Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-12-2025] Tháng 11 năm 2025 ghi nhận tổng cộng 63 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì kiên định đức tin, bao gồm 57 trường hợp diễn ra trong năm 2025 và 6 trường hợp từ những năm trước. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, các phóng viên Minh Huệ gặp khó khăn trong việc thu thập, xác minh và báo cáo số liệu kịp thời.

Các học viên Pháp Luân Công bị kết án đến từ 13 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông có số lượng nhiều nhất, với 11 trường hợp, tiếp theo là Hồ Nam và Liêu Ninh, mỗi tỉnh 10 trường hợp. Hắc Long Giang ghi nhận 6 trường hợp. Tứ Xuyên và Cát Lâm mỗi nơi có 4 trường hợp. Hà Nam báo cáo 2 trường hợp. 5 khu vực còn lại gồm Bắc Kinh, Hồ Bắc, Nội Mông, Vân Nam và Trùng Khánh, mỗi nơi có 1 trường hợp.

Vào thời điểm bị kết án, các học viên có độ tuổi từ 43 đến 85, bao gồm 1 học viên ngoài 40 tuổi, 7 học viên ngoài 50 tuổi, 15 học viên ngoài 60 tuổi, 8 học viên ngoài 70 tuổi và 1 học viên ngoài 80 tuổi. Họ đến từ mọi tầng lớp xã hội, gồm kỹ sư, giáo viên, bác sỹ, tài xế xe buýt và nông dân. Bản án ngắn nhất là 6 tháng tù, và dài nhất là 7 năm tù. Tổng cộng có 31 học viên phải nhận mức án từ 3 năm tù trở lên.

Dưới đây là chi tiết về một số trường hợp kết án.

Kết án tập thể

Thường Đức, tỉnh Hồ Nam: 10 người bị kết án vì đức tin, người bị kết án nặng nhất từng bị giam trong 24 năm

Ngày 12 tháng 11 năm 2025, 10 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, đã bị kết án tù vì kiên định đức tin của mình. Đơn kháng cáo của họ đang chờ xử lý.

Bà Vương Hiểu Quần, 76 tuổi, bị kết án 5 năm tù và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ.

Bà Lý Đông Chi bị kết án 4 năm tù và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ.

Bà Lý Vỹ Vân và bà Doãn Hồng (54 tuổi) bị kết án 3 năm 9 tháng tù và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ.

Bà Lưu Tiên Cúc (64 tuổi) và bà Diêu Châu (53 tuổi), nhân viên của Cục thuế Quận Vũ Lăng đều bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Bà Dương Bích Quỳnh, 73 tuổi, bị kết án 3 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Bà Dương Quế Minh bị kết án 2,5 năm tù với 3 năm quản chế, và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ.

Bà Vưu Sở Vân bị kết án 1 năm tù với 1,5 năm quản chế và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Bà Đổng Minh Phương bị kết án 9 tháng tù với 1 năm quản chế và bị phạt 1.500 Nhân dân tệ.

10 học viên nằm trong số hơn 30 học viên địa phương bị bắt giữ trong một đợt truy quét của cảnh sát từ 5 đến 7 giờ sáng ngày 30 tháng 11 năm 2023. Nhà của họ cũng bị lục soát. Họ bị Tòa án huyện Đào Nguyên xét xử vào ngày 12 tháng 11 năm 2025, và bị kết án vào cuối phiên xét xử.

Trước bản án mới nhất này, một số học viên liên tục bị nhắm đến vì đức tin của họ trong suốt 26 năm qua, bị giam cầm hàng chục năm.

Bà Vương, một nhân viên đã nghỉ hưu của Sở Thương mại Thành phố Thường Đức, từng thụ án 2 lần tại trại lao động cưỡng bức, tổng cộng 4 năm. Bà cũng từng bị Tòa án Quận Vũ Lăng kết án 7,5 năm tù vào ngày 18 tháng 5 năm 2006, 4 năm tù vào ngày 21 tháng 7 năm 2016 và 3,5 năm tù vào ngày 28 tháng 7 năm 2020. Bà được trả tự do vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, nhưng chỉ 8 tháng sau lại bị bắt giữ và bị kết án 5 năm tù. Tổng thời gian bà bị giam giữ tại trại lao động và nhà tù lên tới 24 năm.

Bà Lưu bị bắt trong một đợt truy quét của cảnh sát vào ngày 16 tháng 12 năm 2009. Sau đó, bà bị Tòa án Thành phố Thường Đức kết án 10 năm tù vào ngày 4 tháng 11 năm 2010.

Bà Doãn từng làm việc trong một ngân hàng, nhưng sau đó bị sa thải vì kiên định đức tin. Bà từng bị Tòa án Quận Vũ Lăng kết án 8 năm tù vào ngày 18 tháng 5 năm 2006 và 4 năm tù vào ngày 21 tháng 7 năm 2016.

Thành phố Bắc Trấn, tỉnh Liêu Ninh: Sáu học viên Pháp Luân Công bị kết án tù

Ngày 3 tháng 6 năm 2025, gần 40 học viên Pháp Luân Công tại khu vực Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ và sáu người trong số đó đã bị kết án tù với thời hạn từ 11 tháng đến 2 năm.

Sáu học viên này đều đến từ thành phố Bắc Trấn, trực thuộc Cẩm Châu; họ bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu sau khi bị các cảnh sát thuộc Đồn Công an Thị trấn Lư Dương bắt giữ. Bà Hàn Diễm Văn bị kết án hai năm tù; bà Miêu Quế Quân bị kết án 13 tháng tù; còn các bà Điền Tú Phân, Triệu Xuân Diễm, Lý Thục Trân, và Vương Ngọc Lan mỗi người lĩnh án 11 tháng tù. Hiện vẫn chưa rõ chi tiết về việc truy tố, xét xử và kết án họ.

Sáu cư dân Hà Bắc bị kết án ở tỉnh Sơn Đông chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây, 6 cư dân huyện Đông Quang, tỉnh Hà Bắc, bị kết án ở tỉnh Sơn Đông chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lý Trân Anh bị kết án 4 năm tù. Bà Trình Quế Quân và ông Vu Vĩnh Lợi đều bị kết án 3 năm tù. Bà Trương Văn Bình bị kết án 2 năm tù. Ông Môn Bính Thành bị kết án 1,5 năm tù. Bà Tống Quế Phân bị kết án 1 năm tù. Họ còn bị phạt tiền từ 3.000 đến 10.000 Nhân dân tệ. 5 người trong số họ đã kháng cáo.

6 học viên trên bị bắt vào ngày 19 tháng 6 năm 2024, sau khi cảnh sát ở huyện Ninh Tân, tỉnh Sơn Đông lân cận phát hiện họ nói nói với người dân sự thật về Pháp Luân Công tại hội chợ cộng đồng ở địa phương. Cảnh sát đã theo dõi họ trong 6 tháng trước khi tiến hành bắt giữ.

Họ bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Đức Châu ở tỉnh Sơn Đông. Huyện Ninh Tân thuộc quyền quản lý của thành phố Đức Châu.

Tòa án Huyện Ninh Tân tổ chức 3 phiên xét xử các học viên vào các ngày 18 tháng 4, 12 tháng 8 và 13 tháng 8 năm 2025. Trong phiên xét xử đầu tiên, cả 5 người thân tham gia bào chữa đều bị các nhân viên tư pháp ngăn không cho vào trong tòa án. Luật sư đại diện của bà Trương cũng bị chặn lại khi ông đang đợi một người nhà học viên.

Không có cách nào ngăn được phiên tòa, người nhà các học viên quyết định chấm dứt hợp đồng dịch vụ với các luật sư (trừ luật sư đại diện của bà Trương, vì ông không được phép vào phòng xử án).

Trong phiên xét xử thứ 2 và phiên xét xử thứ 3 vào tháng 8, 5 học viên này đã tự mình bào chữa và 5 luật sư của họ cũng bào chữa cho họ vô tội.

Trang Minh Huệ biết được thông tin về các bản án đối với các học viên vào ngày 14 tháng 11 năm 2025.

Kết án học viên lớn tuổi

Một kỹ sư 85 tuổi đã nghỉ hưu bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 6 tháng 11 năm 2025, ông Tào Thế Bân, 85 tuổi, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị khiêng lên cáng đưa đến Trại tạm giam Huyện Phú Dụ, có khả năng là để thụ án 3 năm tù mà ông đã bị kết án trước đó vào đầu năm nay vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Tào là một kỹ sư cao cấp đã nghỉ hưu với hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc tại nhà máy quân khí, tham gia thiết kế và phát triển vũ khí hạng nhẹ. Ông bị bắt giữ lần đầu vào tháng 1 năm 2025 vì viết thư giảng chân tướng, khuyến thiện cho chủ tịch huyện Phú Dụ, kêu gọi ông ta không nên bức hại Pháp Luân Công. Tòa án địa phương đã kết án ông 3 năm cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào khoảng thời gian chưa xác định.

Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2025, một nhóm cảnh sát và nhân viên y tế xông vào nhà ông Tào. Họ cưỡng chế khiêng ông lên cáng mềm và đưa đi, bất chấp việc huyết áp của ông cao tới mức nguy hiểm (huyết áp tâm thu là 190 mmHg, trong khi mức bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn). Đến chiều tối, gia đình ông mới được thông báo rằng ông đã bị đưa tới Trại tạm giam Huyện Phú Dụ. Kể từ đó, gia đình ông không nhận được bất cứ thông tin cập nhật nào khác về ông.

Bị kết án bất chấp tình trạng sức khỏe

Bác sỹ nội khoa bị kết án tù lần thứ ba vì đức tin, rơi vào tình trạng nghiêm trọng trong khi chờ xử lý đơn kháng cáo

Ngày 23 tháng 10 năm 2025, một bác sỹ nội khoa ở thành phố Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 3 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi chờ kết quả kháng cáo, bà Triệu xuất hiện các triệu chứng đe dọa tính mạng, và gia đình rất lo lắng về bà.

Bác sỹ Triệu, 63 tuổi, bị bắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2025, và bị giam tại Trại tạm giam Nữ Số 1 Thành phố An Sơn kể từ đó. Tháng 7 năm 2025, gia đình bà nhận được thông tin về việc bà xuất hiện triệu chứng huyết áp cao trong khi bị giam giữ, với chỉ số huyết áp tâm thu của bà đạt 213 mmHg tại một thời điểm.

Ngày 23 tháng 7 năm 2025, cảnh sát trình hồ sơ của bà lên viện kiểm sát. Luật sư của bác sỹ Triệu đã yêu cầu phóng thích bà, nhưng bị viên cảnh sát phụ trách và lãnh đạo trại tạm giam, Triệu Hồng Ba (không có quan hệ với bác sỹ Triệu), từ chối.

Ngày 18 tháng 8 năm 2025, công tố viên Trương Lâm đã truy tố bác sỹ Triệu. Trong một lần gặp luật sư, bác sỹ Triệu cho biết trong 3 lần khám, máu của bà đều xuất hiện trong nước tiểu. Các bác sỹ nói bà bị nhiễm virus HPV nghiêm trọng, và ghi nhận chỉ số huyết áp tâm thu là 236 mmHg.

Ngày 21 tháng 10 năm 2025, bác sỹ Triệu bị Tòa án Quận Lập Sơn xét xử. Gia đình bà bị sốc khi được thông báo về sức khỏe của bà. Họ vội vàng đến trại tạm giam sau phiên tòa để yêu cầu bảo lãnh tại ngoại cho bà và yêu cầu hồ sơ y tế của bà. Một quan chức cho biết rằng bà phải có triệu chứng bệnh như thế này trong ít nhất 6 tháng trước khi được phép xem xét yêu cầu tại ngoại.

Gia đình yêu cầu được gặp các quan chức ở trại tạm giam. Quản giáo cho biết cấp trên đang họp và không thể gặp ngay lập tức. Họ đợi hơn 2 giờ và vẫn không thể nói chuyện với người phụ trách nào.

Ngày 23 tháng 10 năm 2025, thẩm phán Vương Nghệ Hàm kết án bác sỹ Triệu 3 năm tù. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp An Sơn, và hồ sơ đã được tiếp nhận vào ngày 11 tháng 11.

Gần đây, gia đình bác sỹ Triệu được biết có lúc chỉ số huyết áp tâm thu của bà tăng lên 236 mmHg (chỉ số bình thường là 120 trở xuống). Bà cũng bị tê một phần cơ thể, và tâm trí bà cảm thấy lơ mơ.

Trước án tù gần đây nhất, bác sỹ Triệu từng thụ 2 án tù vì đức tin, tổng cộng 8 năm.

Người phụ nữ bị đột quỵ trong khi bị giam giữ và nhận bản án tù thứ ba vì đức tin của mình

Bà Phú Vân Bình ở huyện Long Giang, tỉnh Hắc Long Giang, chuyển đến thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang để làm việc, gần đây đã bị kết án 1 năm 9 tháng tù tại Đài Châu.

Bà Phú bị bắt ngày 7 tháng 4 năm 2025, sau khi bị tố giác vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà, nhưng chỉ tìm thấy một máy nghe nhạc có chứa các bài giảng của Pháp Luân Công. Để thu thập thêm “bằng chứng” chống lại bà, họ đã thẩm vấn tất cả các đồng nghiệp của bà tại một khách sạn, yêu cầu họ cho biết liệu bà có nói với họ bất cứ điều gì về Pháp Luân Công hay không.

Một ngày sau khi bị bắt, bà Phú bị tạm giam hình sự, và bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Đài Châu. Giữa tháng 5 năm 2025, Viện Kiểm sát Thành phố Đài Châu phê chuẩn lệnh bắt giữ bà và chuyển hồ sơ vụ án của bà đến Tòa án Quận Tiêu Giang.

Ngày 19 tháng 6, trại tạm giam gọi cho gia đình bà Phú để thông báo rằng bà bị đột quỵ và đang được điều trị tại bệnh viện. Khi gia đình đến thăm, bà bị liệt nửa người và không nói được. Bà bị trói trên giường, nhưng dường như đầu óc vẫn tỉnh táo.

Gia đình bà Phú đã nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho bà, nhưng thẩm phán thụ lý vụ án của bà đã bác bỏ yêu cầu của họ.

Ngày 5 tháng 8 năm 2025, bà Phú bị Tòa án Quận Tiêu Giang xét xử. Luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà. Sau đó, thẩm phán Tiếu đã trả lại hồ sơ vụ án của bà cho viện kiểm sát để thu thập thêm bằng chứng trước khi tổ chức một phiên điều trần khác vào ngày 11 tháng 10 năm 2025.

Gần đây, Minh Huệ Net đã xác nhận rằng bà Phú đã bị kết án 1 năm 9 tháng tù. Bà đang kháng cáo bản án.

Vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, bà Phú từng bị kết án 3 năm tù vào năm 2014, và một án 3 năm nữa vào năm 2021. Lần cuối cùng bà được trả tự do khỏi Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang là vào tháng 5 năm 2024, và lại bị bắt sau chưa đầy 1 năm và nhận thêm một bản án tù khác.

Một người phụ nữ ở Bắc Kinh bị kết án phi pháp 5,5 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Trương Bảo Linh ở Bắc Kinh đã bị kết án 5,5 năm tù vào cuối tháng 7 năm 2025 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Đơn kháng cáo của bà bị bác bỏ vào ngày 24 tháng 10. Do sức khỏe yếu, hiện bà đang được thụ án tại nhà.

Án tù oan sai đối với bà Trương, khoảng 61 tuổi, bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 19 tháng 6 năm 2022, sau khi bà bị tố giác phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Đồn Công an Đại Hồng Môn 36 tiếng đồng hồ trước khi được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 5 tháng 7 năm 2023, Viện Kiểm sát Quận Phong Đài gọi cho bà Trương, yêu cầu bà tới trình diện trong vòng 2 ngày. Bà không đến vì đang về quê thăm anh trai bị bệnh nặng.

Ngày 23 tháng 7 năm 2024, cảnh sát đã bắt bà Trương với lý do bà đã vi phạm quy định tại ngoại khi tới thăm anh trai. Hôm đó, bà đã không ăn bữa tối do cảnh sát đem tới. Khi Cao đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, huyết áp của bà là 214/115 mmHg.

Do huyết áp của bà cao kéo dài, trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận, và cho bà được bảo lãnh tại ngoại vào 2 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 7 năm 2024.

Tháng 7 năm 2024, cảnh sát chuyển trường hợp bà Trương tới Viện Kiểm sát Quận Phong Đài. Tháng 11 năm 2024, bà bị truy tố.

Cuối tháng 1 năm 2025, Tòa án Quận Phong Đài mở phiên tòa xét xử bà Trương. Công tố viên vu khống Pháp Luân Công, nói rằng pháp môn này là tà giáo, nhưng không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào cho cáo buộc của mình. Bà Trương tuyên bố rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay coi pháp môn chân chính này là tà giáo. Thẩm phán gõ búa không cho bà nói.

Công tố viên cáo buộc bà Trương phạm pháp, nhưng video “bằng chứng” mà ông ta đưa ra tại tòa không có hình ảnh và không cho thấy bà Trương đang làm bất cứ điều gì phạm pháp cả.

Luật sư của bà Trương cũng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của bà theo hiến pháp.

Ngày 13 tháng 3 năm 2025, thẩm phán mở phiên tòa thứ 2 để xét xử bà Trương. Tới cuối tháng 7 năm 2025, bà bị kết án 5,5 năm tù.

Ngày 24 tháng 10 năm 2025, Tòa án Trung cấp Bắc Kinh đã triệu tập bà Trương và tuyên bố kháng cáo của bà đã bị bác bỏ. Không có phiên tòa phúc thẩm nào được tổ chức. Sau đó, bà bị đưa tới một bệnh viên để kiểm tra sức khỏe trước khi bị đưa đến trại giam. Do không đủ điều kiện sức khỏe, trại giam từ chối tiếp nhận, và bà được thụ án tại nhà.

Bà lão 62 tuổi không được cấp thức ăn trong ba ngày bị công an giam giữ, và bị kết án hai năm tù trong lúc tại ngoại

Ngày 29 tháng 9 năm 2025, một bà lão 62 tuổi ở huyện Tùng Minh, tỉnh Vân Nam, đã nhận bản án 2 năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bản án của bà Hứa Xuân Phong bắt nguồn từ việc bà sử dụng tiền giấy in thông điệp Pháp Luân Công để mua hàng tại chợ nông sản vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Bà bị bắt tại nhà lúc nửa đêm ngày 25 tháng 4 năm 2024. Cảnh sát của Công an Quận Thành Công, thành phố Côn Minh (quản lý huyện Tùng Minh) đã tịch thu sách về Pháp Luân Công, máy nghe nhạc, USB và đầu video của bà. Ngoài ra, con gái và con rể, những người cùng sống chung và không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt.

Cả 3 người bị đưa đến Đồn Công an Dương Lâm để thẩm vấn. Con gái và con rể bà Hứa được thả sau vài giờ. Bà bị đưa đến Phòng Công an Quận Thành Công.

Từ 8 giờ sáng ngày 26 tháng 4 năm 2024, cảnh sát đã thẩm vấn bà Hứa trong khoảng 5 tiếng. Họ ép bà ký vào biên bản thẩm vấn. Sau đó, bà được đưa đến Bệnh viện Tân Hoa để khám sức khỏe. Khi bà được đưa đến Trại tạm giam Thành phố Côn Minh thì đã quá 10 giờ tối. Vì kết quả khám sức khỏe của bà không đảm bảo, nên trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận.

Cảnh sát đưa bà Hứa trở lại Bệnh viện Tân Hoa để tái khám. Kết quả vẫn như cũ, và trại tạm giam một lần nữa từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát Vương yêu cầu khám sức khỏe lần thứ ba cho bà Hứa. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 27 tháng 4 năm 2024, anh ta đưa bà trở lại đồn công an.

Sau khi trời sáng, cảnh sát Mã lái xe đưa bà Hứa đến một bệnh viện khác để khám sức khỏe lần thứ ba. Các bác sỹ ở đó khuyên bà nên nhập viện ngay lập tức. Tuy nhiên, cảnh sát Mã yêu cầu các bác sỹ tiêm thuốc và cho bà Hứa uống thuốc để anh ta có thể đưa bà vào trại tạm giam. Các bác sỹ cảnh báo anh ta rằng bà Hứa đang bị tiểu đường nặng và đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cảnh sát Mã phớt lờ các bác sỹ, và lái xe đưa bà Hứa đến trại tạm giam, nơi vẫn từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát Mã không còn cách nào khác ngoài việc đưa bà trở lại đồn công an. Anh ta tham khảo ý kiến cấp trên và thả bà Hứa tại ngoại. Con gái bà được triệu tập đến đồn công an để nộp tiền bảo lãnh 2.000 Nhân dân tệ và ký giấy tờ làm người bảo lãnh.

Trong 3 ngày bị giam giữ (25 đến 27 tháng 4 năm 2024), cảnh sát không cho bà ăn gì. Sau khi được thả, nhân viên tư pháp và cảnh sát địa phương liên tục sách nhiễu bà tại nhà.

Ngày 16 tháng 7 năm 2024, cảnh sát gọi điện cho con gái bà Hứa, yêu cầu cô thông báo bà phải đến trình diện hoặc sẽ bị bắt trở lại. Bà Hứa đã đi, và nhận được thông báo rằng bà đã bị công tố viên Diệp Hằng của Viện Kiểm sát Huyện Nghi Lương truy tố. Hồ sơ của bà được chuyển đến Tòa án Huyện Nghi Lương vào ngày hôm sau.

Bà Hứa bị tòa án xét xử vào ngày 23 tháng 9 năm 2025. Hoàng Tài Khoan, luật sư do tòa án chỉ định, đại diện cho bà. Không người nào khác được phép tham dự phiên tòa. Thẩm phán chủ tọa hỏi liệu bà Hứa có thừa nhận “tội lỗi” của mình không, và bà trả lời rằng bà không vi phạm pháp luật nào khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Thẩm phán ra lệnh cho bảo vệ tòa án tháo micro của bà Hứa để ngăn bà nói. Sau đó ông gõ búa kết thúc phiên tòa chỉ kéo dài chưa đến 20 phút.

Bà Hứa nhận được bản án có tội qua đường bưu điện vào ngày 29 tháng 9 năm 2025. Chưa rõ khi nào bà sẽ bị bắt để bắt đầu thụ án.

Bức hại nhiều lần

Từng hai lần bị cầm tù trong 11 năm, người phụ nữ 60 tuổi lại bị kết án thêm 5 năm vì kiên định đức tin

Bà Chung Phương Quỳnh, 60 tuổi, chủ sở hữu một công ty vận tải ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị Tòa án Quận Tân Đô kết án 5 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 18 tháng 11 năm 2025.

a5de730cfd19377ca2c236ee570d42e5.jpg

Bà Chung Phương Quỳnh

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà từng bị bắt và bị giam giữ nhiều lần vì kiên định đức tin. Sau khi bị bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2000 vì viết bài báo vạch trần cuộc bức hại, bà đã bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tự, bà phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo, và bị gia hạn án thêm 3 tháng.

Bà Chung cũng từng thụ 2 án tù, tổng cộng 11 năm, bao gồm bản án 7 năm tù từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 9 năm 2014, và bản án 4 năm tù từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 10 năm 2020.

Năm 2020, sau khi mãn hạn tù lần thứ hai, bà Chung chuyển đến sống cùng anh trai. Cảnh sát, quan chức chính quyền và nhân viên cộng đồng liên tục sách nhiễu bà tại nhà của anh trai bà.

Để tránh cho anh trai và con trai bị chính quyền sách nhiễu, bà Chung buộc phải sống lưu lạc, nhưng rồi bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2024 và bị kết án 1 năm sau đó.

Sau 13 năm ngồi tù, người đàn ông quê Liêu Ninh bị kết án thêm 4 năm tù tại tỉnh Quảng Đông vì đức tin của mình

Ông Khương Vân Thiên, 58 tuổi, ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông bị bắt vào ngày 12 tháng 7 năm 2024 sau khi ông đăng thông tin về Pháp Luân Công trên Kuaishou (một nền tảng mạng xã hội kiểu TikTok). Cảnh sát đưa ông Khương vào Trại tạm giam Quận Tùng Hóa. Ông nhiều lần bị từ chối bảo lãnh tại ngoại, và mẹ ông đau buồn đến nỗi qua đời vào ngày 20 tháng 9 năm 2024 mà không thể gặp mặt con trai lần cuối.

Tòa án Quận Lệ Loan kết án ông Khương 4 năm tù vào một thời điểm không rõ. Ông kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Quảng Châu, nhưng tòa án này ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Khương bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đây, khi còn sống ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, ông từng bị cưỡng bức lao động 3 năm và bị phạt tù 10 năm.

Khi bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên, ông Khương bị lột trần và bị 4 dùi cui điện dí cùng lúc trong hơn 1 giờ đồng hồ. Ông ngất đi, và các lính canh đã dội nước lạnh lên người ông. Sau khi ông tỉnh lại, họ tiếp tục tra tấn bằng dùi cui điện. Một lính canh đã sốc điện vào bộ phận sinh dục của ông và cười nhạo sự đau đớn của ông.

Do bị sốc điện, ông Khương bị thương khắp người. Phần da giữa ngón cái và ngón trỏ bên phải của ông bị hoại tử; trên ngón áp út bên phải có một lỗ nhỏ và hai lỗ trên lưng dưới; vùng da sau tai của ông cũng bị bỏng. Cho đến nay, trên người ông vẫn còn những vết sẹo.

Bí mật kết án

Một phụ nữ Tứ Xuyên bị bí mật kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 19 tháng 10 năm 2025, bà Dư Tú Quỳnh ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị kết án 3 năm tù. Gia đình bà Dư không nhận được bất kỳ thông báo nào về vụ án của bà, cũng không biết liệu có phiên tòa xét xử hay không.

Chiều ngày 20 tháng 8 năm 2024, bà Dư, ngoài 50 tuổi, nói chuyện với một thanh niên về Pháp Luân Công. Cậu ta đã chụp ảnh bà và báo với cảnh sát. Lúc đó, bà đã cố gắng trốn thoát, nhưng bị bắt tại nhà riêng vào ngày hôm sau. Cảnh sát đã tịch thu sách cùng tài liệu Pháp Luân Công, vài nghìn Nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công của bà.

Bà Dư bị đưa đến Trại tạm giam Huyện Bì để tạm giam hình sự bất hợp pháp trong 15 ngày. Cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức sau 15 ngày, và chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Quận Tân Đô vào tháng 12 năm 2024. Tháng 7 năm 2025, bà bị truy tố và bị Tòa án Quận Tân Đô tuyên án vào ngày 19 tháng 10 năm 2025.

Một phụ nữ Trùng Khánh bị kết án bí mật 18 tháng tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Bà Chung Đình Cúc (Zhong Qingju), 63 tuổi, bị bắt vào ngày 3 tháng 12 năm 2024, sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và nhiều vật dụng cá nhân khác của bà. Gia đình bà bị che giấu thông tin về địa điểm giam giữ, và mãi đến cuối tháng 1 năm 2025 mới biết bà đang bị giam tại Trại tạm giam Quận Khai Châu.

Trong 10 tháng tiếp theo, gia đình bà Chung không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào khác về vụ việc của bà. Đến tháng 11 năm 2025, họ mới xác nhận được rằng bà đã bị Tòa án Quận Khai Châu xét xử vào ngày 12 tháng 4 năm 2025 và bị kết án 18 tháng tù. Tuy nhiên, họ vẫn chưa biết chi tiết về quá trình truy tố cũng như nơi bà hiện đang bị giam giữ.

Bị bắt khi đang sống lưu lạc, người phụ nữ Cát Lâm bị bí mật kết án ba năm rưỡi tù

Cuối tháng 11 năm 2025, Minh Huệ Net nhận được tin một phụ nữ ở thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm, bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Khổ nạn của bà Vương Tú Liên, ngoài 60 tuổi, bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 10 năm 2023 tại nhà của một học viên khác. Trong khi thẩm vấn tại đồn công an, một cảnh sát đã cuộn một tập giấy lại và đánh vào đầu bà Vương. Bà bị ép phải thừa nhận mình đã phát hơn 50 cuốn tài liệu Pháp Luân Công (không rõ bà có thực sự làm vậy hay không). Tối hôm sau, bà Vương và bà Lưu được bảo lãnh tại ngoại do sức khỏe kém.

Tháng 11 năm 2024, bà Vương bị Viện Kiểm sát Thành phố Thư Lan triệu tập. Để tránh bị kết án, bà bỏ trốn sau đó vài ngày. Sau hơn 6 tháng sống lưu lạc, bà bị bắt vào khoảng ngày 10 tháng 7 năm 2025 tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cách thành phố Giao Hà hơn 2.000 dặm. Bà bị áp giải trở lại và bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Viện kiểm sát địa phương đã truy tố bà Vương, và tòa án địa phương kết án bà 3,5 năm tù. Gia đình bà không được biết bất kỳ chi tiết nào liên quan đến bản án của bà.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo tháng 10 năm 2025: 32 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo tháng 9 năm 2025: 43 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo tháng 8 năm 2025: 69 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo tháng 7 năm 2025: 74 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin

Báo cáo nửa đầu năm 2025: 430 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo tháng 5 năm 2025: 79 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin

Báo cáo tháng 4 năm 2025: 79 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin

Báo cáo tháng 3 năm 2025: 61 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin

Báo cáo tháng 2 năm 2025: 68 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo tháng 1 năm 2025: 97 Học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/6/503347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/9/231645.html