Các gia đình học viên được truyền động lực để tinh tấn hơn sau Pháp hội Đài Loan
Bài viết của Hạ Quân và Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan
[MINH HUỆ 24-10-2025] Ngày 19 tháng 10 năm 2025, khoảng 6.000 học viên đã tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan tại Nhà thi đấu Hòa Bình, Đài Bắc. Các học viên đến từ mọi tầng lớp xã hội, trong đó có không ít là các gia đình tu luyện, cha mẹ dẫn theo con cái, bạn bè và người thân giới thiệu cho nhau, cùng lần lượt bước vào tu luyện.
Sau Pháp hội, một số gia đình đã chia sẻ về việc họ thấy được khích lệ như thế nào từ các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên, đồng thời hy vọng sẽ tinh tấn hơn nữa trong tu luyện.
Gia đình trở nên gắn kết hơn
Ông Trần Oánh Thông, hiệu trưởng trường tiểu học đã nghỉ hưu, cùng vợ là bà Lý Chiêu Hạnh và con trai Trần Quán Quân
Ông Trần Oánh Thông, hiệu trưởng trường tiểu học đã nghỉ hưu, đến từ Vân Lâm, Đài Loan đã tham dự Pháp hội cùng vợ là bà Lý Chiêu Hạnh và con trai Trần Quán Quân.
Ông Trần Oánh Thông đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Ông cho biết, ông rất xúc động khi nghe các học viên chia sẻ về việc bản thân đã tu luyện và đề cao như thế nào trong lĩnh vực công tác của mình.
Ông đặc biệt được truyền cảm hứng khi các học viên khéo léo sử dụng các nguồn tài liệu chân tướng Đại Pháp trong giáo dục học sinh, chẳng hạn như quảng bá Ganjing world và Shen Yun Creations, cũng như khuyến khích học sinh đọc báo. Ông cho biết những kênh truyền thông này mang đến cho trẻ em cơ hội để hiểu được các giá trị truyền thống chân chính và các giá trị quan tốt đẹp. Sự phó xuất và cống hiến này đối với xã hội là vô cùng quan trọng.
Ông Trần Oánh Thông chia sẻ, sau khi tu luyện ông đã bỏ được thuốc lá, tính khí của ông cũng trở nên tốt hơn, và người nhà lần lượt bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi thấy ông có những thay đổi to lớn về cả thân lẫn tâm. Ông Trần Oánh Thông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với tất cả mọi người, bất kể tuổi tác, tầng lớp xã hội hay nghề nghiệp nào cũng đều có thể được thụ ích từ pháp môn tu luyện này.
Trước khi nghỉ hưu, ông Trần Oánh Thông đã áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp vào công việc của mình. Ông tôn trọng phong cách giảng dạy của mỗi giáo viên, nhìn nhận tín ngưỡng của họ một cách tích cực, đối xử thiện lương với mọi người. Các giáo viên làm việc cùng ông đều sẵn lòng nỗ lực hết mình vì học sinh.
Sau đó, ông Trần Oánh Thông đã lan tỏa nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp đến cộng đồng rộng lớn hơn, chia sẻ những lý niệm này với các nhà lãnh đạo cộng đồng và trưởng thôn, hợp tác với nhau trong nhiều năm, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp.
Vợ ông, bà Lý Chiêu Hạnh, là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu. Bà cho biết bà vô cùng cảm động trước mỗi bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên. Bà nói: “Mỗi bài phát biểu đều có một điểm sáng, giúp tôi nhận ra những thiếu sót trong tu luyện của mình”.
Bà đặc biệt cảm động trước chia sẻ của một học viên 85 tuổi đến từ Miêu Lật về việc ông đã loại bỏ được tư tưởng gia trưởng đã ăn sâu hàng chục năm và giờ đây đã biết đặt mình vào vị trí của vợ, quan tâm đến vợ và chủ động làm việc nhà.
Bà Lý nhớ lại hồi trước khi bà tu luyện, bà quan sát thấy chồng mình học Pháp, luyện công và làm việc mỗi ngày, sống một cuộc sống bận rộn mà viên mãn. Bà cảm thấy hiếu kỳ và đã cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên đọc. Sau khi đọc xong một lượt, bà vô cùng ấn tượng trước nội hàm sâu sắc và uyên thâm của Đại Pháp.
Con trai họ, anh Trần Quán Quân, làm việc trong ngành truyền thông, ấn tượng sâu sắc với chia sẻ của một học viên là giáo viên, học viên này đã bị một phụ huynh mắng mỏ hơn một giờ đồng hồ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và cuối cùng sự việc đã được giải quyết một cách ổn thỏa.
Anh Trần Quán Quân chia sẻ: “Hướng nội là một Pháp bảo. Bình thường khi gặp vấn đề, phản ứng tức thời của tôi là nghĩ rằng mình không sai, nhưng thực ra, đó là tôi đã đẩy trách nhiệm ra bên ngoài. Chia sẻ của học viên đó đã cho tôi rất nhiều gợi mở.”
Cả gia đình ông Trần đều cho rằng việc cả gia đình có thể cùng nhau tu luyện Đại Pháp là một phúc lành. Mọi người quan tâm lẫn nhau, và các thành viên trong gia đình càng trở nên gắn kết.
Chia sẻ của đồng tu khích lệ tôi làm tốt hơn nữa
Cô Hứa Thục Khanh và con trai
Cô Hứa Thục Khanh, một kế toán viên đến từ Đài Trung, đã tham dự Pháp hội cùng chồng và hai con.
Cô Hứa cho biết: “Tôi đi làm vào các ngày trong tuần, và sau khi làm xong việc nhà, tôi cố gắng tận dụng mọi thời gian có thể để gọi điện thoại giảng chân tướng, mỗi ngày đều cảm thấy không đủ thời gian. Nhưng bài chia sẻ của các học viên đã khích lệ tôi để làm tốt hơn nữa”.
Cô bắt đầu tu luyện theo lời khuyên của chồng. Cô kể rằng chồng cô là một người rất “cứng đầu” và cố chấp, hầu hết các tôn giáo đều không thể thuyết phục được anh, nhưng khi thấy chồng dành hết tâm sức tu luyện Pháp Luân Công, cô nghĩ môn tập này hẳn phải có điều gì đó đặc biệt. Vì vậy, cô cũng tham gia. Pháp Luân Công dạy các học viên tự yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, nghĩ cho người khác trước, làm một người tốt và điều này khiến cô Hứa vô cùng cảm động.
Cô cho biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô rất nhiều trong việc nuôi dạy con cái và hóa giải mâu thuẫn ở nơi làm việc. Cô kể rằng khi xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, “Tôi thường hướng nội, suy ngẫm về những điểm mình có thể làm tốt hơn, và nhanh chóng bình ổn trở lại. Tôi không cảm thấy oán giận mà luôn sẵn sàng làm tốt công việc của mình.”
Cô nói: “Hai con tôi đã tu luyện cùng chúng tôi từ khi còn nhỏ. Các cháu tự yêu cầu bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và không dễ bị ảnh hưởng bởi những hành vi xấu của bạn bè đồng trang lứa. Khi lớn lên, hai cháu cũng không có giai đoạn nổi loạn như những đứa trẻ khác, và mối quan hệ cha mẹ-con cái của chúng tôi rất tốt đẹp.”
Chồng cô, anh Trang Chí Kiệt, làm việc trong ngành sản xuất, cho biết những kinh nghiệm tu luyện của các học viên tại Pháp hội rất hữu ích.
Anh nói: “Từ các bài chia sẻ của đồng tu, tôi như được nhắc nhở và gợi mở về những khó khăn mà bản thân gặp phải trong quá trình tu luyện của mình. Tôi nghe mọi người chia sẻ về những trải nghiệm tương tự, từ đó đối chiếu với bản thân mình.”
Anh Trang Chí Kiệt cũng nhớ lại rằng từ khi còn trẻ anh đã tìm kiếm con đường tu luyện, quan tâm đến nhiều tôn giáo, nhưng vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Anh chia sẻ: “Sau khi biết đến Đại Pháp, tôi đã sáng tỏ thông suốt và tìm thấy câu trả lời. Các Pháp lý của Đại Pháp đã khiến tôi kiên tín và kiên định bước đi trên con đường này.”
Đặt yêu cầu cao đối với bản thân
Cô Hồng Nhã Văn và chồng
Cô Hồng Nhã Văn đến từ Tân Trúc, làm việc trong ngành truyền thông, đã tham dự Pháp hội cùng chồng. Cô lớn lên trong một gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và điều này đã có ảnh hưởng tích cực đến cô, giúp cô thấy được vẻ đẹp của tu luyện từ chính những người thân trong gia đình.
Cô đã vô cùng cảm động trước một số bài chia sẻ khi “các đồng tu luôn giữ yêu cầu cao đối với bản thân, trong đối nhân xử thế hay trong bất kỳ mối quan hệ nào, đều có thể tu bản thân, nghĩ cho người khác”. Khi đối chiếu với bản thân, cô đã tìm ra thiếu sót của bản thân và nhận ra khoảng cách của mình. Cô nói: “Khi đối mặt với thách thức hoặc khảo nghiệm bất ngờ, tôi có xu hướng đẩy chúng ra thay vì lập tức hướng nội. Tôi đã nhận ra những thiếu sót và nhận thấy việc tu luyện của mình chưa vững chắc.”
Cô nói thêm rằng khi gặp vấn đề, cô chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để nhìn nhận sự việc, điều này giúp cô nhìn ra mấu chốt của vấn đề và giải quyết nó một cách thuận lợi. Cô nói: “Tôi không bị những chuyện đó làm phiền, cuộc sống rất tự tại.”
Chồng cô, anh Lý, một kỹ sư trong ngành công nghệ, lần đầu tiên tham dự Pháp hội đã rất ngạc nhiên trước số lượng người tham dự đông đảo. Anh cho biết những chia sẻ về đề cao tâm tính của các đồng tu rất hữu ích.
Anh nói: “Đề cao tâm tính là phần khó nhất.” Anh kể rằng vào buổi sáng vừa rồi anh đã đến Pháp hội muộn vì không tìm được chỗ đậu xe. Anh nói: “Quá trình đó đã khảo nghiệm tâm tính của tôi. Cuộc sống là một quá trình tu luyện không ngừng.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/24/501777.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/29/231093.html






