Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2025] Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, có 3 nhà tù nữ, gồm Nhà tù Hán Khẩu, Nhà tù Nữ Vũ Hán và Nhà tù Giang Thành. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị kết án tù tại Hồ Bắc vì kiên định đức tin thường bị đưa đến 2 nhà tù đầu tiên, và bị tra tấn vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Trong báo cáo này, chúng tôi cung cấp thông tin về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Nhà tù Nữ Vũ Hán.

Các tù nhân mới vào bị giam tại “Khu nhập ngục” do Dương Phàm đứng đầu. Ngay khi học viên bị đưa tới nhà tù, họ bị buộc phải cởi hết quần áo và ngồi xổm 3 lần trong khi khám xét. Nhà tù có những quy định nghiêm ngặt về hoạt động hàng ngày của tù nhân. Những ai không học thuộc lòng các quy định này sẽ chỉ được ăn cơm hoặc bánh bao (không có thịt hay rau), bị cấm ngủ, không được tắm rửa hoặc bị buộc phải đứng trong nhiều giờ.

Đôi khi, lính canh bắt tù nhân ngồi xổm rồi đứng dậy thật nhanh nhiều lần liên tiếp, khiến một số người bị ngất xỉu.

Sau khi được chuyển về các khu giam giữ bình thường, họ cũng liên tục bị ngược đãi. Hàng năm, nhà tù đều có chỉ tiêu tử vong, và lính canh không phải chịu trách nhiệm nếu học viên Pháp Luân Công hoặc các tù nhân khác bị tra tấn đến chết. Hầu như đêm nào cũng có thể nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết.

Các tù nhân bị bắt thức dậy từ trước bình minh, và lao động khổ sai trong xưởng hơn 10 tiếng mỗi ngày; thường thì trời đã tối mịt họ mới được trở về buồng giam. Hiếm hoi lắm họ mới thấy được ánh mặt trời. Để hoàn thành khối lượng công việc nặng nhọc, tất cả đều cố gắng hạn chế uống nước và đi vệ sinh. Kết quả là nhiều người bị sỏi thận hoặc táo bón. Thậm chí có một tù nhân đã tử vong do tắc ruột sau khi bị táo bón suốt 1 tuần. Một số tù nhân đã hối lộ lính canh để đổi lấy những công việc nhẹ nhàng hơn thay vì phải lao động khổ sai.

Những kẻ được gọi là bác sỹ trong tù cấu kết với lính canh để ngược đãi các tù nhân và học viên. Các bác sỹ này thường hỏi xem trong tài khoản mua hàng của họ có tiền không. Nếu có, họ thường kê các loại thuốc đắt tiền và buộc tù nhân phải chi trả. Nếu tù nhân từ chối “điều trị”, lính canh sẽ tìm cách trừng phạt họ. Nếu một tù nhân không có nhiều tiền trong tài khoản, bác sỹ có thể cáo buộc người đó giả bệnh, khiến họ bị lính canh trừng phạt.

Trong đại dịch COVID-19, nhiều lính canh và tù nhân đã tử vong, nhưng nhà tù lại báo cáo không có người chết. Một tù nhân đã bị suy sụp tinh thần vì quá sợ hãi trước tình cảnh này. Một tù nhân khác mắc bệnh hen suyễn đã bị xịt hơi cay và suýt mất mạng.

Ngoài 8 khu giam giữ bình thường, nhà tù còn lập ra một đội “tâm thần” dành cho các tù nhân từ chối bị lính canh tẩy não. Những người bị đưa vào đội “tâm thần” sẽ bị nhốt trong lồng sắt và không được tắm rửa. Lính canh cũng cấm họ rửa bát ăn cơm giữa các bữa ăn. Theo thời gian, nhiều người trong số họ thực sự đã bị suy sụp tinh thần do bị ngược đãi, và trở nên mơ hồ về thế nào mới thực sự là “công bằng” hay “ngay chính”.

Một đội lính canh nam khác là những kẻ được huấn luyện chuyên nghiệp để đánh người. Nhiều tù nhân bị họ đánh đập đã trở nên tàn tật và mất khả năng lao động. Các vụ đánh đập diễn ra ở những góc khuất, nằm ngoài tầm quan sát của camera giám sát, và nạn nhân không được phép la hét dù đau đớn, hoặc không được kể cho người khác biết.

Đây là những hành vi ngược đãi mà các tù nhân thường phải chịu đựng. Các học viên Pháp Luân Công còn phải đối mặt với sự tra tấn tàn bạo hơn nữa nếu không từ bỏ đức tin.

Bà Trần Vinh Liên, khoảng 80 tuổi, ở thành phố Tào Dương, đã bị Lưu Lệ Trân, trưởng Khu 4, tra tấn. Lưu ra lệnh cho các tù nhân giám sát bà Trần cả ngày lẫn đêm. Họ không cho bà đi vệ sinh và không cho bà ăn. Bà bị buộc phải đứng trong nhiều giờ liền, phải mặc quần áo mỏng và đi dép lê giữa mùa đông giá rét.

Bà Lư Tú Anh, học viên cao tuổi bị giam tại Khu 5, cũng bị tra tấn. Thậm chí một số tù thông thường cũng thấy việc tra tấn này là quá tàn bạo.

Tháng 9 năm 2024, khi bà Trịnh Vinh Trân ở thành phố Hàm Ninh được trả tự do sau khi thụ án 6 tháng tù, bà đã bị tàn tật và không thể tự đi lại. Bà cũng ở trong trạng thái rối loạn tinh thần và không nhận ra người thân trong gia đình.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/4/503279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/21/231785.html