Pháp: Tổ chức Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Nantes, Amiens và Paris
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp
[MINH HUỆ 02-12-2025] Vào ngày 29 – 30 tháng 11 năm 2025, các học viên tại Pháp đã tổ chức Ngày Thông tin ở Nantes, Amiens và Paris. Nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Paris
Các học viên tổ chức sự kiện giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Bastille ở Paris.
Bà Gisèle Bellew, người đã làm việc cho Tổ chức Ân xá Quốc tế hơn 30 năm, cho biết trước đây bà đã nghe nhiều lời chứng thực về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng”, bà nói, “Điều đó cực kỳ tàn nhẫn!” Bà cho rằng các hoạt động của học viên là cách hiệu quả để phổ biến cho mọi người biết đến cuộc bức hại.
Ông Guy chia sẻ với các học viên rằng vào những năm 1980, ông từng làm việc tại Bắc Kinh và vợ ông là người Trung Quốc. Sau khi nghe sự thật về cuộc bức hại, ông thốt lên: “Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thật kinh hoàng!” Ông cho hay vợ ông từng nói với ông rằng cuộc bức hại thực sự đang diễn ra. Ông không hiểu nổi tại sao người dân ở Trung Quốc lại không thể phơi bày hoặc phản đối những tội ác này.
Cô Christelle, một y tá đến từ Lyon, cho biết cô cảm thấy thật may mắn khi gặp được các học viên Pháp Luân Công. “Chân-Thiện-Nhẫn không chỉ là phúc lành, mà còn là triết lý và nghệ thuật sống.” Cô lên án nạn thu hoạch nội tạng và cho rằng điều quan trọng là mọi người phải nhận ra sự thật, điều vốn không được truyền thông chính thống đưa tin.
Amiens
Các học viên thu thập chữ ký trên Quảng trường Alphonse Fiquet ở Amiens.
Amiens, thủ phủ của tỉnh Somme thuộc vùng Hauts-de-France, là một trung tâm hành chính và là thành phố lớn ở miền Bắc nước Pháp.
Vào ngày 29 tháng 11, bất chấp trời mưa, nhiều người đã dừng lại trò chuyện với các học viên trên Quảng trường Alphonse Fiquet và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Ông Gérard, một người dân địa phương, cảm thấy vô cùng đau buồn trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người sống. Ông không thể tin rằng chính quyền Trung Quốc lại phạm phải tội ác khủng khiếp đến vậy. Ông cho rằng mọi người nên đoàn kết lại và tự bảo vệ chính mình. Ông Gérard cũng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối người dân và kiểm soát tư tưởng của họ, giống như tất cả các Đảng Cộng sản trên thế giới vẫn luôn làm.
Nantes
Ngày 29 tháng 11 năm 2025, các học viên đã dựng quầy thông tin trên quảng trường Place de l’écluse ở Nantes. Mặc dù thời tiết xấu, nhiều người vẫn dừng lại trò chuyện với các học viên và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Place de l’écluse ở Nantes.
Một người cha cùng hai con trai đã chăm chú đọc các bảng trưng bày. Người cha nói với các con về giá trị to lớn của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả ba cha con đều ký tên vào bản thỉnh nguyện gửi tới chính phủ các nước G7+7.
Một số người đã cảm động đến rơi lệ khi nghe chi tiết về sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với người dân vô tội. Nhiều người đã nhận tài liệu thông tin và cho hay họ sẽ nói cho những người khác về cuộc bức hại.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/2/503213.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/5/231583.html









