Tu khẩu chính là tu tâm
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-09-2025] Gần đây, tôi vô tình nghe được những lời nhận xét của một người thường (người này khá minh bạch chân tướng Đại Pháp) về việc một số học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm hay đổ lỗi cho người khác thay vì hướng nội tìm. Nghe xong tôi rất chấn động.
Nhìn sang xung quanh, kể cả bản thân tôi hồi trước, khi đối mặt với quan tâm tính, chúng tôi thường muốn chia sẻ với các đồng tu. Mà trong quá trình chia sẻ, chủ yếu là nói về các vấn đề của đối phương từ góc độ người thường thay vì từ góc độ của Pháp. Tuy cũng hướng nội tìm chấp trước, nhân tâm không phù hợp với Pháp của bản thân, nhưng chỉ làm một cách qua loa. Tôi phát hiện ra rằng, trong quá trình ấy, đồng tu lắng nghe lại thường đứng trên góc độ của người kể để nhìn nhận sự việc, nảy sinh tâm đồng cảm với hoàn cảnh của đồng tu thay vì hoàn toàn dựa trên Pháp lý để giúp đồng tu vượt quan, theo đó không những không gia cường chính niệm cho đồng tu mà ngược lại còn cùng đồng tu tăng thêm nhân tâm, nhân niệm, khiến cho trường không gian của bản thân và của đồng tu tràn ngập vật chất bất chính. Điều này đã rất phổ biến trong môi trường tu luyện của tôi.
Chúng ta đều biết là người tu luyện, chúng ta phải tu khẩu. Đằng sau việc tu khẩu này thể hiện tâm tính chân thực của một người tu luyện. Khi một đồng tu chia sẻ tình huống vượt quan của họ, chúng ta nên dựa trên Pháp để nhắc nhở đồng tu phải hướng nội vô điều kiện và tu luyện bản thân, tuyệt đối không dùng nhân tâm và lý của người thường để đo lường đúng sai của sự việc. Trong Pháp, chúng ta đều biết rằng bất cứ điều gì một người tu luyện gặp phải đều liên quan đến tu luyện của bản thân. Việc tốt hay việc xấu đều được coi là hảo sự, và đều là sự an bài dụng tâm của Sư phụ. Chúng ta nên nhắc nhở các đồng tu trân quý những cơ duyên này. Đây là những đặc ân Sư phụ ban cho để chúng ta đề cao trong tu luyện.
Tất cả chúng ta nên nhìn nhận tình huống từ góc độ của người tu luyện. Bằng cách này, chúng ta có thể giúp củng cố chính niệm cho những đồng tu đang trải qua khổ nạn. Trong quá trình này, chúng ta cũng có thể đề cao tâm tính của chính mình. Đây là cách chúng ta đi theo con đường do Sư phụ an bài.
Ở đây, tôi dẫn một ví dụ: Một đồng tu kể rằng con dâu vì chuyện gì đó mà mặt nặng mày nhẹ với bà. Sau khi kể xong toàn bộ sự việc, đồng tu nói thêm: “Tôi là người tu luyện. Tôi cần phải loại bỏ tâm thể diện của mình.”
Đồng tu kia đáp lại: “Người thường ngày nay đều như vậy cả. Chị cứ tu tốt bản thân mình là được rồi.”
Sau đó đồng tu nói thêm vài lời về những thiếu sót của con dâu, và nói rằng bà ấy sẽ không tranh cãi với con dâu nữa.
Từ cuộc trò chuyện này, nghe qua có vẻ như đồng tu đó đang hướng nội. Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nhiều nếu đồng tu tiếp chuyện có thể nhắc nhở bà ấy hướng nội vô điều kiện mà tu, không trộn lẫn lý của người thường vào. Từ trong Pháp, chúng ta đều biết người con dâu đang giúp đồng tu này đề cao trong tu luyện và loại bỏ các chấp trước của người thường. Tôi nghĩ, những gì xảy ra nên có tác động tích cực đến cả hai đồng tu, nếu chúng ta dùng tâm người thường trong quá trình này, chúng ta sẽ bị cuốn vào đó mà không tự biết.
Khi đối mặt với vấn đề này, chúng ta nên biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói, và tu khẩu của mình. Thực ra, tu khẩu chính là tu tâm tính của chúng ta.
Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Nếu có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ giúp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/22/499285.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/2/231163.html



