, thiếu một trong ba cũng không được. Thời gian dài làm không tốt ở bất kỳ việc nào, thì đó đều là cái lậu lớn.
1. Pháp đã ban cho đệ tử Đại Pháp năng lực tự bảo vệ bản thân
Trong ‘Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001’, Sư phụ đã chính thức giao sứ mệnh phát chính niệm cho đệ tử Đại Pháp, đương nhiên đồng thời cũng ban cho đệ tử Đại Pháp uy lực của chính niệm. Từ khi bắt đầu chính thức phát chính niệm, chẳng phải chúng ta đã có được năng lực tự bảo vệ bản thân ở một mức độ nhất định rồi sao? Do hình thức tu luyện, phần tu tốt của bản thân lập tức bị cách khai, đặc biệt là trong cuộc bức hại do cựu thế lực an bài tỉ mỉ, vẫn còn rất nhiều việc bản thân chúng ta không thể làm được.
Khi vô số hàng ngàn vạn không gian mang theo những vật chất bại hoại trong toàn vũ trụ bị cựu thế lực ép xuống tiến vào tam giới, trường không gian của bản thân chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta đều biết, trên tổng thể Sư phụ đã trực tiếp thanh trừ đa số những nhân tố tà ác. Là đệ tử Đại Pháp thì đã có một phần năng lực thanh trừ tà ác, xét từ Pháp lý của cựu vũ trụ, những nhân tố tà ác bị ép nhập vào trường không gian của chúng ta chẳng phải ít nhiều có một phần bắt buộc phải do chính đệ tử Đại Pháp thanh trừ hay sao? Đồng thời còn có nợ nghiệp mà bản thân chúng ta mang theo đời đời kiếp kiếp trong luân hồi chuyển sinh và các loại vật chất bất hảo mà bản thân tích lũy trong đời này, trong đó cũng có phần bắt buộc phải do chính mình thanh lý. Nếu đúng như vậy, đối với phần này, Pháp thân và hộ Pháp có thể không ngừng giúp chúng ta ngăn chặn, nhưng khi bản thân chúng ta thời gian dài chính niệm không đủ, chính Thần có thể trực tiếp thanh trừ đi phần nhân tố tà ác này không? Trong thời gian dài chúng ta phát chính niệm không tốt, những vật chất bại hoại, nhân tố tà ác tích lũy lại chẳng phải sẽ ngày càng nhiều lên sao? Hậu quả sẽ là gì?
Từ trong Pháp chúng ta đều biết một người bị mắc phụ thể là động vật, có thể khiến bao nhiêu người tìm đến để khám bệnh, khiến phóng viên đăng báo tuyên truyền. Thứ linh thể thấp kém đến mức đó mà có thể dễ dàng khống chế con người, vậy thì nhiều vật chất bại hoại tích tụ trong trường không gian của bản thân chúng ta như vậy, những hắc thủ lạn quỷ của cựu thế lực đó chẳng phải có thể dễ dàng lợi dụng để bức hại nhục thân của chúng ta hay sao? Điều này là đương nhiên.
Pháp thân của Sư phụ vẫn luôn trông nom chúng ta, chính Thần hộ Pháp cũng đang bảo vệ chúng ta. Có một lần trạng thái tiêu nghiệp của tôi khá nghiêm trọng, khi cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm lại để phát chính niệm, cảnh tượng xuất hiện trước mắt là nòng súng máy đối diện đang liên tục nhả đạn về phía tôi, lúc này, từ trên người tôi bay ra ba con rồng lao đi. Trong chớp mắt mọi thứ tan thành mây khói. Trong khoảnh khắc ấy tôi lập tức nhận ra rằng, một giây trước ba con rồng này vẫn còn bị chế ước trong cơ thể tôi, sốt ruột mà không ra được.
Tu luyện cần phải vô lậu, vậy lậu là gì? Dùng Hán ngữ để giải thích, lậu chính là lỗ hổng. Một cái lậu nhỏ chẳng phải thực sự đã trở thành một lỗ hổng trong trường không gian của bản thân mình hay sao. Thời gian dài chúng ta có lậu ở một số việc mà không thể tu bản thân, nếu trong trường không gian của mình tràn ngập nhân tố tà ác, đầy rẫy các loại vật chất bại hoại như sâu bọ, rắn rết, những thứ này vốn dĩ có thể bị thanh trừ hàng loạt một cách rất hiệu quả khi chúng ta phát chính niệm, nhưng bản thân chúng ta lại không đi thanh trừ một cách hiệu quả, thì những nhân tố tàn dư của cựu thế lực trong tam giới sẽ có cơ hội lợi dụng những vật chất bại hoại này ép vào bất kỳ lỗ hổng nào của chúng ta. Trước đây tôi cũng từng nghĩ, tôi gần 20 năm phát chính niệm không tốt, thân thể tôi cũng có xuất hiện vấn đề gì đâu? Vậy phải chăng nhân tố chính diện vẫn luôn bảo vệ chúng ta? Thời gian quá dài bản thân vẫn không tỉnh ngộ, một khi không thể bảo vệ thêm được nữa, nhân tố tà ác sẽ đột phá qua lỗ hổng, cho dù là nhỏ, rồi đánh vào nhục thân. Nhục thân quá yếu ớt, thì chỉ cần một chút nhân tố tà ác lọt qua về cơ bản là không thể chống đỡ nổi.
Một đồng tu chia sẻ rằng, nhìn thấy khối nghiệp lực di chuyển trong cơ thể, khi đó anh ấy biết rõ rằng nó dừng lại ở đâu bộ phận đó sẽ xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh như “ung thư”. Anh bèn điều động công năng đánh tan khối nghiệp lực đó, mặc dù toàn thân khó chịu, nhưng cái gọi là “ổ bệnh” đã không xuất hiện. Điều này chẳng phải từ một khía cạnh nào đó đã thể hiện năng lực tự bảo vệ bản thân của đệ tử Đại Pháp hay sao?
Lấy một ví dụ: Chúng ta thường xuyên có thể thực sự phát chính niệm tốt, thanh trừ tà ác một cách hiệu quả, thì giống như chúng ta đang ở trên đỉnh núi, đánh tà ác chạy xuống chân núi. Dù tà ác muốn tấn công, chúng ta đang ở vị trí vô cùng có lợi, có thể dễ dàng đánh bại kẻ thù; còn khi trên thân thể xuất hiện can nhiễu nghiêm trọng rồi, thì giống như kẻ thù đã mò đến chiến hào rồi, phải đánh giáp lá cà, như vậy sẽ khó khăn hơn rất nhiều; nếu vẫn không ngộ, thân thể xuất hiện can nhiễu khá nghiêm trọng, chẳng phải giống như bị kẻ thù đánh xuống chân núi sao? Chính vì bình thường quá yếu nên mới bị đánh xuống, bây giờ phản công lại thì mức độ khó khăn đã lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên đây chỉ là thảo luận từ góc độ đơn lẻ của việc phát chính niệm, trên thực tế còn có nhiệm vụ không ngừng hướng nội tu, nhận ra các loại chấp trước của bản thân ở trong đó.
Hơn nữa từ trong Pháp chúng ta hiểu rằng, nhân tố tà ác ép tới không chỉ hình thành can nhiễu biểu hiện ra nghiệp bệnh nghiêm trọng trên nhục thân, mà còn có thể biến hóa thành đủ loại ma nạn ảnh hưởng tới: kinh tế, gia đình, môi trường xung quanh… thậm chí không chỉ bức hại bản thân chúng ta, mà còn có thể đi bức hại các đệ tử Đại Pháp khác, can nhiễu môi trường tu luyện và cứu người của chỉnh thể. Đứng ở góc độ như vậy mà nói, những can nhiễu và rắc rối mà chúng ta đối mặt, rất nhiều khả năng chính là do bản thân chúng ta chiêu mời đến. Ban đầu, nếu toàn thể đệ tử Đại Pháp đều có thể phát chính niệm tốt, thì toàn bộ cuộc bức hại tại nhân gian do cựu thế lực an bài một cách có hệ thống trong những năm tháng lịch sử đằng đẵng đều sẽ tan thành mây khói. Vậy xét từ góc độ cá nhân, bản thân chúng ta cần phát chính niệm tốt, đặc biệt là càng nhiều đệ tử lâu năm có thể thực sự phát chính niệm cho tốt trên cơ sở thăng hoa Pháp lý, chẳng phải cũng có thể giảm thiểu đáng kể sự can nhiễu và bức hại của tà ác trong phạm vi cục bộ của mỗi người hay sao?!
Nói cách khác, toàn bộ thiên tượng đã đi đến giai đoạn cuối cùng của cuối cùng. Những nhân tố tàn dư của cựu thế lực đã khá ít rồi, có phải chúng đang dùi vào đủ loại lỗ hổng của bản thân chúng ta, từ đó duy trì cái gọi là khảo nghiệm mang tính hủy diệt đối với đệ tử Đại Pháp, cướp đi nhục thân của người tu luyện, phá hoại môi trường cứu người của đệ tử Đại Pháp, nhằm đạt được mục đích hủy diệt chúng sinh càng nhiều càng tốt hay sao?
2. Phát chính niệm cũng là quá trình tự tịnh hóa
Trong khi phát chính niệm, thanh trừ rất nhiều vật chất bại hoại trong trường không gian của bản thân, chẳng phải cũng là đang trong quá trình tịnh hóa chính mình hay sao? Phát chính niệm tốt, từ một phương diện nào đó cũng thể hiện việc tẩy tịnh bản thân trong tu luyện. Có thể lý giải như vậy.
Tuy nhiên, phát chính niệm chỉ là một trong ba việc, không thể thay thế được quá trình thực tu nhắm vào tâm tính của bản thân trong khi học Pháp.
3. Phát chính niệm chính là đang mở đường cho chúng sinh trong trường không gian của bản thân được đắc cứu
Từ trong Pháp chúng ta đều hiểu được rằng, thân thể chúng ta chính là một tiểu vũ trụ, từ nơi vi nhất quan của bề mặt, tầng tầng vô lượng vô tế chính là tầng tầng tinh cầu, tầng tầng thiên, bao hàm vô lượng chúng sinh. Tôi tự hỏi bản thân, bao nhiêu năm qua tôi không phát chính niệm tốt, không đạt được yêu cầu thanh lý bản thân, trong trường không gian của mình tràn ngập bao nhiêu vật chất bất hảo, nhân tố tà ác như vậy, hoàn cảnh của tầng tầng chúng sinh này sẽ ra sao?
4. Phát chính niệm chính là đang bắc cầu mở đường cho chúng sinh trong trường không gian vũ trụ đối ứng với bản thân được đắc cứu
Lực độ phát chính niệm càng lớn, thì càng bắc cầu mở đường tốt hơn cho tiền đồ tươi sáng của vô lượng vô tế những chúng sinh đó! Mà hết thảy những điều này, đều đang được thể hiện trong mỗi ngày chúng ta phát chính niệm.
Khi phát chính niệm, rất nhiều bản thân chúng ta ở các không gian khác nên hình thành một chỉnh thể phát ra chính niệm cường đại như thế nào? Thực sự có thể làm tốt, bản thân điều này chẳng phải đang thể hiện việc thanh lý tầng tầng không gian trong vũ trụ đối ứng với bản thân hay sao?
5. Phát chính niệm chính là trong quá trình từ người thường bước hướng tới Thần
Học Pháp và giảng chân tướng cũng đều là quá trình từ người thường bước hướng tới Thần. Nhưng xét từ hình thức bề mặt, học Pháp là con người đang học, giảng chân tướng lại càng là con người đang giảng. Còn phát chính niệm, ngay từ giây đầu tiên đã là tận lực ức chế hết thảy nhân tố của con người. Vì thực sự phát ra chính niệm chính là chủ nguyên thần của chúng ta, hơn nữa phải cố gắng hết sức trong quá trình phát chính niệm, để chính niệm của bản nguyên sinh mệnh thể hiện ra. Nhân tố bên phía con người bị ức chế càng tốt, chính niệm càng có thể thể hiện ra.
Nói cách khác, mỗi ngày ít nhất 4 lần phát chính niệm, bản thân chính là quá trình không ngừng từ người thường bước hướng tới Thần. Đương nhiên, ba việc bắt buộc phải đồng thời làm cho tốt, nếu không, bản thân việc này đã không hoàn toàn là chính niệm. Tôi từng trải nghiệm khi trạng thái phát chính niệm tốt, đã thúc đẩy rất lớn trạng thái học Pháp, khải ngộ đắc được từ trên Pháp lý tăng lên rõ rệt. Chính là trong khi phát chính niệm đã thanh trừ được rất nhiều nhân tố can nhiễu. Chúng ta biết trong lịch sử cựu thế lực đã có những an bài hết sức tỉ mỉ, nhưng dù chúng có an bài thế nào đi chăng nữa, thì Pháp lý mà Đại Pháp triển hiện cho đệ tử Đại Pháp là chúng không thể an bài được. Nói cách khác, nếu chúng ta thực sự học Pháp thật tốt, chính là đang bước trên con đường mà Sư phụ an bài, cũng chính là đang phủ định an bài của cựu thế lực. Vì vậy bao nhiêu năm qua, một can nhiễu cực lớn của nhân tố tà ác chính là can nhiễu đến việc học Pháp của đệ tử Đại Pháp. Đối với việc thanh trừ loại can nhiễu này, phát chính niệm sẽ khởi tác dụng tốt.
6. Phát chính niệm chính là đang phủ định an bài của cựu thế lực
An bài của cựu thế lực mà chúng ta trực tiếp nhìn thấy trong người thường chính là cuộc bức hại tà ác tột cùng này. Nhưng cuộc bức hại này dẫu sao cũng có hành vi của kẻ tà ác và những người không minh bạch chân tướng. Ở không gian khác cũng chính là đám hắc thủ lạn quỷ đó thao túng những vật chất bại hoại và linh thể tầng thấp đang điều khiển kẻ ác và những người không minh bạch chân tướng đổ thêm dầu vào lửa tại nhân gian.
Sư phụ đã giảng:
“Biểu hiện của kẻ ác, đó là tà ác đằng sau đang chèo chống. Chư vị cứ đặt mắt nhìn vào bề mặt rằng cá nhân này xấu xa ra sao, cá nhân này sao mà tà ác thế, tên cảnh sát tà ác này thế này thế kia, cá nhân này có biểu hiện sao mà không có lý tính, ấy đều là dán mắt vào bề mặt nơi đây thôi. Tôi vẫn luôn giảng cho chư vị, rằng cái túi da người này, chính là như một bộ quần áo, thật sự khống chế [thân] thể người là nguyên thần, dù là chủ nguyên thần hay phó nguyên thần cũng vậy, hơn nữa có thể khống chế con người là không chỉ là nguyên thần, các loại mà có linh khí đều có thể khống chế người ta. [Kẻ] hành ác đối với đệ tử Đại Pháp là không ở bề mặt. Chư vị giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi, chư vị thử nhìn xem bề mặt còn gì nữa? Người ta không có nhân tố đằng sau thì chư vị bảo họ làm gì họ làm nấy. Chư vị là người tu luyện, chư vị có năng lực, chư vị là sinh mệnh đang đi trên đường của Thần, họ là một người thường, họ là không có lực lượng. Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt, giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hoá, mới có thể khiến con người phát sinh biến hoá.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)
Đệ tử Đại Pháp không thừa nhận cuộc bức hại này, nhưng nó đã xảy ra do cựu thế lực an bài tỉ mỉ trong những năm tháng lịch sử đằng đẵng. Phát chính niệm trừ tận gốc hết thảy những nhân tố tà ác thúc đẩy cuộc bức hại cũng chính là đang phủ định an bài của cựu thế lực. Bao nhiêu năm qua tôi phát chính niệm không tốt, thậm chí phát cũng được không phát cũng chẳng sao, chính là thừa nhận an bài của cựu thế lực, vậy rất nhiều việc mà tôi tham gia, trên thực tế là đang bị động trong cuộc bức hại của tà ác mà nỗ lực làm những việc nên làm. Trong tiềm thức tôi đã thừa nhận bức hại, ngay cả bất kỳ can nhiễu nào xảy ra cũng đều là hiển nhiên, bất tri bất giác biểu hiện ra trạng thái tiêu cực mà không biết làm thế nào.
7. Nghiêm túc phát chính niệm là đang chứng thực Đại Pháp
Trong Pháp Sư phụ đã giảng rõ phát chính niệm thần thánh như vậy, yêu cầu đối với đệ tử Đại Pháp là cực kỳ nghiêm túc.
Tôi tự hỏi mình đã lãng phí mất hơn 20 năm rồi, còn chưa đủ dài sao? Đại đa số thời gian tôi phát chính niệm cơ bản không có cảm giác gì, thậm chí còn đổ tay, mê mờ. Đây là nghe lời Sư phụ sao? Điều này quả là cách biệt xa so với yêu cầu trong Pháp!
Sư phụ giảng:
“Tôi nói thế này nhé, đệ tử Đại Pháp tiến về viên mãn cần làm tốt ba việc; phải vậy không? Phát chính niệm là một việc trong đó, trọng yếu như thế thì vì sao thực hiện chưa tốt?! Tại sao coi nó [quá] đơn giản, không coi trọng nó? Đã biết được rằng trọng yếu đến vậy rồi, ngoài ra một trong ba việc ấy chư vị thực hiện không tốt thì làm sao đây?” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)
Trong khoảng thời gian dài như vậy, tôi đã cực kỳ kém ở phương diện phát chính niệm, đây là biểu mà đệ tử Đại Pháp nên có sao? Có thể coi là tinh tấn không? Tổn thất gây ra không biết bao nhiêu mà kể, tương lai phải làm sao đây? Tôi đau đớn rút ra bài học, chỉ có thể tinh tấn lên để bắt kịp.
Người thường học một môn kiến thức khoa học, phải học đại học, phải học thạc sĩ, tiến sĩ, hơn nữa trải qua bao nhiêu năm, thoạt nhìn rất khó. Vậy thì chúng ta phát chính niệm là trừ tận gốc đám hắc thủ, lạn quỷ, tà linh, vật chất bại hoại ở không gian khác, thực sự làm tốt có thể là một việc dễ dàng sao? Mức độ khó so với học kiến thức kỹ thuật căn bản không cùng một khái niệm. Người thường dùi mài kinh sử, chúng ta làm thế nào bước ra khỏi người thường, cải biến quan niệm của người thường, thăng hoa cảnh giới tư tưởng, chính là tín tâm đối với Đại Pháp!
Trong hai năm gần đây, tôi đã chủ động nỗ lực sử dụng công năng, Pháp khí, thần thông, đã có một chút cảm nhận chân thực. Mặc dù phần tu tốt đã tách ra, hơn nữa tà ác liều mạng can nhiễu, nên về mặt cảm giác duy trì được tương đối khó khăn, nhưng ít nhất từ trong tâm, tôi đã xác định rõ ràng phương hướng. Là đệ tử Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp là thệ nguyện của chúng ta. Pháp đã triển hiện uy lực to lớn cho đệ tử Đại Pháp phát chính niệm, điều động Pháp khí, công năng và Thần thông, chẳng phải cũng là đang chứng thực Pháp sao?
Tôi cho rằng, quá trình phát chính niệm phải chăng cũng đang khởi tác dụng khiến tất cả vật chất tràn ngập trong trường không gian của bản thân được tẩy tịnh và quy chính.
8. Mặt tu tốt của đệ tử Đại Pháp đang quy chính trường không gian của bản thân
Một học viên lâu năm đắc Pháp năm 1992 ở địa phương tôi khi chia sẻ nhận thức về “phát chính niệm” từ trong Pháp lý cho rằng: Đệ tử Đại Pháp phát chính niệm tốt, phải chăng cũng là đang thể hiện phần Thần của đệ tử Đại Pháp dùng Pháp để quy chính trường không gian của bản thân?
Trong thời khắc then chốt thiên tượng đang biến đổi cự đại, chúng ta hãy ghi nhớ kỹ lời dạy của Sư phụ:
“Vì để giảm thiểu tổn thất, vì để cứu độ chúng sinh, hãy phát huy chính niệm lớn mạnh của đệ tử Đại Pháp! Hãy hiển hiện ra uy đức của chư vị!” (Chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Trên đây là thể ngộ cá nhân ở tầng thứ hiện tại chỉ để tham khảo. Có điều gì không ở trong Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao. Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/25/508088.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/13/234091.html