Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Châu Âu

[MINH HUỆ 07-12-2025] Hơn 90 bài viết trong Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minghui.org đã lần lượt được đăng tải. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đã chia sẻ về quá trình buông bỏ sinh tử và hoàn thành sứ mệnh trợ Sư cứu độ chúng sinh. Họ hướng nội vô điều kiện và nỗ lực tu luyện tốt bản thân. Cùng với việc dịch và đăng tải các bài chia sẻ sang nhiều ngôn ngữ châu Âu, các học viên tại châu Âu cho biết trải nghiệm của các học viên ở Trung Quốc đã tìm được sự đồng cảm nơi họ, khích lệ họ tu luyện tinh tấn và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Học viên Thụy Điển: Chú trọng thực tu

Bà Jun tại Thụy Điển đã tu luyện Đại Pháp được gần 30 năm, bà cho biết các bài chia sẻ tại Pháp hội đã truyền động lực cho bà, giúp bà có được nhiều thể hội trong tu luyện. Bà nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc học Pháp tốt, hiểu Pháp, và loại bỏ các quan niệm người thường cũng như chấp trước của bản thân. Bà đặc biệt xúc động trước bài viết: “Pháp hội Trung Quốc | Nhận thức thanh tỉnh về tu luyện Chính Pháp, hãy Thần lên”.

Tác giả viết: “Chúng ta là vai chính trong vở kịch lịch sử này, và mối quan hệ của chúng ta với chúng sinh là chúng ta đang cứu độ họ và họ đang được cứu độ, chứ không phải họ là những kẻ hành ác trong cuộc bức hại còn các đệ tử Đại Pháp là người bị bức hại. Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở đây để cứu người, không phải để chịu đựng bức hại”.

Bà Jun chia sẻ: “Thông qua học Pháp, tác giả đã dần dần nhận ra trách nhiệm và sứ mệnh mà các đệ tử Đại Pháp mang trên vai trong thời kỳ Chính Pháp và đã thay đổi tâm thái của mình. Cô ấy hiểu rằng miễn là các học viên giữ vững chính niệm và hành xử theo Pháp khi làm các việc, Pháp thân của Sư phụ sẽ bảo hộ và giúp đỡ họ—họ sẽ thoát khỏi sự bức hại và vững bước trên con đường thành Thần”.

Bà cảm thấy đồng cảm với tác giả: “Tác giả có nhận thức rõ ràng về việc các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp như thế nào và thể hiện chân chính rằng chủ nguyên thần của họ tu luyện và đồng hóa với Pháp một cách minh bạch. Trong cuộc bức hại tàn khốc, người học viên đó đã kiên định tín Sư tín Pháp, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Hành trình tu luyện của cô ấy thật chấn động lòng người.”

Bà Jun cũng nhắc đến các bài viết “Pháp hội Trung Quốc | Dùng pháp luật để phản bức hại” và “Pháp hội Trung Quốc | Vài ví dụ về việc sử dụng công năng khi giảng chân tướng trực diện”. Bà nói rằng chúng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong bà. Bà nhận ra rằng, bất chấp cuộc bức hại tàn bạo, các học viên ở Trung Quốc vẫn kiên trì giảng chân tướng cứu người. Họ có thể kiên định được là nhờ học Pháp tốt và tu luyện vững chắc. “Khi các học viên đáp ứng được các yêu cầu của Pháp, hiểu và tu luyện theo Pháp, họ có thể sử dụng trí huệ từ Đại Pháp và vận dụng công năng mà Sư phụ ban cho để trợ Sư Chính Pháp. Họ có thể phản đối cuộc bức hại, cứu độ chúng sinh và giảng chân tướng”.

Bà nói: “Trải nghiệm tu luyện của các học viên cho thấy năng lực của họ đến từ Pháp và là sự thể hiện của lòng từ bi của Sư phụ cũng như uy lực siêu thường của Đại Pháp”.

Bà cho biết ĐCSTQ đã bắt đầu leo thang các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia và công kích Sư phụ, Pháp Luân Đại Pháp và Shen Yun. “Cuộc bức hại này của cựu thế lực nhằm can nhiễu việc cứu độ chúng sinh là tuyệt đối không thể chấp nhận. Điều này đòi hỏi các học viên chúng ta phải thay đổi tâm thái và phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực”, bà nói. “Chia sẻ của các học viên đã giúp tôi củng cố chính niệm. Chúng ta không nên chỉ dừng lại ở mức độ biết ơn Sư phụ về cảm tính, mà khi chúng ta hiểu và hành xử theo Pháp, điều đó sẽ dẫn đến một kết quả khác biệt”.

Bà tự nhắc nhở bản thân phải không ngừng đề cao tâm tính, chú trọng thực tu, và cố gắng làm theo lời dạy của Sư phụ. “Nếu ai cũng hiểu Pháp và tu luyện tốt theo Pháp, các nhân tố tà ác sẽ không có cơ hội lợi dụng chúng ta, và cuộc bức hại sẽ chấm dứt”.

Bà Jun cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Bà cảm ơn Minghui.org đã cung cấp môi trường chia sẻ cho các học viên. “Những bài chia sẻ trong Pháp hội Trung Quốc lần này đã cho tôi thấy những khoảng cách và thiếu sót của mình. Các học viên ở Trung Quốc thể hiện trí huệ và lòng từ bi tu xuất được từ trong Pháp, đặc biệt là niềm tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp cũng như trải nghiệm về chính niệm chính hành, điều đó khích lệ tôi tinh tấn tiến về phía trước và không được giải đãi. Tôi sẽ thêm trân quý hoàn cảnh bên ngoài Trung Quốc để giảng chân tướng cứu độ chúng sinh và làm tốt những gì chúng ta cần làm”.

Học viên Bỉ: Buông bỏ tâm oán hận và chấp trước vào an nhàn

Cô Nguyễn là một giáo viên và là mẹ của ba đứa con, cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tám năm. Cô rất xúc động trước bài viết: “Pháp hội Trung Quốc | Khoảnh khắc thần kỳ: Loại bỏ tâm oán hận đã thành thói quen từ nhỏ”.

Trong đó, tác giả chia sẻ rằng mặc dù đã tu luyện nhiều năm, nhưng nỗi oán hận hình thành từ thời thơ ấu đã ăn sâu vào trong tâm mà cô không hề hay biết. Nhờ học Pháp, cô đột nhiên nhìn ra chấp trước của mình và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Khi cô đề cao tâm tính và thay đổi tâm thái, những mâu thuẫn gia đình đã biến mất, cô có nhiều thời gian cũng như năng lượng hơn để giảng chân tướng cho mọi người.

Cô Nguyễn chia sẻ rằng đôi khi cô tinh tấn nhưng cũng có lúc buông lơi, tuy nhiên tín tâm của cô đối với Đại Pháp chưa bao giờ dao động. Càng tu luyện lâu, cô càng có thể nhận rõ những chấp trước của mình. “Sau khi đọc bài viết này, tôi đã đối chiếu trải nghiệm tu luyện của mình với các học viên ở Trung Quốc—tôi tự xét lại những chấp trước của bản thân, và tôi hy vọng sẽ cùng họ tinh tấn tiến về phía trước”.

Giống như tác giả đã đề cập trong bài viết, cô Nguyễn đôi khi cũng tranh cãi với chồng về những vấn đề nhỏ nhặt. Mặc dù chồng cô không phải là học viên, nhưng anh ấy luôn ủng hộ và giúp đỡ việc nhà để cô có thời gian học Pháp và tham gia các sự kiện Đại Pháp. “Anh ấy thường chỉ ra những vấn đề của tôi, ví dụ như: ‘Em không thể nhẫn được một chuyện nhỏ như vậy sao—em có đọc sách Đại Pháp mỗi ngày không đấy?’ Anh ấy thường chăm sóc con gái út của chúng tôi, bé chưa đầy một tuổi, để tôi có thể học Pháp cùng con gái lớn [13 tuổi] trong nửa giờ mỗi ngày”.

Cô nói rằng cô đã không trân trọng chồng mình; thay vào đó, cô còn phàn nàn. “Tôi ghen tị với những học viên có chồng cũng là đồng tu. Tôi nghĩ thật tuyệt vời biết bao nếu cả vợ và chồng cùng nhau tu luyện. Họ có thể học Pháp và luyện công cùng nhau mỗi ngày và khích lệ lẫn nhau”, cô nói. “Tâm thái này thực chất là chấp trước vào sự thoải mái và mong muốn có một môi trường hoàn hảo để tu luyện, thay vì chịu đựng gian khổ. Tôi cũng giống như những người muốn đợi đến khi về hưu mới tu luyện vậy”.

Cô Nguyễn nhận ra rằng cô chưa quyết tâm học thuộc Pháp và có tâm cầu an dật. “Tôi đã cố gắng học thuộc Pháp nhiều lần, nhưng rồi lại sớm bỏ cuộc với đủ loại lý do. Tôi cũng đã thử chép Pháp, nhưng thậm chí còn chưa chép xong bài giảng thứ nhất. Tôi nghĩ mình bận rộn vì cần chăm sóc con cái, đi làm và lo toan cho gia đình. Tôi cảm thấy chỉ đọc Pháp thôi là đủ rồi”. Cô nhận ra rằng mình đã không thực sự nghiêm túc. “Tôi đã không thể thực sự đồng hóa với Pháp, tu luyện và làm tốt ba việc”.

Đọc các bài chia sẻ của các học viên tại Trung Quốc mô tả những gian khổ họ đã trải qua và sự kiên định của họ trong tu luyện, cô Nguyễn nhận thấy có một khoảng cách lớn giữa bản thân và các yêu cầu của Pháp. “Các học viên ở Trung Quốc có thể bảo trì chính niệm chính hành dưới áp lực to lớn. Là một học viên ở bên ngoài Trung Quốc, tôi cần phải nỗ lực hơn nữa và học Pháp một cách tinh tấn. Chỉ bằng cách hành xử theo Pháp, tôi mới có thể làm tốt hơn trong các hạng mục Đại Pháp mà tôi tham gia”.

Cô Nguyễn cho hay cô rất biết ơn Sư phụ vì đã an bài con đường tốt nhất cho cô, “…và nhắc nhở tôi cần đề cao trong Pháp. Tôi cảm ân vì có cơ hội tham gia các hạng mục Đại Pháp và hoàn thành thệ nguyện trợ Sư cứu độ chúng sinh. Tôi phải tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày và không ngừng tiến về phía trước trên con đường tu luyện”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/7/503387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/9/231634.html