Từng bị giam giữ phi pháp 9 năm và bị tra tấn đến tàn phế, nữ học viên tại Trùng Khánh lại một lần nữa bị đưa ra xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-11-2025] Một cư dân Trùng Khánh đang đợi phán quyết sau phiên xét xử vào ngày 12 tháng 11 năm 2025 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Bà Lưu Phạm Khâm, 74 tuổi, từng là quản lý Nhà máy Thiết bị Quang học quận Bắc Bội bị bắt giữ phi pháp vào ngày 27 tháng 4 năm 2025. Bà bị giam giữ trong Trại tạm giam Bắc Bội và lệnh bắt giữ bà chính thức được ban hành vào ngày 12 tháng 5 năm 2025. Ngày 22 tháng 6, Viện kiểm sát quận Bắc Bội chuyển trường hợp của bà tới Viện kiểm sát quận Giang Bắc và bà bị truy tố vào ngày 11 tháng 9. Ngày 12 tháng 11, Tòa án quận Giang Bắc đã mở phiên toà xét xử bà. Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trùng Khánh cùng Cục tư pháp Trùng Khánh không cho luật sư của bà bào chữa chứng minh bà vô tội.
Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994 và nhanh chóng khỏi rất nhiều bệnh tật, trong đó có viêm mũi nặng, viêm họng và viêm a-mi-đan. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà kiên định với đức tin của mình và liên tục bị bức hại.
Bà Lưu bị bắt lần đầu vào tháng 8 năm 1999 và bị giam giữ phi pháp qua đêm trong Đồn công an Bắc Bội. Cảnh sát ép bà từ bỏ Pháp Luân Công nhưng không thành.
Tháng 1 năm 2000, bà Lưu tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt giữ phi pháp và bị đưa về Trùng Khánh, rồi bị giam giữ trong Trại tạm giam Bắc Bội. Sau đó bà phải chịu án lao động một năm trong Trại lao động cưỡng bức Mao Gia Sơn, nơi bà bị bắt làm việc không công hơn 10 tiếng một ngày. Các lính canh cũng bắt bà đọc các tài liệu tuyên truyền nói xấu Pháp Luân Công và ngược đãi bà tàn khốc. Thời hạn lao động của bà còn bị kéo dài thêm 9 tháng. Cảnh sát cũng bắt bà phải trả vài ngàn Nhân dân tệ chi phí đi lại mà họ bỏ ra để tới Bắc Kinh đưa bà về. Bà không có tiền trả, và đã bị họ khấu trừ từ khoản lương hưu hàng tháng của bà trong vài năm.
Tháng 11 năm 2001, ngay sau khi được trả tự do, bà Lưu bị Phòng 610 bắt giữ và ép tham gia một khóa tẩy não 9 ngày do Trường đảng quận Bắc Bội tổ chức.
Bị cảnh sát theo dõi và sách nhiễu trong thời gian dài, bà Lưu buộc phải rời khỏi nhà vào tháng 9 năm 2002 để tránh bị bức hại. Tối ngày 21 tháng 6 năm 2003, bà cùng 2 học viên Pháp Luân Công khác bị bắt tại nơi ở thuê. Họ bị tịch thu máy vi tính, máy in, đĩa CD trắng và hơn 10.000 Nhân dân tệ. Sau đó, họ bị giam giữ trong Trại tạm giam quận Đại Độ Khẩu.
Cảnh sát còng tay bà Lưu ra sau lưng và treo bà lên khung cửa sổ ở tư thế chân không chạm đất. Sau 30 phút, bà đau đến đến mức khó thở. Bà còn không được ăn, ngủ hay đi vệ sinh. Họ treo bà lên ở tư thế này trong hơn 30 giờ đồng hồ, đau đớn khiến bà nhiều lần rơi vào trạng thái hôn mê.

Tái hiện cảnh tra tấn: Treo người lên từ phía sau
Bà Lưu được đưa tới nhiều bệnh viện và các bác sĩ đều kết luận bà bị tổn thương dây thần kinh tay, bị tổn thương dây chằng ở hai vai, và bị trật khớp vai. Các bác sĩ khẳng định, hai tay bà không còn hy vọng phục hồi.
Tháng 3 năm 2004, bà Lưu đã vạch trần sự việc một cảnh sát cưỡng hiếp một nữ học viên Pháp Luân Công trong trại tạm giam. Để trả thù, Tòa án quận Đại Độ Khẩu đã kết án bà 9 năm tù. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp số 1 Trùng Khánh, nhưng tòa án này ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Tháng 8 năm 2005, bà bị đưa vào Nhà tù nữ Vĩnh Xuyên để thụ án tù phi pháp này.
Khi ở trong tù, bà Lưu bị bắt ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ hơn 10 tiếng mỗi ngày; bà còn bị hạn chế mua nhu yếu phẩm hàng ngày và cũng không được gọi điện thoại cho gia đình. Sau đó, cai ngục bắt đầu cưỡng ép bà lao động không công trong nhiều giờ liền. Họ nói với bà: “Nếu bà chết, chính quyền chỉ cần chi 80 Nhân dân tệ để hỏa táng bà là xong. Bà còn mong chờ gì nữa?”
Ngày 20 tháng 12 năm 2011, bà Lưu được thả. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hồi phục một cách thần kỳ và một năm sau đó, bà đã tự chăm sóc được bản thân mình.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/15/502546.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/23/231426.html


