Slovakia: Người dân ký bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia
[MINH HUỆ 02-01-2026] Vào những ngày cuối tuần từ ngày 29 tháng 11 đến 21 tháng 12 năm 2025, các học viên đã tổ chức các sự kiện tại thành phố Nitra và Bratislava để phổ biến cho mọi người biết đến các vi phạm nhân quyền liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) ở Trung Quốc.
Trong mùa lễ hội, nhiều người dễ đồng cảm hơn với các hoạt động thiện nguyện, và vấn đề vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc đã khơi dậy sự cảm thông của những người qua đường. Nhiều người đã ký bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 26 năm qua cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên còn sống chỉ vì họ kiên định với đức tin của mình.
Có nhiều lý do khác nhau để mọi người ký bản kiến nghị, trong đó có sự ghê rợn trước bản chất “dã man” của tội ác này và lòng cảm phục trước sự chính trực của các học viên khi kiên định với đức tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nitra thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chính quyền Bắc Kinh chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, hôm 29 tháng 11 năm 2025.
Tại Nitra, các sự kiện được tổ chức trên đường Štefánikova trong khu phố đi bộ vào các buổi chiều thứ Bảy các ngày 29 tháng 11, 6 tháng 12 và 13 tháng 12. Còn tại Bratislava, các sự kiện diễn ra trên đường Panská vào các buổi chiều Chủ Nhật ngày 7 tháng 12, 14 tháng 12 và 21 tháng 12.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phổ biến cho mọi người biết đến cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc và thu thập chữ ký trong sự kiện diễn ra tại Bratislava hôm 21 tháng 12 năm 2025.
“Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý quan trọng”
Cô Janka, một người dân sống tại Bratislava, đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và cho rằng nó là vô đạo đức. Cô thốt lên: “Tôi không đồng tình với việc giết người để lấy nội tạng – hành động đó thật man rợ. Nó vô cùng, vô cùng tà ác.”
Cô là người yêu thích thiền định nên đã nhận tờ rơi có thông tin liên hệ để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Cô nói thêm: “Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý quan trọng mà mọi người nên tuân theo. Nhất là Thiện, như vậy con người sẽ không sát hại lẫn nhau [để lấy nội tạng].”
Anh Abdit, một kỹ sư điện đến từ Ấn Độ, cho hay anh đã cùng bạn ký bản kiến nghị để giúp đỡ những người đang bị ĐCSTQ bức hại.
Sau khi ký bản kiến nghị, một ông lão ở Bratislava đã nhận thấy sự tương đồng giữa những người bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại và các nhóm người khác trong quá khứ, như cộng đồng người Do Thái. Trùng hợp thay, sự kiện của các học viên diễn ra gần Cổng Vydrica ở phố cổ Bratislava, từng là nơi sinh sống của người Do Thái, và hiện còn có một đài tưởng niệm để ghi dấu điều này.
Người dân Slovakia ngày càng nhận thức rõ hơn về cuộc bức hại
Một số người trước đây từng nghe nói về cuộc bức hại đã trò chuyện với các học viên và muốn giúp đỡ.
Cô Anežka Vemková, một nhà tâm lý học đã dừng chân tại quầy thông tin ở Bratislava và quyết định ký tên vào bản kiến nghị. Cô biết đến cuộc bức hại thông qua anh rể của mình. Cô chia sẻ: “Thiền định có ý nghĩa sâu sắc đối với tôi, tôi tin rằng việc đảm bảo quyền tự do của con người không bị hạn chế là rất quan trọng.” Cô nói thêm: “Các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn rất có lợi cho xã hội.”
Anh Andrej, đến từ Partizánske, cùng bạn gái đã ghé thăm chợ Giáng sinh ở Nitra. Anh đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công qua mạng xã hội. Khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công tại sự kiện, anh đã quyết định ký tên, bạn gái anh cũng hưởng ứng: “Tôi cũng muốn ký bản kiến nghị!”
Sinh viên lên tiếng bảo vệ nhân quyền cho các học viên
Trong số những người ủng hộ bản kiến nghị có nhiều sinh viên trẻ, họ bày tỏ tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ.
Anh Alex Gabura, một sinh viên đến từ Cộng hòa Séc, đã quyết định ký tên: “Tôi tin rằng điều quan trọng nhất là sự bình đẳng cho tất cả mọi người… Tôi không thích việc những kẻ nắm quyền làm hại người dân.” Trước khi rời đi, anh nói: “Ngày nay, xã hội đang thiếu hụt hầu hết các giá trị đạo đức, vì vậy những giá trị như Chân-Thiện-Nhẫn có thể mang lại lợi ích vô hạn cho xã hội chúng ta.”
Một nhóm sinh viên từ Macedonia cũng dừng chân tại sự kiện ở Bratislava. Họ hỏi thăm về nội dung sự kiện, cuối cùng, hơn 10 người trong số họ đã quyết định ký bản kiến nghị.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/2/504687.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/3/232161.html








