Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc

[MINH HUỆ 10-04-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, năm nay 72 tuổi, chưa từng được đi học ngày nào, nên khi giảng chân tướng tôi cũng chỉ quen nói những lời mộc mạc, dễ hiểu. Tôi muốn kể lại những chuyện khiến tôi nhớ mãi trong quá trình giảng chân tướng cũng như người nhà tôi được thụ ích trong Pháp.

1. Trưởng đồn công an làm tam thoái, thăng chức và đắc phúc báo

Một hôm, con dâu út dẫn trưởng đồn công an đến nhà tôi. Vì con trai út của tôi quen biết vị trưởng đồn này, từng giao thiệp qua lại với cậu ấy, nên tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, cứ tưởng là đến chơi. Trong lòng tôi nghĩ: cậu ấy đến là để nghe chân tướng. Tôi liền nói thẳng: “Này cậu, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Đã có ai giúp cậu làm tam thoái chưa?” Cậu ấy nói: “Dì à, không ai dám nói với cháu chuyện này đâu.” Tôi hỏi: “Sao lại không có ai dám nói?” Cậu ấy đáp: “Vì cháu da đen, vóc người lại cao, ai nhìn cũng sợ nên chẳng ai dám nói.” Tôi nói: “Dì dám nói với cậu.” Cậu ấy nói: “Dì nói đi.”

Tôi nói: “Này nhé, cậu đến nhà tôi, đó là duyên phận. Cậu nói xem, cậu đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội chưa?” Cậu ấy đáp: “Dì à, cháu đều vào cả rồi, không thiếu cái nào.” Tôi nói: “Những người luyện Pháp Luân Công bị bắt đi thì cậu phải bảo vệ họ, phải nghĩ cách thả họ ra nhé. Nếu cậu không bảo vệ mà còn bức hại họ, thì sẽ gặp ác báo, cái chức trưởng đồn này cậu cũng không giữ nổi đâu, có khi còn bay chức nữa.” Cậu ấy nói: “Được, cháu sẽ bảo vệ.” Tôi nói: “Chỉ cần cậu bảo vệ Pháp Luân Công thì cậu còn được thăng chức nữa. Cậu hãy thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội đi, trong tâm thoái là được, sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu cả.” Cậu ấy nói: “Được, cháu thoái.”

Sau đó, tôi đã mang tài liệu chân tướng, lịch bàn, “Cửu Bình” đến tận văn phòng cho cậu ấy, cậu ấy đều nhận cả. Tôi dặn cậu ấy nhất định phải ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, đồng hóa với Đại Pháp thì sẽ được phúc báo. Cậu ấy rất vui, nói: “Vâng, vâng, thưa dì.” Nếu tôi nghe nói có chuyện đệ tử Đại Pháp bị bức hại, dù thực hư chưa rõ, tôi sẽ đến thẳng đồn công an hỏi cậu ấy: “Cậu có động tĩnh gì về việc bức hại Pháp Luân Công không?” Cậu ấy nói: “Chưa có, dì cứ yên tâm đi, nếu có, cháu sẽ báo cho dì.”

Sau đó, cậu ấy được điều lên huyện làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, được thăng chức, đắc phúc báo.

2. Khối u tuyến tụy của con dâu cả biến mất

Con dâu cả đến bệnh viện thành phố kiểm tra thì phát hiện bị u tuyến tụy, da dẻ toàn thân và cả mắt đều vàng vọt. Cháu đến Bệnh viện 301 ở Bắc Kinh điều trị, nhưng bệnh viện không đủ giường, nên chỉ có thể chuyển sang bệnh viện hạng ba để làm thủ thuật chọc hút sinh thiết. Con dâu cả đã minh bạch chân tướng, trong tâm luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, lúc làm thủ thuật chọc hút cũng kiên trì niệm như vậy.

Sau khi làm thủ thuật, qua một thời gian, cháu lại lên Bắc Kinh tái khám. Điều kỳ diệu đã xảy ra: khối u tuyến tụy biến mất. Khi đó, ba vị chuyên gia và hai bác sỹ của Bệnh viện 301, tổng cộng là năm bác sỹ, đều nói rằng khối u biến mất nhanh như vậy là điều không thể! Hơn nữa, con dâu cả của tôi cũng không cần đặt stent ống mật nữa.

Ban đầu, toàn thân và đôi mắt con dâu cả vàng đục, bác sỹ chẩn đoán là có máu rỉ vào trong túi mật. Trước đó, người thím hai trong làng cũng bị u tuyến tụy, tiêu tốn hết 13 vạn tệ; thấy tình trạng của con dâu cả, bà ấy còn nói với chúng tôi rằng phải chuẩn bị 13 vạn tệ. Nhưng nhà tôi chỉ tốn ngót nghét 3 vạn tệ là đã khỏi rồi. Âu cũng là vì con dâu cả minh bạch chân tướng, nên được thụ ích trong Đại Pháp. Con dâu cả cảm tạ Sư phụ Đại Pháp từ tận đáy lòng!

3. Cháu gái lớn tán đồng Đại Pháp hảo, thuận lợi đỗ nghiên cứu sinh

Khi cháu gái lớn học trung học cơ sở, cháu nói với tôi: Bà ơi, có một bài toán, cả lớp hơn 40 người mà chỉ mình cháu giải đúng, ngay cả cô giáo của cháu cũng không biết làm, đó là một câu hỏi 20 điểm. Cô giáo hỏi cháu làm sao giải được, cháu cũng không biết phải nói thế nào, vì cháu chỉ niệm hai lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” là biết làm rồi. Sư phụ Đại Pháp đã khai trí khai huệ cho cháu.

Sau đó, khi các đệ tử Đại Pháp “khởi kiện Giang” (khởi kiện hợp pháp thủ phạm bức hại Giang Trạch Dân), cháu gái lớn đã giúp tôi viết đơn kiện, rồi lại đắc phúc báo của Đại Pháp, cháu thi đỗ nghiên cứu sinh.

4. Con trai út minh bạch chân tướng, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió

Từ nhỏ, con trai út của tôi đã ngỗ nghịch, thích gây gổ đánh nhau, gây không ít chuyện cho tôi. Khi đó, vì nó gây chuyện tày đình dẫn đến nợ nần không ít, tôi phải đi nơi khác làm thuê, còn gánh nợ cho nó. Nhưng con trai út minh bạch chân tướng Đại Pháp, biết Đại Pháp là tốt, nên rất ủng hộ tôi tu Đại Pháp. Nhà tôi là điểm học Pháp, mỗi lần đồng tu đến học Pháp, con trai út nhìn thấy đều chào hỏi họ, vì nó biết người tu Đại Pháp đều là người tốt.

Sau này, con trai út lập gia đình, vợ cháu cũng minh bạch chân tướng. Hành vi của con trai út cũng dần dần quy chính lại, không còn sống buông thả qua ngày nữa mà bắt đầu khởi nghiệp trong ngành kiến trúc, kiếm được không ít tiền, rồi còn mở câu lạc bộ, việc làm ăn cũng khấm khá, thuận buồm xuôi gió.

Không ai ngờ được một đứa suốt ngày chơi bời lêu lổng, ăn bám, lại có thể sống một cuộc sống khiến người khác ngưỡng mộ. Chính Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời con trai út của tôi, cũng vì thế con trai út càng thêm kính ngưỡng Đại Pháp.

(Phụ trách biên tập: Chí Thành)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/10/508658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/11/233604.html