Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông: Ít nhất 78 học viên Pháp Luân Công bị kết án kể từ năm 1999
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-11-2025] Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, đã có ít nhất 78 học viên Pháp Luân Công bị các tòa án tại thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, kết án tù.
Trong số 64 học viên hiện tại đã biết tuổi, có 5 học viên ngoài 40 tuổi, 18 học viên ngoài 50 tuổi, 28 học viên ngoài 60 tuổi, 12 học viên ngoài 70 tuổi và 1 học viên ngoài 80 tuổi. Một nữ học viên đã mắc bệnh ung thư trong thời gian thụ án, và qua đời chưa đầy 2 tháng sau khi được bảo lãnh y tế; khi đó bà mới ngoài 50 tuổi.
Các án tù (tổng cộng có 94 bản án, với 16 học viên bị kết án 2 lần) do 8 tòa án địa phương ban hành phán quyết: Tòa án quận Mai Huyện, Tòa án quận Mai Giang, Tòa án huyện Tiêu Lĩnh, Tòa án huyện Ngũ Hoa, Tòa án thành phố Hưng Ninh, Tòa án huyện Đại Bộ, Tòa án huyện Phong Thuận và Tòa án thành phố Mai Châu.
Bản án tù đầu tiên có thể đã được ban hành vào năm 2001 (chưa rõ ngày chính xác). Từ năm 2001 đến năm 2017, tất cả tòa án đều tham gia cuộc bức hại, chịu trách nhiệm cho 55 bản án tù. Nhưng sau năm 2018, Tòa án quận Mai Huyện được chỉ định đặc biệt là tòa án xử lý tất cả các vụ án Pháp Luân Công tại địa phương và kể từ đó đã có 39 học viên bị kết án.

94 bản án tù có thời hạn từ 1,5 đến 12 năm, trung bình là 4 năm 8 tháng. Hầu hết các bản án nặng (lên đến 10,5 năm) đều dành cho những học viên tham gia nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, gồm in ấn tài liệu thông tin hoặc gửi tin nhắn qua điện thoại di động.

Đến năm 2016, các trường hợp bị tòa án phạt tiền mới được báo cáo lần đầu (3.000 Nhân dân tệ do Tòa án quận Mai Giang phạt và 10.000 Nhân dân tệ do Tòa án huyện Tiêu Lĩnh phạt). Trong tổng số 45 trường hợp bị phạt tiền được báo cáo, có 36 trường hợp do Tòa án quận Mai Huyện phạt, trung bình 46.222 Nhân dân tệ mỗi người; 4 trường hợp bị Tòa án quận Mai Giang phạt tiền, trung bình 12.000 Nhân dân tệ mỗi người; 2 trường hợp bị Tòa án huyện Ngũ Hoa phạt với 20.000 Nhân dân tệ mỗi người; và Tòa án huyện Tiêu Lĩnh cùng Tòa án thành phố Hưng Ninh mỗi ban hành 1 án phạt tiền, lần lượt là 10.000 Nhân dân tệ và 20.000 Nhân dân tệ.
Các công tố viên và thẩm phán đã truy tố và kết án học viên
Một số thẩm phán của Tòa án quận Mai Huyện đã được thăng chức nhờ tích cực tham gia vào các vụ án Pháp Luân Công. Thẩm phán Ngụy Đông Hoa, kết án ít nhất 11 học viên, được bổ nhiệm làm chánh án Tòa án Hình sự. Thẩm phán Trương Xảo Linh, tham gia kết án 18 học viên, đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm “Lao động tiên tiến”, “Đại biểu Quốc hội”, “10 nữ thẩm phán hàng đầu”, và “Người cầm cờ đỏ”. Trương cùng 2 thẩm phán khác là Ngô Văn Long và Trương Ngụy đều được thăng chức làm phó chánh án Tòa án Hình sự. Các thẩm phán khác từng tham gia xử lý vụ án Pháp Luân Công bao gồm Đường Văn và Chung Hiểu Ngọc.
Ngoài thẩm phán, thư ký tòa án Trương Húc Huy và Lâm Duyệt, cùng trợ lý thẩm phán Diệp Thư cũng ký tên vào bản án của các học viên.
Trước phiên tòa xét xử, công tố viên Dương Kim Chu, La Huệ Mai, Bành Thế Cường, Lý Băng, Bành Thu Hồng, Quách Tú Hà, Dương Mỹ Hồng và Lam Thắng của Viện Kiểm sát quận Mai Huyện chịu trách nhiệm truy tố các học viên. Nhiều người trong số họ được Dương Hải Yến hỗ trợ.
Những thủ phạm khác bao gồm thẩm phán Trương Hiểu Huy, Trần Băng Bình và Trương Cẩm Mồ, cùng thư ký tòa án Hùng Văn Thắng của Tòa án quận Mai Giang; thẩm phán Chu Thành Hữu, Lý Pháp Ninh và Chu Tú Hồng, cùng thư ký tòa án Lưu Đông của Tòa án huyện Ngũ Hoa; thẩm phán Lý Triếu Khoát và Triệu Mẫn của Tòa án huyện Đại Bộ; và công tố viên Tôn Đoan Minh của Viện Kiểm sát huyện Đại Bộ.
Dưới đây là một số vụ kết án điển hình. Danh sách đầy đủ các bản án có thể được tải xuống tại đây (pdf).
Người phụ nữ qua đời sau khi được trả tự do trong tình trạng nguy kịch
Ngày 20 tháng 2 năm 2008, bà Lý Tùng Phương bị bắt giữ vì cố gắng làm biểu ngữ Pháp Luân Công. Tháng 6 năm 2008, bà bị Tòa án huyện Tiêu Lĩnh kết án 4 năm tù. Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông, bà bị ung thư tử cung, hoại tử thận và xuất huyết dạ dày. Ngày 18 tháng 3 năm 2011, bà được trả tự do khi đang hấp hối. Gia đình lập tức đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Mai Châu. Sau đó vài tuần, bà qua đời vào ngày 3 tháng 5 năm 2011. Khi đó bà ngoài 50 tuổi.
Một cặp vợ chồng và hai học viên khác bị kết án lên đến 10 năm tù
Bốn cư dân thành phố Mai Châu đã bị Tòa án quận Mai Châu kết án tù vào cuối tháng 12 năm 2024.
Ông Lý Trác Trung, cựu giáo viên trung học khoảng 50 tuổi và vợ ông, bà Liêu Uyển Quần, cựu giáo viên mầm non, đều bị kết án 10 năm tù và bị phạt tổng cộng 150.000 Nhân dân tệ. Ông Tạ Dục Quân, 56 tuổi và bà Liêu Quyên Na đều bị kết án 5 năm tù cùng với 70.000 Nhân dân tệ tiền phạt.
Cảnh sát còn tịch thu 153.445 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công cùng với như 58.328 Nhân dân tệ tiền mặt từ nhà của ông Lý và bà Liêu. Ngoài số tiền phạt của tòa án, tổng thiệt hại tài chính của vợ chồng ông là 453.445 Nhân dân tệ.
Ông Lý và bà Liêu Uyển Quần bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2024. Cảnh sát đã lục soát nhà họ trong hơn 3 giờ và tịch thu nhiều thiết bị in ấn cùng hơn 200.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Bà Liêu Quyên Na (không có quan hệ họ hàng) cũng bị bắt giữ trong cùng ngày.
Không lâu sau vụ bắt giữ, ông Lý bị chẩn đoán mắc bệnh lao và trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận ông. Cảnh sát đã giam giữ ông tại Trung tâm Cai nghiện thành phố Mai Châu, còn gọi là Bệnh viện Nhân dân số 3 Mai Châu. Ông bị nhốt trong một căn phòng trên tầng 6 và là người duy nhất ở tầng này.
Ngày 24 tháng 4 năm 2024, nhóm cảnh sát trên đã kéo đến nhà ông Tạ để bắt giữ ông. Bởi ông không ở nhà, nên họ đã lục soát nhà ông. Vợ ông cố gắng ngăn họ lại, nhưng cảnh sát đã đưa ra một lệnh khám xét không có chữ ký và tiếp tục lục soát. Họ tịch thu điện thoại di động, máy nghe nhạc, ổ nhớ USB, máy tính để bàn và camera giám sát của ông.
Cảnh sát đã truy tìm và bắt giữ ông Tạ vào ngày hôm sau. Vợ và con trai 10 tuổi của ông rất sợ hãi khi nhà họ bị đột nhập và cả hai đều bị quản thúc tại gia. Ngày 27 tháng 5, vợ ông nhận được thông báo rằng lệnh bắt giữ ông đã được phê chuẩn.
Mẹ ông Lý, vì quá đau buồn trước việc con trai và con dâu bị bắt, đã nhập viện ngày 10 tháng 7 năm 2024 do biến chứng bệnh tiểu đường. Bác sỹ đưa ra thông báo tình trạng nguy kịch và chuyển bà vào phòng chăm sóc đặc biệt. Gia đình yêu cầu cảnh sát thả ông Lý để ông có thể gặp mẹ lần cuối, nhưng cảnh sát đã từ chối. Khi mẹ ông qua đời vào cuối tháng đó, cảnh sát cũng từ chối cho ông về dự tang lễ.
Mặc dù trước vụ bắt giữ, bốn người bị bắt không quen biết nhau, cảnh sát đã gộp chung vụ án của họ và chuyển lên Viện Kiểm sát thành phố Hưng Ninh vào cuối tháng 7 năm 2024. Sau đó, vụ án được chuyển cho Viện Kiểm sát quận Mai Huyện vào ngày 20 tháng 8. Tòa án quận Mai Huyện đã tổ chức hai phiên xét xử vào ngày 18 tháng 10 và 12 tháng 11 năm 2024 trước khi tuyên án vào khoảng ngày 20 tháng 12.
Trước vụ kết án này, ông Lý từng bị giam giữ 2 lần tại trại lao động cưỡng bức với tổng thời gian 3 năm, bà Liêu Uyển Quần từng thụ án 1 năm lao động cưỡng bức và ông Tạ bị giam giữ 9,5 năm, bao gồm 2 án lao động cưỡng bức và 1 án tù.
Cặp vợ chồng ở Quảng Đông bị kết án 10,5 và 10 năm tù
Ngày 10 tháng 12 năm 2015, ông Lương Thuận Cảnh (72 tuổi) và vợ là bà Đặng Tú Phân (65 tuổi) bị bắt giữ vì gửi thông tin Pháp Luân Công qua mạng wifi. Không lâu sau đó, bà Đặng được bảo lãnh y tế. Mặc dù ông Lương mọc 3 khối u lớn do bị ngược đãi tại Trại tạm giam quận Mai Giang, nhà chức trách vẫn từ chối trả tự do cho ông.
Ngày 29 tháng 3 năm 2016, ông Lương và bà Đặng bị Tòa án quận Mai Giang xét xử. Sau đó, ông Lương bị kết án 10,5 năm tù cùng với 20.000 Nhân dân tệ tiền phạt; bà Đặng bị kết án 10 năm tù cùng với 20.000 Nhân dân tệ tiền phạt.
Ngày 23 tháng 8 năm 2016, ông Lương bị đưa tới Nhà tù Tứ Hội. Sau đó, ông bị chuyển đến Nhà tù Hội Thành, và được bảo lãnh y tế vào tháng 6 năm 2024.
Bà Đặng bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông vào ngày 17 tháng 8 năm 2016.
Hai vợ chồng ông Lương sở hữu một cửa hàng điện tử gia dụng đang kinh doanh phát đạt. Sau khi họ bị kết án tù, con gái đang học đại học của họ không thể quản lý việc kinh doanh, và buộc phải đóng cửa hàng.
Chỉ 1 tháng sau khi chồng mãn hạn, vợ bị kết án 6 năm tù
Một tháng sau khi ông Đồ Tình Quang mãn hạn án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, vợ ông là bà Hà Thanh Hương đã bị kết án 6 năm tù vì đức tin chung.
Từ năm 2010 đến năm 2021, đôi vợ chồng ở thành phố Mai Châu này sống bên nhau chưa đầy 4 năm do cuộc bức hại.
Ngày 23 tháng 11 năm 2010, họ bị bắt giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, và cả hai đều bị Tòa án huyện Đại Bộ kết án 3,5 năm tù. Ông Đồ được trả tự do khỏi Nhà tù Mai Châu vào tháng 11 năm 2013, và bà Hà được trả tự do khỏi Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông sau đó 1 tháng.
Chưa đầy 4 năm sau, ngày 12 tháng 4 năm 2017, ông Đồ bị bắt giữ lần nữa vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị Tòa án quận Mai Giang kết án 4,5 năm tù vào tháng 7, và bị đưa đến Nhà tù Thiều Quan vào ngày 26 tháng 12 năm 2017.
Trong khi ông Đồ đang thụ án, bà Hà bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 1 năm 2021, khi chuẩn bị đi làm. Một nhóm cảnh sát ập vào nhà khi bà mở cửa, tịch thu các sách Pháp Luân Công và đồ dùng cá nhân khác của bà. Bà bị giam tại Trại tạm giam quận Mai Giang.
Bà Hà bị Tòa án quận Mai Huyện xét xử 2 lần, vào ngày 20 tháng 7 và ngày 23 tháng 9 năm 2021. Luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà. Ngày 5 tháng 11, 1 tháng sau khi chồng bà được trả tự do, bà bị kết án 6 năm tù cùng với 60.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Sau khi Tòa án Trung cấp Thành phố Mai Châu bác bỏ đơn kháng cáo của bà, bà đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông vào ngày 28 tháng 1 năm 2022.
Người đàn ông Quảng Đông bị kết án 1,5 năm tù, anh trai vẫn đang thụ án 5 năm tù
Ông Tạ Hàn Khuê, bị bắt tại nhà vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, vài tuần sau khi cảnh sát mạng phát hiện dòng chữ “Vì sao có nhân loại” trong tin nhắn mà ông đăng trong một phòng trò chuyện (chat room) trên mạng xã hội. Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã công bố một bài viết có tựa đề “Vì sao có nhân loại” vào tháng 1 năm 2023, và do đó cảnh sát cáo buộc ông Tạ quảng bá thông tin Pháp Luân Công trên mạng.
Mặc dù hôm đó ông Tạ đã được thả ra trong ngày, nhưng 2 ngày sau ông lại bị bắt trở lại và giam giữ hình sự. Lệnh bắt chính thức đối với ông được ban hành vào ngày 13 tháng 3.
Tòa án quận Mai Huyện đã tổ chức phiên tòa xét xử ông Tạ vào ngày 13 tháng 7. Vợ ông bị cấm tham dự phiên tòa. Con trai họ ban đầu được phép vào bên trong phòng xét xử nhưng lại nhanh chóng bị hộ tống ra ngoài. Tòa án tuyên bố rằng hai mẹ con đều được liệt vào danh sách nhân chứng truy tố nên không được phép tham dự phiên tòa. Họ chỉ trả lời các câu hỏi khi cảnh sát hỏi họ vào ngày ông Tạ bị bắt giữ lần đầu (24 tháng 2) và bị sốc khi biết những câu trả lời đó của họ lại bị dùng làm bằng chứng chống lại người thân yêu của họ, trong khi họ không hề hay biết và cũng không đồng ý.
Luật sư của ông Tạ đã bào chữa vô tội cho ông và ông cũng tự làm chứng cho phần bào chữa của mình. Sau đó, ông bị kết án 2,5 năm tù giam.
Anh trai ông Tạ Hàn Khuê làông Tạ Hàn Trú, cũng đang thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Tạ Hàn Trú, nguyên phó trưởng phòng năng lượng, đã bị bắt giữ tại nhà riêng ngày 20 tháng 10 năm 2021 và bị Tòa án quận Mai Huyện kết án 5 năm tù giam vào cuối năm 2022. Trước đó, ông đã bị bắt giữ vào tháng 2 năm 2005 và bị Tòa án quận Mai Giang kết án 12 năm tù.
Cựu nhân viên công ty dược phẩm bị kết án 2 lần, tổng cộng 17,5 năm tù
Tháng 11 năm 1999, 4 tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Quách Nhã Phân, cựu nhân viên Công ty Dược phẩm Mai Huyện, bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Bà bị bắt giữ lần nữa vào ngày 3 tháng 2 năm 2005, cùng với ông Tạ Hán Trụ (đã đề cập ở trên) và ông Lưu Lập Bình, vì vận hành một điểm sản xuất tài liệu tại nhà để in tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho các học viên khác đi phân phát. Họ bị Tòa án quận Mai Giang xét xử vào ngày 5 tháng 7 năm 2005, và bị kết án tù sau đó 1 tháng, vào ngày 4 tháng 8. Cả ông Lưu và ông Tạ đều bị kết án 12 năm tù, và bà Quách bị kết án 11 năm tù.
Bà Quách được trả tự do khỏi Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông vào ngày 3 tháng 8 năm 2012, nhưng lại bị bắt vào ngày 21 tháng 6 năm 2018, cùng với bà Tăng Hoa Anh và ông Tăng Hải Bình (không có quan hệ họ hàng) vì in, phát tài liệu Pháp Luân Công và treo biểu ngữ Pháp Luân Công. 3 học viên bị Tòa án quận Mai Huyện xét xử vào tháng 12 năm 2018, và bị kết án vào ngày 22 tháng 3 năm 2019. Bà Quách bị kết án 6,5 năm tù cùng 8.000 Nhân dân tệ tiền phạt; cả ông Tăng và bà Tăng đều bị kết án 5 năm tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt.
Trước án tù lần này, ông Tăng từng bị Tòa án quận Mai Giang kết án 5,5 năm tù vào ngày 24 tháng 4 năm 2003 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.
Từng bị cầm tù 7 năm, cựu quản lý ngân hàng 52 tuổi lại bị kết án 5 năm tù
Ngày 10 tháng 9 năm 2024, bà Phó Tuyết Băng, 52 tuổi, bị bắt giữ ngay khi bước ra khỏi tòa chung cư. Khoảng ngày 15 tháng 10 năm 2024, Viện Kiểm sát quận Mai Giang ban hành lệnh bắt giữ chính thức, sau đó chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Viện Kiểm sát quận Mai Huyện lân cận.
Ngày 18 tháng 3 năm 2025, bà Phó bị Tòa án quận Mai Huyện xét xử, sau đó bị kết án 5 năm tù cùng 80.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào đầu tháng 4.
Đây không phải là lần đầu bà Phó bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Trước đây, bà từng bị bắt vào năm 2005, 2008, 2010, 2012 và năm 2014. Nhà bà bị lục soát nhiều lần và bị tịch thu tài sản.
Ngoài việc bắt và giam giữ, bà Phó còn nhiều lần bị phạt tiền vì không gọi điện cho quản lý tại chi nhánh Thành phố Mai Châu của Ngân hàng Trung Quốc để báo cáo nơi cư trú vào ban đêm hoặc ngày nghỉ lễ (một thủ đoạn mà chính quyền sử dụng để ngăn bà ra ngoài phân phát tài liệu Pháp Luân Công). Bà làm việc tại ngân hàng với tư cách là quản lý sảnh trong 16 năm, nhưng khi bị sa thải vào ngày 6 tháng 8 năm 2008, bà không được nhận bất kỳ khoản hỗ trợ thôi việc nào.
Bà Phó từng bị Tòa án quận Mai Giang kết án 7 năm tù sau vụ bắt giữ vào năm 2014. Bà phải chịu đựng sự ngược đãi khủng khiếp trong tù, và được trả tự do trước thời hạn vào tháng 6 năm 2020. Bà thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu sau khi trở về nhà.
Một học viên qua đời trước khi bị kết án
Ngoài những học viên bị kết án, một nữ học viên đã qua đời trước khi bị kết án do bị nhân viên tòa án và viện kiểm sát thường xuyên sách nhiễu.
Bà Hoàng Hiểu Trân bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 11 năm 2016, và bị ban hành lệnh bắt giữ chính thức vài ngày sau đó, vào ngày 7 tháng 12. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 21 tháng 12 năm 2016 do sức khỏe yếu. Viện Kiểm sát quận Mai Huyện đã truy tố bà vào ngày 20 tháng 1 năm 2017. Ban đầu, thẩm phán Trương Xảo Linh của Tòa án quận Mai Huyện dự kiến tổ chức phiên tòa xét xử vào ngày 22 tháng 2, nhưng đã hủy phiên tòa vào ngày 15 tháng 2. Trong vài tháng tiếp theo, nhân viên tòa án và viện kiểm sát liên tục gọi điện cho bà Hoàng hoặc sách nhiễu bà tại nhà. Sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng, và bà qua đời vào tháng 12 năm 2018.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/6/502212.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/24/231432.html


