Người đàn ông Liêu Ninh 71 tuổi bị kết án 4 năm tù, không thể nộp đơn kháng cáo để xóa bỏ bản án đã thi hành xong
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-11-2025] Trước đây Minh Huệ Net từng đưa tin về bản án 4 năm tù của một ông lão 71 tuổi ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh. Thông tin mới xác nhận cung cấp thêm chi tiết về vụ việc của ông Tôn Văn Khánh. Ông được trả tự do vào tháng 10 năm 2024, nhưng không thể nộp đơn kháng cáo xóa bỏ bản án, vì cảnh sát đã tịch thu USB chứa bản thảo đơn kiện của ông.
Ngày 21 tháng 4 năm 2020, ông Tôn đã đến thăm ông Lưu Kiệt, Điền Thục Phân và Lưu Kiến Khố, những cư dân trong làng. Ông nói chuyện với họ về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đức tin của ông vào Pháp Luân Công, nhưng bị họ tố giác.
Trưởng đồn Đổng Trường Quân và chính trị viên Kỷ Cường ở Đồn Công an thị trấn Liễu Thụ đã phái 3 cảnh sát đến bắt ông Tôn. Họ cố gắng bắt ông làm xét nghiệm COVID-19 nhưng không thành. Sau đó họ lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng máy tính của ông. Sau đó, ông bị quản thúc tại gia.
Ngày 10 tháng 10 năm 2020, Tề Chấn Long ở Đội An ninh Nội địa quận Lão Biên, cùng khoảng 7 người ở Đồn Công an thị trấn Liễu Thụ, bao gồm Đổng, Kỷ, Lưu, Từ và Đổng Húc đã đột nhập vào nhà ông Tôn. Không xuất trình thẻ hay lệnh bắt giữ, họ đưa ông đến trạm phòng chống dịch bệnh thành phố Doanh Khẩu để xét nghiệm COVID-19.
Ông Tôn hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Tôi sẽ không hợp tác với công an!”
Cảnh sát Lưu đánh đập ông dã man và hét lên: “Ông già này thật cứng đầu!” Ông ta cùng các cảnh sát khác bịt mũi và cạy miệng ông Tôn, nhưng vẫn không lấy được mẫu nước bọt để xét nghiệm. Đến buổi chiều, họ đưa ông đến Bệnh viện Tổng hợp thành phố Cái Châu, và luồn được ống vào mũi ông để làm xét nghiệm COVID-19. Đêm hôm đó, họ đưa ông đến Trại tạm giam Thành phố Cái Châu. Cái Châu thuộc sự quản lý của thành phố Doanh Khẩu.
Ông Tôn từ chối ký vào giấy tạm giam, và trưởng đồn Đổng đã ký thay ông. Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát không bao giờ bật camera gắn trên người, theo quy định của pháp luật. Họ thậm chí còn chỉ đạo công tố viên Dương Tuấn và quyền công tố viên Trương Lâm ở Viện Kiểm sát quận Trạm Tiền thay đổi ngày bắt giữ từ ngày 10 tháng 10 năm 2020 sang ngày 12 tháng 10 năm 2020. Họ cũng thay đổi địa điểm bắt giữ từ nhà ông Tôn ra bên ngoài, và tuyên bố rằng ông bị bắt khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Họ còn lừa con trai ông trở thành nhân chứng truy tố ông.
Khoảng tháng 7 năm 2021, Tòa án quận Trạm Tiền đã kết án ông Tôn 4 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ. Thẩm phán chủ tọa Vương Phong, các thẩm phán Do Xương Lợi và Vu Hoa Thắng, cùng thư ký Tác Lệ Lệ đã ký vào bản án.
Sau khi ông Tôn ra tù ngày 10 tháng 10 năm 2024, ông đã đến Tòa án quận Trạm Tiền để xem lại hồ sơ vụ án của mình. Sau đó, vào ngày 23 tháng 10 cùng năm, ông đã nộp đơn lên tòa án để yêu cầu xóa bỏ án tù đã thi hành xong. Thẩm phán Đào Nhữ Nam đã nhận đơn của ông, nhưng lại chia sẻ thông tin với đội trưởng Tề Chấn Long của Đội An ninh Nội địa quận Lão Biên.
Ngày 25 tháng 10 năm 2024, đội trường Tề đến nhà ông Tôn, tịch thu ổ đĩa cứng chứa hồ sơ gửi Tòa án Trung cấp thành phố Doanh Khẩu và Viện Kiểm sát thành phố Doanh Khẩu. Kết quả là ông không thể nộp đơn lên hai cơ quan cấp cao này.
Bức hại trong quá khứ
Ông Tôn bị bắt lần đầu ngày 7 tháng 7 năm 2000 chỉ vì tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Công an Doanh Khẩu đã đánh đập ông suốt đêm và chuyển ông đến trại lao động cưỡng bức trong 1 năm vào ngày hôm sau.
Mùa hè năm 2010, ông Tôn bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị kết án 2 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Bản Khê.
Do bị tố giác vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, ông bị Phùng Văn Kỳ, trưởng Đồn Công an Nam Hồ, bắt giữ vào ngày 9 tháng 6 năm 2014. Phùng và các cảnh sát khác đã lục soát nhà ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động và đầu đĩa DVD. Sau đó ông bị kết án 3,5 năm tù.
Sau khi được trả tự do vào năm 2018, ông Tôn thuê một căn hộ và sống một mình. Ngày 18 tháng 4 năm 2019, Phòng An sinh Xã hội Dinh Khẩu yêu cầu ông hoàn trả tất cả các khoản lương hưu mà ông đã nhận trong thời gian thụ án, với lý do là chính sách mới quy định các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì đức tin của họ không được hưởng bất kỳ quyền lợi hưu trí nào trong thời gian thụ án.
Báo cáo liên quan:
Liêu Ninh: Một người đàn ông bị giam bốn lần vì đức tin vào Pháp Luân Công
Ông Tôn Văn Khánh giảng chân tướng Pháp Luân Công tại phiên xét xử
Học viên Pháp Luân Công là Tôn Văn Khánh bị tạm giam phi pháp ở Trại lao động cưỡng bức
Người đàn ông ở Liêu Ninh bị tra tấn trong tù và trại lao động
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/23/502616.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/28/231496.html


