Đức: Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Nhà thờ Cologne
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức
[MINH HUỆ 06-12-2025] Trong tháng 11 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện Ngày thông tin vào mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật trên Quảng trường Nhà thờ Cologne ở Cologne, Đức.
Các sự kiện này nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và giúp mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại vô nhân đạo đang diễn ra ở Trung Quốc.
Người dân địa phương và du khách từ khắp nơi trên thế giới đã ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Trong số đó, một người phụ nữ đặc biệt bị thu hút bởi năng lượng hòa ái và tích cực của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và đã nán lại sự kiện rất lâu.
Sự kiện Ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Nhà thờ Cologne ở Đức, ngày 30 tháng 11 năm 2025.
Vào trưa ngày 30 tháng 11, Quảng trường Nhà thờ Cologne chật kín du khách. Các học viên Pháp Luân Công đã chuẩn bị tờ rơi bằng hơn 20 ngôn ngữ để giúp du khách từ các quốc gia khác nhau hiểu rõ sự kiện này nói về điều gì.
Trong lúc chờ đợi bạn bè đi nhà thờ, các du khách đã đọc biểu ngữ về cuộc bức hại và chủ động đến gặp các học viên để trò chuyện và lấy một số tài liệu.
Nhiều người ngạc nhiên trước mức độ tàn khốc trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công.
Một số người nói với các học viên rằng mặc dù họ đã từng nghe nói về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, nhưng những dòng chữ và hình ảnh trên biểu ngữ vẫn khiến họ bàng hoàng.
Người phụ nữ bị thu hút bởi Chân-Thiện-Nhẫn
Một học viên Pháp Luân Công luyện công trên quảng trường đã thu hút sự chú ý của cô Lisa.
Một phụ nữ người Đức tên là Lisa đã dừng lại và chăm chú quan sát một học viên đang luyện công cách đó không xa, dường như cô bị cuốn hút. Cô Lisa nói với một học viên: “Quảng trường đông đúc và ồn ào. Vây mà người phụ nữ này lặng lẽ ngồi đây, tỏa ra sự tĩnh tại thật khác biệt.”
Cô Lisa làm việc trong ngành tâm lý học, cho biết ngay khi bước chân vào quảng trường, cô đã cảm nhận được trường năng lượng an hòa tỏa ra từ người học viên đang luyện công. Cô ngạc nhiên khi thấy môi trường hỗn loạn không ảnh hưởng đến sự tập trung của người học viên ấy.
“Những động tác chậm rãi và nhẹ nhàng của cô ấy toát lên một sức mạnh tĩnh tại. Tôi cảm nhận được sự bình yên của năng lượng này nên không muốn rời đi, và trong tâm cũng cử động theo các động tác của cô ấy. Chúng đẹp đến mức tôi suýt bật khóc,“ cô Lisa bày tỏ.
Khi một học viên giải thích rằng năng lượng này đến từ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, cô Lisa cho hay cô đã để ý thấy tấm biểu ngữ, trên đó viết bằng tiếng Đức rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện thuộc Phật gia dựa trên nguyên lý này và đang bị bức hại ở Trung Quốc.
Cô cho rằng sức mạnh an hòa này càng cảm động hơn bởi nó nói về sự bao dung, duy trì công lý, và nỗ lực vì hòa bình, ngay cả khi chỉ có một người đang luyện công. Cô cũng nhận thấy người qua đường liên tục dừng lại để chú ý đến người học viên đang luyện các bài công pháp.
Cô Lisa bày tỏ lòng biết ơn đối với nỗ lực của các học viên và nhận xét rằng những gì họ đang làm là có ích và ý nghĩa đối với dân chúng nơi đây cũng như với xã hội, không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở Đức. “Quá nhiều người chỉ quan tâm đến bản thân mà không quan tâm đến người khác. Chúng ta nên ghi nhớ và làm phong phú thêm những khái niệm này,” cô nói.
Một lát sau, cô Lisa quay lại địa điểm tổ chức sự kiện, nói rằng cô không muốn rời đi và muốn ở lại lâu hơn vì năng lượng ở đó rất tuyệt vời.
Du khách Thổ Nhĩ Kỳ hiểu rõ chân tướng
Ba du khách Thổ Nhĩ Kỳ đã ngạc nhiên và lo lắng khi nhìn thấy những bức tranh vẽ tay mô tả cảnh ĐCSTQ tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Một học viên giải thích với họ rằng những bức tranh minh họa này dựa trên các sự kiện có thật và chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, còn vô số trường hợp tàn bạo hơn nữa đang bị ĐCSTQ che đậy.
Một trong những thanh niên nói tiếng Đức và đã dịch từng câu những lời mô tả kèm theo các bức tranh minh họa sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho hai người kia. Một học viên khác đã đưa cho họ tờ rơi bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Một người trong số họ cầm lấy tờ rơi và ngay lập tức đọc to, trong khi hai người bạn đồng hành chăm chú lắng nghe. Tất cả họ đều ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/6/503348.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/8/231629.html




