New Zealand: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia năm lễ diễu hành mừng Giáng sinh
Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand
[MINH HUỆ 02-12-2025] Vào các ngày 29 – 30 tháng 11 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp New Zealand đã tham gia năm lễ diễu hành mừng Giáng sinh ở bốn thành phố thuộc Đảo Bắc và Đảo Nam của đất nước. Những cuộc diễu hành này diễn ra tại Auckland, Orewa (thuộc Auckland), Rotorua, Dunedin và Invercargill.
Sự kiện được mong đợi nhất là lễ diễu hành Giáng sinh của Nông dân Auckland lần thứ 92, đây là cuộc diễu hành lớn nhất, có lịch sử lâu đời nhất và đông người tham dự nhất New Zealand, năm nay thu hút hơn 150.000 khán giả. Sáng ngày 30 tháng 11, các tuyến phố chính ở trung tâm Auckland đã cấm xe cộ lưu thông khi dòng người đông đúc từ phố Queen đến Tòa thị chính đứng chật kín hai bên vỉa hè. Ai nấy đều có vẻ rất tận hưởng không khí lễ hội.
Đoàn nhạc Tian Guo gồm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ New Zealand và Úc đã được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Mọi người chụp ảnh, khen ngợi trang phục màu xanh trắng của ban nhạc và nhận xét rằng âm nhạc của họ hòa quyện hoàn hảo với không khí lễ hội. Những tấm biểu ngữ “Chân-Thiện-Nhẫn” bắt mắt được trang trí trên xe diễu hành, theo sau là đội múa rồng, vốn là tiết mục mà các em nhỏ rất yêu thích.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc Diễu hành Nông dân Auckland, hôm 30 tháng 11
Sáng ngày 29 tháng 11, đội múa rồng đã tham gia cuộc diễu hành ở Rotorua, còn vào buổi chiều cùng ngày, Đoàn nhạc Tian Guo cùng đội múa rồng tham gia cuộc diễu hành Orewa.
Invercargill và Dunedin ở Đảo Nam là những điểm đến du lịch nổi tiếng với các tòa nhà cổ kính và phong cảnh hữu tình. Ban tổ chức diễu hành ở cả hai thành phố đều đã mời các học viên tham gia.
Đoàn nhạc Tian Guo và đội múa rồng tại cuộc diễu hành Orewa hôm 29 tháng 11
Đội trống lưng tham gia diễu hành tại Invercargill và Dunedin ở Đảo Nam, ngày 29 và 30 tháng 11.
Lời khen ngợi dành cho Đoàn nhạc Tian Guo
Cô Isabella yêu thích chiếc xe diễu hành của các học viên.
Cô Isabella, một tình nguyện viên của cuộc diễu hành, đã dành lời khen ngợi cho Đoàn nhạc Tian Guo: “Họ là ban nhạc lớn nhất trong cuộc diễu hành với hơn 100 thành viên”.
Cô cho hay cô có thể cảm nhận được năng lượng [tường hòa] của âm nhạc và sự chuyên nghiệp của các thành viên. Khi biết các thành viên của đoàn nhạc đều chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô Isabella nói: “Những giá trị này thật tuyệt vời! Mọi người đều nên noi theo. Xã hội của chúng ta hiện nay rất cần những giá trị này”.
Cô nói rằng, ngày nay, sự thiện lương, chân thành và bao dung là đặc biệt quan trọng. “Thật tuyệt khi ban nhạc chia sẻ những giá trị này”.
Khi nhìn thấy chiếc xe diễu hành với các biểu ngữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, cô nói: “Tôi thực sự thích điều này. Đó là những giá trị tích cực”.
Công chúng ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp
Bà Monica khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp.
Khi nhìn thấy Đoàn nhạc Tian Guo, bà Monica thốt lên: “Họ trông rất tuyệt và âm nhạc của họ rất hay”.
Khi biết các thành viên ban nhạc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà chia sẻ: “Tôi tọa thiền khi cần tĩnh tâm. Sau đó tôi cảm thấy rất thư thái”.
Chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp, bà nói: “Môn này rất tốt. Mọi người nên tập luyện, vì nó mang lại lợi ích cho cả tâm lẫn thân”.
Anh Kamryn
Anh Kamryn, nhân viên an ninh cho cuộc diễu hành Giáng sinh của Nông dân Auckland, cho biết: “Cụ của tôi là người Trung Quốc, nên tôi rất vui khi thấy người Trung Quốc trong cuộc diễu hành này. Trang phục của ban nhạc thật lộng lẫy”.
Anh tán đồng các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn và nói: “Đây là những giá trị là thiết yếu. Tôi yêu mến những giá trị này và nghĩ rằng xã hội của chúng ta cũng cần điều đó”.
Anh rất ấn tượng với Đoàn nhạc Tian Guo: “Tôi thực sự thích âm nhạc của họ. Chúng ta có thể cảm nhận được sức mạnh của họ, giống như cả một dàn nhạc giao hưởng vậy”. Anh cho biết việc được xem một ban nhạc lớn như vậy biểu diễn là một trải nghiệm hiếm có, anh nói: “Thật ngạc nhiên khi thấy một ban nhạc có nhiều thành viên đến thế”.
Ông Zoli yêu thích màn trình diễn của các học viên.
Ông Zoli, một người điều phối diễu hành, cho biết ông khâm phục Đoàn nhạc Tian Guo: “Ban nhạc này thật ngoạn mục. Rất khó để nhiều người như vậy có thể chơi ăn ý với nhau như thế”. Ông cho hay mình từng chơi trống nên hiểu được độ khó để một ban nhạc lớn như vậy giữ được sự đồng bộ. “Màn trình diễn của các bạn thật tuyệt vời”.
Bà Glynis
Bà Glynis yêu mến đoàn diễu hành của các học viên và cho biết bà đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp vì nhiều năm trước, bà đã xem Shen Yun biểu diễn. Bà nói: “Màn biểu diễn đó thực sự rất tuyệt”.
“Tôi cũng biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc—thật sự rất khủng khiếp. Chính quyền ĐCSTQ có dã tâm kiểm soát người dân và bức hại các nhóm người khác nhau”.
Bà ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại: “Nâng cao nhận thức [về cuộc bức hại này] là việc đúng đắn nên làm. Nếu các bạn nói cho mọi người biết sự thật, họ sẽ hiểu và ủng hộ các bạn”.
Bà rất vui khi mọi người được tự do thực hành Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand. Bà mỉm cười và nói: “Chính phủ ở đây sẽ không bức hại các bạn đâu”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/2/503202.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/4/231579.html





















