Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 03-12-2025] Vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy trong tháng 11 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trên quảng trường Mynttorget gần Tòa nhà Quốc hội Thụy Điển. Họ trình diễn các bài công pháp, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã ký tên và nói rằng họ khâm phục lòng can đảm của các học viên. Một số du khách Trung Quốc đã tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới ngay trong các sự kiện này.

bfa503e54811deab9aeb0392aa0b274e.jpg

90b2a6778d5266fe32f5f07fb582356b.jpg

312e6cde62996c583312c37c5c6c3bb3.jpg

cfbad5e7207c231f8433c3ab72736c76.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy trong tháng 11 năm 2025.

Chợ Giáng sinh gần Khu phố Cổ của Stockholm mở cửa từ tháng 11. Điểm tổ chức sự kiện của các học viên nằm gần con đường chính dẫn đến Khu phố Cổ và Cung điện Hoàng gia, nơi có đông đảo du khách qua lại. Một số học viên đã trình diễn các bài công pháp trong khi những người khác trò chuyện với người qua đường, phát tờ rơi, thu thập chữ ký và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ cũng như tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn.

78822eb3450edfa546550d304d3c06d7.jpg

465896ca7a1aa16f18906cf60ac0ffd1.jpg

Các du khách ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

2a5ba3146c57df487987fcbe73cd52cf.jpg

Một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội phỏng vấn một học viên vào ngày 29 tháng 11 năm 2025.

Một phụ nữ Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Trong sự kiện vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 11, nhiều du khách và người dân địa phương đã biết đến cuộc bức hại. Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc đã đọc các bảng trưng bày, chụp ảnh và trò chuyện với các học viên. Cô cho biết mình đến từ miền Nam Trung Quốc và vì có thể đọc tin tức bên ngoài Trung Quốc nên cô đã biết đến cuộc bức hại và vụ tự thiêu giả trên Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng.

Khi một học viên kể cho cô chi tiết hơn về cuộc bức hại của ĐCSTQ và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng để kiếm lợi nhuận khổng lồ, cô tỏ ra phẫn nộ và nói: “Tôi biết rõ ĐCSTQ làm hại người dân. Nó kích động lòng căm thù đối với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nó kêu gọi lòng yêu nước, nhưng các quan chức cấp cao lại chuyển tiền và cho con cái ra nước ngoài.” Cô nói thêm: “Điều dã man nhất là người dân Trung Quốc đã trở thành một cái mỏ người để giết lấy nội tạng theo nhu cầu nhằm kéo dài mạng sống cho các quan chức cấp cao. ĐCSTQ thực sự là ma quỷ! Giờ đây, những người có nhận thức đúng đắn đều căm ghét ĐCSTQ và mong nó sụp đổ.”

Sau khi biết tin hơn 450 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trên trang web The Epoch Times, cô đã đồng ý thoái Đoàn và Đội. “Tôi sẽ kể cho gia đình và bạn bè những gì tôi biết được hôm nay và thúc giục họ làm tam thoái”, cô nói. “Tôi cảm thấy hôm nay mình thật may mắn khi gặp được các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Cảnh sát tin tưởng các học viên

Một số du khách Trung Quốc đã rất ngạc nhiên khi thấy các học viên tổ chức hoạt động bên cạnh Tòa nhà Quốc hội. Bởi đây là khu vực đặc biệt, các học viên địa phương và các tổ chức khác có thể tổ chức sự kiện ở đó sau khi xin được giấy phép của cảnh sát.

Người tổ chức sự kiện cho hay các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển được cảnh sát bảo vệ. Cảnh sát Thụy Điển tin tưởng các học viên, những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và thực hiện các cuộc kháng nghị ôn hòa. Người tổ chức nói rằng cảnh sát đã chấp thuận đơn đăng ký tổ chức sự kiện vào các ngày cuối tuần trong tháng 11 và tháng 12 của các học viên vì họ biết các học viên là người tốt và đang kêu gọi sự giúp đỡ để chấm dứt cuộc bức hại.

Một cặp đôi khâm phục nỗ lực của các học viên

Ông Norbert là một kỹ sư. Ông cùng vợ là bà Susanne đã ký tên thỉnh nguyện sau khi đọc bảng trưng bày. Họ bày tỏ sự cảm thông đối với các học viên ở Trung Quốc. Ông Norbert nói: “Các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc thật khủng khiếp. Tôi có một người bạn làm việc cho một công ty Trung Quốc tại Thụy Điển. Sau khi ông ấy bày tỏ quan điểm về các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, ĐCSTQ đã đưa ông ấy vào danh sách đen và từ chối cấp thị thực cho ông ấy sang Trung Quốc.”

Ông Norbert còn đề cập rằng ĐCSTQ cấm tự do ngôn luận và tín ngưỡng, và cuộc bức hại của họ rất mưu mô và độc ác. Hai ông bà ca ngợi nỗ lực của các học viên. Ông Norbert nói: “Các bạn đang phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng mà ĐCSTQ cố gắng che đậy. Những gì các bạn đang làm là đúng đắn và mọi người đều ngưỡng mộ các bạn.”

593870be94a8c924355c3459f2db0498.jpg

006b12eb5a5a423a63cd918fc0923cea.jpg

Du khách trò chuyện với các học viên và ký tên thỉnh nguyện.

Du khách Brazil lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Trong sự kiện vào ngày 27 và 28 tháng 11, nhiều du khách đã tìm hiểu về cuộc bức hại. Một thanh niên đến từ Brazil hỏi một học viên: “Tôi có thể chụp ảnh và ghi hình không? Tôi sẽ đăng lên để cho nhiều người biết hơn về điều này (tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng).” Anh đã lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Anh nói: “Gần đây tôi mới biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, biết rằng chính quyền Trung Quốc đã làm điều này trong nhiều năm qua. Thật quá tà ác. Hoàn toàn không thể chấp nhận được! Cả thế giới đều phản đối việc này. Tôi luôn muốn làm một điều gì đó. Giờ đây tôi biết ngoài việc ký đơn thỉnh nguyện, tôi còn có thể giúp lan tỏa thông tin. Cảm ơn các bạn đã cho mọi người biết thông tin quan trọng này. Mọi người nên chung tay ngăn chặn cuộc bức hại. Nếu không, nó (ĐCSTQ) sẽ gây hại cho cả thế giới.”

Anh bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và nhận một tờ rơi bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Cặp vợ chồng người Hy Lạp ký đơn thỉnh nguyện

Một cặp vợ chồng trung niên đến từ Hy Lạp đã dừng lại để đọc thông tin về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Họ vô cùng bàng hoàng và ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện.

Người chồng nói: “Khi thấy thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, tôi nhớ đến triển lãm cơ thể người. Tôi cảm thấy những thi thể đó trông giống người châu Á. Dạo đó, triển lãm được tổ chức trên khắp thế giới, nhưng sau này, có lẽ do một số sai sót bị phơi bày nên chuyến lưu diễn triển lãm đã bị dừng lại. Bây giờ tôi mới biết những thi thể đó là những người bị ĐCSTQ bức hại. ĐCSTQ thật tà ác và tàn nhẫn.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/3/503249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/6/231599.html