Pháp: Các học viên Pháp Luân Công tổ chức sự kiện bên lề các cuộc họp về nhân quyền của Hội đồng Châu Âu
Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Pháp
[MINH HUỆ 09-12-2025] Ngày 4 tháng 12 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đến từ Pháp, Đức và Thụy Sỹ đã tổ chức các hoạt động gần Ga tàu Strasbourg trong thời gian diễn ra các cuộc họp của Hội đồng Châu Âu về các vấn đề nhân quyền. Họ phát các tờ rơi phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ chỉ vì đức tin của họ.
Nhiều người đã ký đơn kiến nghị, bày tỏ sự ủng hộ và khích lệ các học viên. Một số người thốt lên: “Ai cũng nên có quyền tự do tín ngưỡng.” “ĐCSTQ thật tà ác.” “Cả thế giới ủng hộ các bạn!”
Các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Anh Maurice, nhân viên của Tập đoàn SNCF, đã ký đơn kiến nghị và bày tỏ: “Chúng ta nên bảo vệ nhân loại và hỗ trợ nhau thay vì giết hại lẫn nhau. Cuộc bức hại này lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra. Không nên có sự phân biệt đối xử hay thành kiến! Cả thế giới ủng hộ các bạn!”
Bà Mireille và gia đình đến từ Luxembourg cho hay đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Bà Mireille nhận xét: “Chế độ độc tài ở Trung Quốc ngày càng trở nên chuyên chế! Người dân không thể lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình. Ngay cả các luật sư cũng bị bỏ tù, điều này cho thấy việc sinh tồn ở Trung Quốc khó khăn đến mức nào. Tôi sẽ không du lịch đến Trung Quốc nữa cho đến khi người dân Trung Quốc giành lại được tự do.”
Các học viên thu thập chữ ký tại sự kiện ở Ga tàu Strasbourg.
Ông Jean-Luc Stumph đã ký đơn kiến nghị và bày tỏ quan điểm: “Thật kinh hoàng khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại những người vô tội! Mỗi người đều có quyền thực hành tín ngưỡng của mình. Những gì đang diễn ra ở Trung Quốc là hoàn toàn không thể chấp nhận được! Chúng ta phải bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên.”
Anh Avetis, một sinh viên đến từ Armenia, cho biết anh rất sốc trước cuộc bức hại. Anh lên tiếng phản đối: “Cuộc bức hại này giống như một cơn ác mộng! Điều đó thật quá sai trái.”
Một cư dân địa phương tên Jean-François Koulmann cũng tán đồng: “Cuộc bức hại này thật vô nhân đạo! Mọi người đều bình đẳng, cho dù họ là ai.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/9/503458.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/12/231680.html







