Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2025] Một ông lão 63 tuổi ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần và thiền định đang bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1999. Ông đã đến tuổi nghỉ hưu không lâu sau khi được thả vào năm 2020, nhưng lương hưu bị từ chối dù đã có hơn 40 năm phục vụ.

Ông Dương Hiểu Cương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2014 sau khi ông bị ốm và không thể làm việc tại Trạm quản lý đường cao tốc Giai Mộc Tư. Ông đã theo đuổi nhiều phương pháp điều trị nhưng không hiệu quả cho đến khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Với sức khỏe được cải thiện sau tu luyện, ông dùng thời gian rỗi của mình để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ngạc nhiên với những thay đổi tích cực của ông, vợ ông, bà Lý Ngọc Lan, cũng đã bắt đầu tu luyện.

Khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 1 năm 2016, ngay khi ông Dương trở về nhà sau ca đêm, một công an đã bắt ông. Ông Dương sau đó nhận thấy một nam công an khác cũng đang ở nhà ông. Họ nói đến từ Đồn Công an Tây Lâm. Một người tên là Thiệu Thuần Hải và người kia họ Trần. Sau đó ông Dương phát hiện hai công an đã ở bên ngoài nhà ông nguyên đêm và họ xông vào nhà ông ngay khi vợ ông mở cửa vào buổi sáng.

Sau khi ông Thiệu gọi điện, hai sỹ quan từ Phòng Công an Thành phố Giai Mộc Tư và một viên chức Phòng 610 Thành phố Giai Mộc Tư đã đến. Viên chức Phòng 610 đã hỏi hai vợ chồng khi nào họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ông Dương đã trả lời họ bắt đầu tu luyện từ hai năm trước. Người này sau đó rời đi và ra lệnh cho sỹ quan Tiết ở phòng công an phụ trách việc này.

Công an Tiết đã lục soát mọi góc nhà hai vợ chồng và làm đổ mực lên sàn phòng khách của họ. Sách về Pháp Luân Công, máy in, máy tính và hai điện thoại di động của hai vợ chồng đã bị tịch thu.

Hai vợ chồng bị đưa đến Đồn Công an Tây Lâm và bị thẩm vấn trong các phòng riêng biệt. Công an đã hỏi ông Dương liệu ông có biết các học viên Thôi Tú Vân và bà Vương Thục Anh không. Ông Dương đã nói không.

Công an cũng đã hỏi liệu ông Dương có nộp đơn khiếu nại Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công không. Trong giai đoạn đó, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công trên toàn cầu đã nộp đơn khiếu nại Giang, do có chính sách mới của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc rằng họ sẽ chấp nhận bất kỳ vụ án nào được nộp lên cho họ. Ông Dương đã trả lời rằng ông vừa mới nộp đơn khiếu nại của mình.

Khoảng 5 giờ chiều, sỹ quan Thiệu đã đưa cho hai vợ chồng vài tờ giấy, nói rằng sẽ thả họ ngay khi họ ký vào tài liệu. Sau khi hai người ký theo chỉ dẫn, công an đã đưa họ đến một bệnh viện địa phương để khám sức khỏe. Sau đó họ đưa hai người trở lại Đồn Công an Tây Lâm, trước khi đưa họ đến Trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư.

Sáng hôm sau, tù nhân trong phòng giam ông Dương đã ra lệnh cho ông viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Dương đã từ chối tuân theo.

Một tù nhân đã dẫm lên lưng dưới của ông Dương và gây chấn thương cho chân phải của ông. Ông được bảo lãnh tại ngoại do chấn thương sau 15 ngày giam giữ. Bà Lý vẫn bị giam và công an đã nộp hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát Quận Hướng Dương.

Ông Dương đã nộp báo cáo bức hại lên Minh Huệ ngay khi trở về nhà. Vào giữa tháng 5 năm 2016, Lý Trung Nghĩa từ Phòng chống Dị giáo thuộc Sở Công an Thành phố Giai Mộc Tư đã xác minh với ông rằng ông thực sự đã viết đơn khiếu nại. Viên chức Lý cũng đã cố gắng thuyết phục ông không thuê luật sư cho vợ mình.

Ông Dương lại bị bắt ngày 23 tháng 5 năm 2016. Mẹ già của ông đã đến trại tạm giam để thăm ông và bà Lý, nhưng bị từ chối. Bà đã bị tai nạn xe hơi trên đường về nhà và qua đời.

Lý Trung Nghĩa đã nói chuyện với bà Lý ba lần và đe dọa kết án bà vào tù nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Gia đình hai vợ chồng đã bị tống tiền hàng trăm nghìn Nhân dân tệ bởi chính quyền. Tuy nhiên Viện Kiểm sát Quận Hướng Dương vẫn truy tố hai vợ chồng và Tòa án Quận Hướng Dương đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của họ tại trại tạm giam.

Hai vợ chồng đã nhận được phán quyết vào ngày 1 tháng 9 năm 2016. Ông Dương bị kết án bốn năm và bà Lý bị kết án ba năm với án treo năm năm. Cả hai đều bị phạt 20.000 Nhân dân tệ mỗi người. Bà Lý đã được thả sau phiên tòa. Công an không chỉ rút tổng cộng 40.000 Nhân dân tệ từ tài khoản ngân hàng của hai vợ chồng để chi trả tiền phạt của họ, mà còn lấy ra một khoản tiền bổ sung.

Ông Dương đã bị chuyển đến Nhà tù Hô Lan vào ngày 1 tháng 3 năm 2017. Chỉ vài ngày sau khi ông được thả vào ngày 3 tháng 5 năm 2020, cục tư pháp địa phương đã gọi cho ông và buộc ông phải ký một tuyên bố “tránh xa Pháp Luân Công”.

Bốn sỹ quan từ cục tư pháp, ủy ban dân cư địa phương và đồn công an đã quấy rối ông Dương ở nhà một lần nữa vào tháng 11 năm 2020, và buộc ông phải ký một tuyên bố khác, hứa “không tham dự bất kỳ cuộc tập hợp nào hoặc truyền bá thông tin [về Pháp Luân Công].”

Khi ông Dương đến tuổi nghỉ hưu không lâu sau khi được thả khỏi tù, ông đã đến cục an sinh xã hội để nộp đơn xin lương hưu của mình, và được thông báo rằng quỹ lương hưu của ông đã bị tịch thu bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Giai Mộc Tư và Phòng 610. Ông đã không nhận được khoản thanh toán nào kể từ đó.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/25/501847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/1/231149.html