Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2025] Ông Tào Thế Bân 85 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2025, ông bị công an huyện Phú Dụ, Tề Tề Cáp Nhĩ cưỡng chế khiêng ra khỏi nhà, có khả năng để thi hành bản án 3 năm tù mà ông bị tuyên hồi đầu năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Tào Thế Bân là một kỹ sư cao cấp đã nghỉ hưu với hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc tại nhà máy quân khí, tham gia thiết kế và phát triển vũ khí hạng nhẹ. Ông bị bắt lần đầu vào tháng 1 năm 2025 vì viết thư giảng chân tướng, khuyến thiện cho huyện trưởng huyện Phú Dụ, kêu gọi ông ta không nên đàn áp Pháp Luân Công. Ông Tào Thế Bân bị những người liên quan trong cơ quan công an – kiểm sát – tư pháp huyện Phú Dụ vu khống và kết án phi pháp 3 năm tù kèm theo khoản tiền phạt 10.000 tệ nhưng không rõ thời điểm tuyên án.

Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2025, một nhóm cảnh sát và nhân viên y tế do Lý Bằng thuộc Phòng Cảnh sát huyện Phú Dụ dẫn đầu đã đột nhập vào nhà ông Tào. Họ cưỡng chế khiêng ông lên cáng mềm và đưa đi, bất chấp mức huyết áp cao nguy hiểm của ông lúc đó (huyết áp tâm thu là 190 mmHg trong khi mức bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn). Đến chiều tôi, gia đình ông mới được thông báo rằng ông đã bị đưa vào trại tạm giam huyện Phú Dụ. Kể từ đó, gia đình ông không nhận được bất cứ thông tin cập nhật nào khác về ông.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/12/231286.html