Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 20-09-2025] Tôi năm nay 62 tuổi. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1995, dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi đã đi trọn vẹn chặng đường tu luyện 30 năm, chứng kiến và trải nghiệm vô số điều thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp. Tôi xin viết ra hai câu chuyện thần kỳ mà bản thân tôi đã trải qua để chứng thực Đại Pháp.

1. Khối u não của cháu gái ngoại biến mất

Ngày 29 tháng Chạp dịp Tết năm 2018, tôi đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho ngày Tết, thì đột nhiên nhận được điện thoại của cô con gái lớn gọi từ Bắc Kinh. Con nói rằng cháu gái bị đau đầu, đi bệnh viện khám thì bác sỹ nói là có u não, cần phải phẫu thuật. Bác sỹ nói cháu còn quá nhỏ, phẫu thuật sẽ có rủi ro rất lớn, đề nghị trước hết hãy theo dõi thêm. Nếu khối u phát triển nhanh thì phải mổ, còn nếu phát triển chậm thì đợi đến sau 10 tuổi hãy làm.

Vì lúc đó cháu mới có năm tuổi, khi nghe con gái nói, tôi sững người, bàng hoàng đến mức không biết phải nói gì. Trong điện thoại, tôi nghe giọng con yếu ớt, nghẹn ngào khóc nức nở, còn cháu bé cũng khóc và nói: “Mẹ ơi, con không muốn phẫu thuật, con sợ lắm.” Tôi vội nói với con, đừng lo lắng, hãy mau bảo cháu niệm những câu mà mẹ thường dạy: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngày mai là Tết rồi, cứ đón Tết cho vui, sau Tết con hãy đưa cháu về với mẹ.” Cháu bé vẫn khóc và nói: “Mẹ ơi, con không muốn phẫu thuật, con sợ lắm”. Con gái tôi dỗ dành cháu và nói: “Vậy mình không mổ nữa. Bà ngoại tu luyện Pháp Luân Công, chúng ta hãy cầu xin Sư phụ bảo hộ chúng ta nhé.”

Mùng hai Tết, cả gia đình con gái ba người cùng về nhà. Vừa bước vào cửa, tôi liền hỏi cháu gái: “Cháu có còn niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ không?” Cháu nói: “Bà ơi, cháu vẫn luôn niệm. Mẹ nói bà tu luyện Pháp Luân Công, chỉ cần chúng ta thành tâm niệm thì Sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta, cháu sẽ không phải làm phẫu thuật nữa. Đầu cháu thật sự đỡ đau nhiều rồi, không còn đau mấy nữa.”

Nghe cháu nói, trong lòng tôi vui mừng khôn xiết. Nhìn đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, tôi vừa thương vừa cảm động, nói với cháu: “Đó là Sư phụ đang bảo hộ cháu đấy. Chỉ cần cháu tiếp tục niệm, mọi người chúng ta cùng niệm giúp cháu nữa, thì cháu thật sự sẽ không cần phải mổ nữa đâu.” Cháu gái nghe vậy thì rất vui.

Vài ngày sau, cả nhà con gái trở về Bắc Kinh. Nhưng bố của cháu vẫn chưa yên tâm, liền đưa con đến Bệnh viện Thiên Đàn ở Bắc Kinh để kiểm tra lại. Sau đó, bác sỹ chuyên khoa chụp MRI, đến lúc xem phim và nói, không cần phẫu thuật nữa, tình hình hiện tại không ảnh hưởng gì đến cháu bé, mọi thứ đều rất ổn. Chỉ cần định kỳ kiểm tra lại là được.” Tuy vậy, bố cháu vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, lại đưa cháu đến Bệnh viện Thạch Cảnh Sơn ở Bắc Kinh để kiểm tra thêm một lần nữa. Kết quả vẫn giống như vậy. Lúc này bố cháu mới yên tâm. Từ đó về sau, hầu như không nghe cháu kêu đau đầu nữa, và cũng không cần đi tái khám thêm lần nào.

Thoáng cái đã sáu năm trôi qua. Bố của cháu vẫn còn lo lắng, nên bảo tôi cùng cháu gái đi với họ đến Bệnh viện Thanh Hoa Trường Canh ở Bắc Kinh để kiểm tra lại, muốn xem xem khối u có phát triển hay không. Đến nơi, bác sỹ nói: “Trước tiên hãy chụp CT xem sao nhé!” Thế là bố cháu dẫn cháu đi kiểm tra. Khi bác sỹ chụp CT xem kết quả thì không kiểm tra thấy gì cả, liền hỏi bố cháu: “Anh đến kiểm tra cái gì vậy?” Bố cháu nói: “Sáu năm trước, ở Bệnh viện Thiên Đàn kiểm tra thì phát hiện có u não.” Bác sỹ làm CT liền nói: “Không thấy khối u nào cả, chẳng có gì hết!” Bố cháu không dám tin vào kết quả này, nên buổi chiều lại làm thêm một lần chụp MRI. Kết quả đưa ra vẫn hoàn toàn không có gì cả! Lúc ấy, bố cháu vui mừng đến mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Từ trong tâm, bố cháu đã thật sự chứng kiến được sự thần kỳ và vĩ đại của Đại Pháp! Lúc đó tôi hỏi cháu gái: “Cháu có biết khối u ấy biến mất như thế nào không?” Cháu trả lời: “Cháu biết ạ, là nhờ cháu học thuộc lòng chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Chính Sư phụ Đại Pháp đã cứu cháu.”

Giờ đây, cháu đã 11 tuổi, hoạt bát đáng yêu, hiền lành và thiện lương, thành tích học tập luôn rất tốt. Cháu còn thường nói với các bạn nhỏ xung quanh rằng hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cả gia đình chúng tôi đều vô cùng cảm ân Sư phụ, chỉ có nhờ vào sự bảo hộ từ bi vĩ đại của Sư phụ, con bé mới có thể lớn lên khỏe mạnh như ngày nay.

2. Ngôi nhà được bảo toàn trong trận hỏa hoạn

Ngày 9 tháng 5 năm 2022, tôi và chồng ra đồng làm việc. Chúng tôi vừa đến ruộng được một lúc thì hàng xóm gọi điện báo rằng nhà tôi đang cháy. Hai vợ chồng vội vã chạy về nhà, vừa chạy vừa cầu xin Sư phụ bảo hộ, không thể để sách Đại Pháp và Pháp tượng của Sư phụ bị tổn hại.

Khi chạy về đến nhà, tôi chẳng màng gì khác, vội vàng mở khóa cửa. Lập tức, một luồng khói dày đặc và nồng nặc xộc ra khiến tôi bị sặc gần như không thở nổi. Tôi vội kêu: “Sư phụ, xin hãy giúp con!” Lúc ấy tôi rất lo lắng, liền múc một gáo nước hắt vào chỗ cháy. Lạ thay, ngọn lửa liền nhỏ lại. Tôi lại hắt thêm một gáo nữa, thì lửa dần dần tắt hẳn. Thật ra, đó đều là nhờ Sư phụ đang giúp tôi. Lúc này, chồng tôi cũng vừa chạy đến. Vừa nhìn thấy căn nhà bốc khói dày đặc, không thể vào được, bèn lấy một chiếc khăn thấm nước che kín mặt rồi xông vào, mở hết cửa sổ và cửa phòng phía Đông cho khói thoát ra. Khi ấy, mấy người hàng xóm cũng chạy đến, cùng giúp dập nốt những đốm lửa còn sót lại. Cuối cùng, căn phòng hơn 20 mét vuông cháy đến mức thật khủng khiếp: rèm cửa bị thiêu rụi hoàn toàn, kính cửa sổ đều nổ vỡ, trần nhà làm bằng tấm chống cháy cũng bị đốt hỏng rơi xuống đất, các thanh gỗ trên mái nhà đều bị cháy xém. Mấy tấm chăn nệm và quần áo xếp trên giường cũng cháy sạch, tủ quần áo đặt dưới đất bị bén lửa, hơn mười cân bông để trên tủ cũng bị thiêu rụi. Điều kỳ diệu là, chiếc tủ đựng sách Đại Pháp vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, còn Pháp tượng của Sư phụ đặt phía trên vẫn đứng yên tại chỗ. Tất cả hàng xóm tận mắt chứng kiến được sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp.

Nguyên nhân vụ cháy là do một ổ cắm điện đang cắm đặt trên giường gây ra. Ngọn lửa đã thiêu cháy căn phòng đến mức như vậy, thậm chí đã bén lên mái nhà, vậy mà chỉ bằng hai gáo nước đã dập tắt được, khiến sáu gian nhà bằng kết cấu gỗ được bảo toàn, thật đúng là một kỳ tích!

Tất cả hàng xóm và người thân, bạn bè đến xem đều nói: “Nếu không phải là do anh chị tu luyện Pháp Luân Công, thì căn nhà này chắc chắn đã cháy rụi rồi, hậu quả thật không dám tưởng tượng!” Họ còn kể ra mấy trường hợp nhà khác cũng bị cháy rụi vì chập điện.

Chúng tôi biết rằng chính là Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi, đã giữ lại cho chúng tôi một mái nhà. Cả gia đình chúng tôi vô cùng cảm ân sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, được tắm mình trong Pháp quang vĩ đại và từ bi của Sư tôn, cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của việc đắc Pháp và chân tu. Chúng tôi càng lĩnh ngộ sâu sắc hơn sự huyền diệu của Phật Pháp “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”. Chỉ cần tin vào Đại Pháp, Sư phụ sẽ luôn ở bên chúng ta.

Cả gia đình tôi đều chân thành cảm tạ Sư phụ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/20/外孙女的脑瘤不见了-499449.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/27/231075.html