Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2025] Bà Lưu Thăng Bình, 72 tuổi, một học viên Pháp Luân Công ở quận Tây Thành, thành phố Bắc Kinh, đã bị công an bắt vào cuối tháng 10 năm 2025 và hiện đang bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam quận Hải Điến, Bắc Kinh.

Bà Lưu Thăng Bình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1998, và nhiều bệnh tật của bà đã sớm biến mất, bao gồm bệnh đau đầu, thấp khớp, viêm túi mật, sỏi mật và căng cơ thắt lưng. Kể từ khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà đã nhiều lần bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Bà từng hai lần bị cưỡng bức lao động cải tạo và một lần bị kết án tù phi pháp, tổng cộng bị bức hại 6 năm rưỡi.

Bức hại trước đây

Bà Lưu bị phạt một năm rưỡi lao động cưỡng bức vào năm 2001. Tại Phòng Điều phối lao động cải tạo Bắc Kinh, vì bà từ chối ngồi xổm hay đặt hai tay lên đầu, bốn cảnh sát đã đánh đập và sốc điện bà bằng dùi cui điện vào đỉnh đầu, sau tai, cổ và các khớp ngón tay. Họ tra tấn không ngừng nghỉ cho đến giờ ăn.

Một lần khác, 6 cảnh sát đã ghì bà xuống, lột hết quần áo của bà và trói bà trong tư thế tứ chi căng ra. Họ giẫm lên đầu, chân tay và ngực bà, và sáu chiếc dùi cui điện chích vào người bà, da thịt bà bị cháy xém. Bà bị bỏng nặng đến mức các vết cháy do điện giật vẫn còn nhìn thấy rõ khi bà bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Thiên Đường Hà, Bắc Kinh.

Tháng 3 năm 2004, vì gửi thư giảng chân tướng, bà Lưu Thăng Bình lại bị cảnh sát thuộc phân cục Công an quận Tây Thành, Bắc Kinh bắt giữ và đưa đến đồn cảnh sát Nguyệt Đàn, sau đó bị chuyển đến trại tạm giam quận Tây Thành. Do bà từ chối điểm chỉ lấy dấu vân tay, hai cảnh sát đã bẻ làm trật ngón giữa bàn tay phải của bà.

Mười lăm ngày sau, bà bị đưa đến trại giam Phong Đài. Các lính canh túm tóc bà và tát vào mặt bà vì bà từ chối mặc đồng phục của tù nhân. Họ lôi bà đến một văn phòng và tiếp tục đánh đập bà. Một cảnh sát đã đá vào bụng dưới của bà, trói bà lại và còng tay bà ra sau lưng, khiến hai bàn tay và cánh tay của bà bị thương nặng. Khi bà bị đưa trở lại Trại giam quận Tây Thành vài tháng sau đó, bà đã không thể tự ra khỏi giường hay ăn uống. Tòa án quận Tây Thành sau đó đã kết án bà 2 năm rưỡi tù và bà bị đưa đến nhà tù nữ Bắc Kinh.

Năm 2007, bà Lưu lại bị đưa đi cải tạo lao động phi pháp 2 năm rưỡi. Sau một năm ở trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh, bà tiếp tục bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức Đồ Mục Cát ở khu Nội Mông Cổ. Các lính canh ở đó thường treo các học viên Pháp Luân Công lên cho đến khi họ bất tỉnh mới thả xuống, và khi tỉnh lại lại tiếp tục treo. Đôi khi, các lính canh còn đánh vào mặt các học viên bằng đế giày, đánh họ bằng dây điện dày, hay trói họ lại và không cho họ sử dụng nhà vệ sinh.

Bà Lưu đã tố cáo việc bà bị tra tấn lên viện kiểm sát địa phương. Sau khi các lính canh phát hiện ra, họ xúi giục các tù nhân đánh đập bà và đập đầu bà vào tường. Bà đã không thể đứng dậy sau khi bị đánh đập, nhưng lính canh vẫn bắt bà phải lao động khổ sai. Bà lên cơn co giật và cơ thể cứng đờ khi lính canh kéo lê bà trên mặt đất.

Ngày 17 tháng 12 năm 2013, bà Lưu Thăng Bình bị bắt giữ khi đang đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại một trại tạm giam địa phương và sau đó được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử.

Ngày 2 tháng 3 năm 2018, bà Lưu Thăng Bình bị bí thư khu phố lừa mở cửa, hơn mười cảnh sát tiến vào nhà lục soát và bắt giữ bà đưa vào trại tạm giam để bức hại. Bà được tại ngoại vào ngày 22 tháng 3 năm 2018.

Ngày 6 tháng 9 năm 2018, bà Lưu lại bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Đại lộ Đông Hoa Thị, phân cục công an Đông Thành, Bắc Kinh bắt giữ lần nữa. Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, bà xuất hiện triệu chứng co giật toàn thân và cảm thấy tức ngực. Cảnh sát đã đưa bà đến hai bệnh viện, nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn, tuy nhiên một bác sĩ nói rằng họ không phát hiện ra điều gì bất thường ở bà. Trong một cuộc kiểm tra sức khỏe khác trước khi bà bị đưa vào Trại giam quận Đông Thành, huyết áp của bà tăng đến mức nguy hiểm, lên tới trên 190 mmHg.

Đến ngày 9 tháng 9 năm 2018, bà Lưu lại xuất hiện tình trạng co giật toàn thân và được thả về nhà vào chiều hôm sau. Sau khi trở về nhà, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà và gia đình thêm nhiều lần nữa.

Tháng 1 năm 2019, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà Lưu lên Viện Kiểm sát quận Đông Thành. Bà bị buộc phải rời khỏi nhà, sống lưu lạc để tránh bị bức hại thêm.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Cố Nguyên)

Báo cáo liên quan:

Học viên 70 tuổi ở Bắc Kinh xuất hiện triệu chứng bệnh tim trong khi bị bắt giữ

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/13/231299.html