Bài viết từ các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-04-2026]

Mang trong mình bùa hộ mệnh chân tướng, thoát hiểm trong biển lửa

Chị hai và anh rể tôi đều gần 70 tuổi, đã nghỉ hưu từ lâu và sống ở vùng Đông Bắc. Vì mùa đông vùng Đông Bắc lạnh giá, hai người đã đến Hải Nam để tránh rét. Căn nhà họ thuê ở tầng hai, còn tầng trệt là nơi buôn bán. Khoảng 3 giờ sáng một ngày nọ, khi hai người đang ngủ say, họ bị đánh thức bởi tiếng nổ lách tách, ngay sau đó nghe thấy rất nhiều người ở dưới lầu đang hô hoán. Chị hai nói với anh rể: “Tiếng động lớn thế, có phải ai đó đang đập phá đồ đạc không, chắc dưới lầu xảy ra ẩu đả rồi.” Anh rể ra khỏi giường, kéo rèm cửa ra xem: “Nguy to rồi, lửa lớn đã bùng lên đến cửa sổ tầng hai.” Hóa ra tầng dưới bốc cháy, dây điện cháy phát ra tiếng nổ lách tách, những người bên ngoài đang hô hoán gọi họ. Vì bất đồng ngôn ngữ nên không biết đám đông đang hô hoán gì. Trong lúc cấp bách, chị hai và anh rể toan thoát thân ra ngoài bằng lối cầu thang, nhưng vừa mở cửa, khói đen đặc quánh cuồn cuộn ùa vào, khiến hai người sặc sụa không thở nổi, tính mạng như chỉ mành treo chuông. Chị hai đột nhiên nhớ ra bùa hộ mệnh chân tướng mà tôi đưa cho chị, chẳng màng mang theo tiền bạc hay đồ đạc gì khác, chị nhanh chóng vồ lấy chiếc túi nhỏ đựng bùa hộ mệnh, cùng anh rể đội làn khói dày đặc lăn lê bò toài qua cầu thang để thoát ra ngoài. Khắp người họ bầm tím, vài chỗ trầy xước, nhưng không có gì đáng ngại. Lúc đó, trong cầu thang có hai người đang chạy trốn thì bị khói hun ngất xỉu. Sau đó, bốn chiếc xe cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa.

Hôm kia, chị hai gọi điện cho tôi, kể lại toàn bộ quá trình. Chị hai xúc động nói: “May nhờ tấm bùa hộ mệnh mà em đưa cho chị, đã cứu sống anh chị, nếu không thì xong đời rồi.”

Chị hai và anh rể đều tin tưởng Đại Pháp, khi tôi và chồng bị bức hại đã giúp chúng tôi cưu mang con cái, chăm sóc gia đình, nhiều năm qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Hai người họ đã thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội từ lâu. Trước khi họ đi Hải Nam, tôi bảo chị ấy mang theo bùa hộ mệnh, khi gặp nguy hiểm hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chị ấy đã làm theo, và bùa hộ mệnh chân tướng đã cứu mạng họ.

Cháu gái minh bạch chân tướng, đắc phúc báo

Dịp Tết, khi vợ chồng cháu gái tôi hồi hương, chồng cháu nhặt được một tờ tài liệu chân tướng ở bến xe, toan xé đi, cháu gái thấy vậy vội vàng ngăn lại. Cháu gái tôi đang mang thai, trên đường về không rõ nguyên do gì mà bị băng huyết (ra máu), do cháu đã biết chân tướng và cũng tán thành Đại Pháp, nên suốt chặng đường cháu luôn nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, về đến nhà thì không sao nữa. Sau đó, cháu mẹ tròn con vuông sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh nặng 4,6kg.

Còn một lần khác, cháu gái gội đầu xong, nhờ con gái tôi sấy tóc cho, có lẽ do máy sấy tóc bị rò điện, một quả cầu lửa lớn xuất hiện trên đầu cháu gái, vậy mà tóc của cháu lại không hề hấn gì. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng thần kỳ này.

Thực ra, những ví dụ về việc minh bạch chân tướng đắc phúc báo như thế này còn rất nhiều, tôi không liệt kê từng chuyện một nữa, mong thế nhân hãy nhớ rằng một niệm thiện đãi Đại Pháp, Trời cao ban phúc lành bình an.

Câu chuyện thiện đãi đệ tử Đại Pháp đắc phúc báo

Tôi xin viết về việc người nhà tôi đã thiện đãi đệ tử Đại Pháp và đắc phúc báo. Trong những ngày tháng tà ác bức hại rợp trời nhất, người nhà tôi chưa bao giờ oán trách, mà luôn cố gắng hỗ trợ nhiều nhất có thể, và thiện niệm của họ đối với đệ tử Đại Pháp cũng đã đắc được phúc báo tương xứng.

Trong những năm tháng tà ác điên cuồng, em gái chồng tôi không hề sợ hãi, đã dùng đủ mọi cách để giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Năm 2008, trong thời gian chồng tôi ở trại lao động, cô ấy đã vận dụng đủ mọi mối quan hệ, bất kể nhọc nhằn mệt mỏi ra sao, cũng bảo đảm mỗi tháng phải vào thăm chồng tôi một lần, khiến anh ấy cảm thấy được khích lệ và an ủi rất nhiều. Cô ấy đã đắc phúc báo lớn, từ một nhân viên thời vụ được chuyển thành nhân viên chính thức.

Về em gái tôi, ngay cả trong những ngày khó khăn nhất, cũng chưa từng buông một lời khó nghe nào với chúng tôi. Dù là về kinh tế hay vật chất, em ấy đều giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Đặc biệt là vào năm 2008, trong thời gian chồng tôi bị xử lao động phi pháp, dưới sự an bài có trật tự của Sư phụ, em tôi đã được điều chuyển từ xã lên huyện làm việc, từ đó càng có cơ hội giúp đỡ chồng tôi. Khi chồng tôi mãn hạn án lao động oan sai, em tôi cũng đương đầu với đủ loại áp lực, đích thân đón chồng tôi về. Những nhân viên chính phủ đi cùng đều xì xầm to nhỏ dò xét, họ có quan hệ ra sao nhỉ? Nhờ sự lương thiện đối với đệ tử Đại Pháp, em tôi từ một nhân viên bình thường, đã thăng tiến lên chức phó phòng, trưởng phòng mà không tốn một đồng một xu nào, em tôi đã đắc đại phúc báo.

Lại nói về một người bạn của chồng tôi, anh ấy từng là cấp trên của chồng, trong thời gian chồng tôi ở trại lao động, anh ấy đã chịu đựng áp lực đủ đường từ cấp trên khi nói đỡ cho chồng tôi, khiến kế hoạch bức hại kinh tế của tà ác đối với chúng tôi chuốc lấy thất bại, anh ấy còn khéo léo nâng chức danh cho chồng tôi. Người bạn này đã đắc phúc báo, thăng tiến thuận lợi từ cấp xã lên cấp huyện.

Khấu tạ Sư ân!

(Chịu trách nhiệm biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/5/508512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/6/233544.html