Bài viết của Thánh Thiện, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-01-2026] Nhóm học Pháp tại nhà chúng tôi đã duy trì được hơn ba năm. Trong thời gian ấy, vợ chồng đồng tu chúng tôi đã vượt qua biết bao khó khăn, chống lại đủ loại can nhiễu và áp lực, kiên trì học Pháp nhóm, cùng các đồng tu hình thành chỉnh thể và cùng nhau bước đi trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài.

1. Thành lập nhóm học Pháp trong thời kỳ dịch bệnh, kiên trì học Pháp nhóm giữa sự giám sát phi pháp của tà đảng

Nhớ lại ba năm trước, lúc ấy vẫn đang trong thời gian dịch bệnh, hai con trai tôi đều nghỉ học. Đồng tu điều phối đề nghị lập nhóm học Pháp tại nhà tôi, vậy là các đồng tu đã đột phá can nhiễu để cùng chúng tôi học Pháp. Khi ấy, con trai lớn đang học mẫu giáo, cháu rất ngoan và thường xuyên tham gia học Pháp nhóm, còn con trai nhỏ mới biết đi, nhưng cũng không gây rắc rối gì trong giờ học. Trong quá trình học Pháp chung, mỗi thành viên trong nhóm học của chúng tôi đều cùng nhau đề cao.

Nhưng không lâu sau, đồng tu chồng tôi bị tà đảng bắt cóc, tất cả đồng tu đều tạm thời không đến học nữa. Khoảng thời gian đó, tôi vừa đi làm vừa bận rộn cùng luật sư tích cực giải cứu chồng, liên tục qua lại giữa trại tạm giam, đồn công an và viện kiểm sát. Hai con được giao cho bà ngoại và bà nội, đều ngoài 60 tuổi, trông nom. Bà nội vốn không tu luyện, ngày nào cũng thẫn thờ, khóc lóc nỉ non, chỉ có thể nhờ bà ngoại giúp đỡ khuyên giải. Hơn một tháng sau, chồng tôi trở về, đơn vị yêu cầu ở nhà chờ thông báo, không ngờ lần chờ đợi này kéo dài tới tận hai năm.

Dạo ấy, cứ đến những ngày tà đảng cho là nhạy cảm, họ lại bố trí người trực ở tầng dưới để giám sát chúng tôi. Mặc dù vậy, theo đề nghị của đồng tu điều phối, chúng tôi vẫn thành lập nhóm học Pháp mới. Cũng có những đồng tu bị tà đảng giám sát phi pháp giống như chúng tôi, nhưng đều đột phá trở lực, khắc phục tâm sợ hãi và kiên trì đến học Pháp.

2. Đột phá can nhiễu của “bận rộn”, kiên trì học Pháp nhóm, làm tốt những việc đệ tử Đại Pháp cần làm

Hàng ngày chúng tôi dậy sớm, chia nhau đưa con đi học, lúc nào cũng cảm thấy bận rộn quay cuồng. Có những hôm tôi tăng ca về rất muộn. Vào những hôm học Pháp, đồng tu mẹ tôi lại vội vàng dọn dẹp nhà cửa trước để chờ các đồng tu đến. Có lần tôi về nhà khá muộn, nhà lại bị mất nước, dưới lầu có chở đến một xe nước để ứng cứu. Chồng tôi liền cầm chiếc nồi nhỏ trong nhà xuống lấy một nồi nước. Vừa lên đến nhà thì cậu con trai út đi vệ sinh, chồng tôi xả bồn cầu xong lại xuống lầu lấy nước tiếp. Đến lúc tôi về, nhà cửa vẫn còn bừa bộn, chồng bảo tôi nấu cơm cho các con ăn trước, anh dọn dẹp thêm một lúc là cũng vừa đến giờ học Pháp.

Khi con trai lớn đi học, bài tập rất nhiều, tối nào tôi cũng phải kèm con làm bài. Vì quá bận rộn nên đôi khi tôi nảy sinh tâm trạng không tốt. Chồng liền động viên tôi: “Người tu luyện làm gì có chuyện nhẹ nhàng, ai cũng phải chịu khổ cả. Chúng ta chỉ là tạo hoàn cảnh thôi, so với các đồng tu cao tuổi vào sinh ra tử phản bức hại, thì thật sự chưa tính là chịu khổ gì.” Chính trong quá trình không ngừng đề cao tâm tính qua từng quan ải như vậy, tôi đã từng bước đi đến ngày hôm nay.

Hai năm nay, vì chồng tôi không đi làm nên anh vừa trông nom hai con, vừa làm rất nhiều việc, như giúp các đồng tu cài đặt máy tính, hướng dẫn các đồng tu lớn tuổi truy cập trang Minh Huệ, làm tam thoái, tải tài liệu trên mạng, v.v. Anh còn âm thầm tham gia nhiều hạng mục Đại Pháp, có khi bận đến nửa đêm. Ban ngày tôi đi làm, buổi tối cố gắng tự mình chăm sóc con cái để chồng có thêm thời gian.

3. Nhóm học Pháp thanh niên đáng nhớ

Trong khoảng thời gian đó, có vài đồng tu trẻ, nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi, đến nhà tôi. Nghe nói chỗ chúng tôi có nhóm học Pháp nên họ muốn đến tham gia học cùng. Nhưng vì thời gian không phù hợp, chúng tôi bèn quyết định thành lập thêm một nhóm học Pháp thanh niên tại nhà. Nhóm này học vào cuối tuần, mỗi lần đến, họ đều phải đi xe mất hai tiếng đồng hồ. Sau khi cùng nhau học Pháp, chúng tôi cũng chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi vượt quan tâm tính trong cuộc sống thường ngày.

Người trẻ tư tưởng năng động, có lối suy nghĩ mới mẻ và luôn có nhiều ý tưởng mới lạ, đôi khi tôi thật sự cảm thấy quá tải, áp lực rất lớn. Tôi biết đây là cơ hội để mình hướng nội nhiều hơn, chỉ khi bản thân thực sự giao lưu chiểu theo Pháp thì mới có thể thúc đẩy đề cao chỉnh thể. Tuy chồng tôi cũng ở đó, nhưng trong những lần va chạm về tâm tính, tôi vẫn mời các đồng tu lớn tuổi tu luyện nhiều năm đến cùng giao lưu, cố gắng hết sức để dẫn dắt các đồng tu trẻ chiểu theo Pháp. Trong quá trình học Pháp nhóm và nhờ sự nỗ lực chung của các đồng tu, các đồng tu trẻ đều kiên trì học Pháp hàng tuần, không bỏ buổi học nào, lại rất yêu thích môi trường này. Mọi người đều cảm nhận bản thân đang đề cao rất nhanh.

Nhóm học Pháp thanh niên duy trì được vài tháng, các đồng tu có sự điều động trong công việc nên chúng tôi phải tạm dừng. Nhân đây, xin cảm ơn các đồng tu trẻ đã tham gia học Pháp nhóm cùng chúng tôi, đồng thời cũng cảm ơn các đồng tu cao tuổi đã hỗ trợ. Nhóm học Pháp trân quý này tuy kéo dài không được bao lâu nhưng đã phát huy được vai trò vốn có của mình.

4. Nhóm học Pháp của chúng tôi cùng các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới là một chỉnh thể, ngày càng thành thục

Ba năm qua, nhà chúng tôi luôn duy trì học Pháp tập thể hai lần một tuần. Vào những ngày kỷ niệm trọng đại của Đại Pháp hàng năm, nhóm chúng tôi cũng cùng nhau tổ chức các buổi chia sẻ kỷ niệm “ngày 25 tháng 4”, “ngày 20 tháng 7”, ngày phát hành “Cửu Bình”, v.v., đồng thời viết bài chia sẻ gửi đi nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 và gửi bài chia sẻ cho Pháp hội Trung Quốc Đại lục hàng năm. Mỗi năm, nhóm chúng tôi còn tổ chức hai lần Pháp hội nhỏ, hội trường trang nghiêm, năng lượng rất mạnh. Con trai lớn của tôi năm nay sáu tuổi, cũng đã hai lần chủ trì Pháp hội nhỏ.

Năm nay, rất nhiều thành viên trong nhóm chúng tôi đã lập nhóm học Pháp riêng ngay tại nhà mình, còn thiết lập và khôi phục được nhiều nhóm học Pháp ở các khu vực lân cận. Trong số thành viên của những nhóm này, có đồng tu ngày trước từng rời đi, sau nhiều lần được khích lệ động viên, nay quay trở lại, cũng có đồng tu vì không có môi trường học Pháp mà lúc tu lúc không, có cả các học viên mới là người nhà của đồng tu. Các thành viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi, từ học viên nay đã trở thành phụ đạo viên, đây chính là kết quả của sức mạnh được tích lũy sau khi hình thành chỉnh thể.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/21/504913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/14/232664.html